Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tôn giáo thật hợp nhất mọi người

Tôn giáo thật hợp nhất mọi người

Tôn giáo thật hợp nhất mọi người

MẶC DÙ tôn giáo nói chung có khuynh hướng chia rẽ nhân loại, sự thờ phượng Đức Chúa Trời có một và thật có quyền lực hợp nhất người ta lại với nhau. Khi dân Y-sơ-ra-ên còn là dân tộc được Đức Chúa Trời chọn, nhiều người Dân Ngoại thành thật được thu hút đến với sự thờ phượng thật. Chẳng hạn, Ru-tơ từ bỏ các thần của quê hương Mô-áp và nói với Na-ô-mi: “Dân-sự của mẹ, tức là dân-sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi”. (Ru-tơ 1:16) Đến thế kỷ thứ nhất CN, nhiều người Dân Ngoại đã quay sang thờ phượng Đức Chúa Trời thật. (Công-vụ 13:48; 17:4) Sau này khi các sứ đồ của Chúa Giê-su đi đến những nơi xa để rao giảng tin mừng, những người thành thật khác nữa được hợp nhất trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em... đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình-tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân-thật”. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9) Sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật có quyền lực như thế ngày nay không?

Những người hồ nghi khăng khăng cho rằng nói đến “những người thờ phượng thật” và “Đức Chúa Trời thật” là sai. Có lẽ họ nghĩ như vậy bởi vì chưa biết tìm lẽ thật ở đâu. Nhưng những người thuộc nhiều gốc gác khác nhau tìm kiếm lẽ thật đã hiểu ra rằng sự thờ phượng không phải là vấn đề sở thích riêng. Đấng duy nhất đáng được thờ phượng chính là Đấng Tạo Hóa của mọi vật—Đức Chúa Trời Giê-hô-va. (Khải-huyền 4:11) Ngài là Đức Chúa Trời thật, và Ngài có quyền quyết định được thờ phượng như thế nào.

Để giúp chúng ta nhận ra các đòi hỏi của Ngài, Đức Giê-hô-va đã thông tri với chúng ta qua Lời Ngài, Kinh Thánh. Gần như mọi người trên đất ngày nay có thể đọc được toàn bộ hoặc một phần của Kinh Thánh. Hơn nữa, Con Đức Chúa Trời đã nói: “Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì... các ngươi sẽ biết lẽ thật”. (Giăng 8:31, 32) Do đó, người ta có thể biết được lẽ thật. Hàng triệu người có lòng thành thật đến từ những gốc gác tôn giáo khác nhau đã can đảm đón nhận lẽ thật và được hợp nhất trong sự thờ phượng thật.—Ma-thi-ơ 28:19, 20; Khải-huyền 7:9, 10.

Sự hợp nhất khắp thế giới trong thời chúng ta!

Một lời tiên tri đáng lưu ý trong sách Kinh Thánh Sô-phô-ni nói về nhiều người thuộc gốc gác khác nhau cùng đến: “Bấy giờ ta [Đức Chúa Trời Giê-hô-va] sẽ ban môi-miếng thanh-sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu-cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài”. (Sô-phô-ni 3:9) Thật là một hình ảnh đẹp làm sao miêu tả những dân tộc được biến đổi để phụng sự Đức Chúa Trời trong sự hợp nhất!

Khi nào sự đó sẽ xảy ra? Sô-phô-ni 3:8 nói: “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp-bắt; vì ta đã định thâu-góp các dân-tộc và nhóm-hiệp các nước, hầu cho ta đổ sự thạnh-nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, vì cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta”. Đúng vậy, Đức Giê-hô-va ban cho những người nhu mì trên đất một sự thay đổi qua ngôn ngữ thanh sạch trong thời kỳ Ngài thu nhóm muôn dân nhưng trước khi Ngài trút sự thịnh nộ xuống kẻ ác. Bây giờ là thời kỳ ấy, vì các nước hiện được nhóm lại cho chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng ở Ha-ma-ghê-đôn.—Khải-huyền 16:14, 16.

Để thống nhất dân Ngài, Đức Giê-hô-va ban cho họ ngôn ngữ thanh sạch. Ngôn ngữ mới này bao gồm sự hiểu biết đúng đắn về lẽ thật ghi trong Kinh Thánh về Đức Chúa Trời và các ý định Ngài. Nói ngôn ngữ thanh sạch bao hàm việc tin các lẽ thật này, dạy dỗ lẽ thật cho người khác, và sống phù hợp với luật pháp và nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Việc này đòi hỏi phải xa lánh chính trị sinh chia rẽ và loại bỏ các thái độ ích kỷ trong lòng, như kỳ thị chủng tộc và chủ nghĩa quốc gia gây chia rẽ, điểm đặc thù của thế gian này. (Giăng 17:14; Công-vụ 10:34, 35) Tất cả những người có lòng thành thật và yêu chuộng lẽ thật đều có thể học ngôn ngữ này. Hãy xem làm thế nào năm người nói đến trong bài trước—một thời rất khác biệt nhau về mặt tôn giáo—nay lại hợp nhất trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có một và thật.

Họ được hợp nhất trong sự thờ phượng thật

Khi Fidelia, phụ nữ sùng đạo Công Giáo, mua một cuốn Kinh Thánh cho con gái của bà làm bài tập ở trường, bà yêu cầu linh mục dùng Kinh Thánh để giải thích cho bà về sự chết của năm đứa con nhỏ của bà. Bà nói: “Quả là thất vọng!” Cho nên khi Nhân Chứng Giê-hô-va đến thăm, bà cũng nêu câu hỏi tương tự. Khi đọc được trong chính cuốn Kinh Thánh của bà về tình trạng người chết, bà mới hiểu ra nhà thờ đã lường gạt bà ra sao. Bà được biết người chết không biết gì cả, và do đó cũng không đau khổ ở u linh giới hoặc bất cứ nơi nào khác. (Thi-thiên 146:4; Truyền-đạo 9:5) Fidelia ném đi tất cả các hình tượng tôn giáo, từ bỏ nhà thờ và bắt đầu học hỏi Kinh Thánh. (1 Giăng 5:21) Mười năm qua, bà vui thích dạy dỗ lẽ thật Kinh Thánh cho người khác.

Từng sống ở Kathmandu, bà Tara dọn đến một xứ có ít đền đài Ấn Độ Giáo. Vì thế, bà viếng một nhà thờ thuộc Giám Lý Hội với hy vọng thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Nhưng bà không tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi về sự đau khổ của loài người. Rồi Nhân Chứng Giê-hô-va tiếp xúc với bà và đề nghị bà học hỏi Kinh Thánh với họ. Bà Tara nói: “Tôi mới hiểu ra rằng một Đức Chúa Trời yêu thương không thể nào chịu trách nhiệm về mọi sự đau khổ trên thế giới... Tôi rất thích thú về triển vọng một thế giới mới thanh bình và hài hòa”. (Khải-huyền 21:3, 4) Bà Tara dẹp bỏ tất cả các hình tượng Ấn Độ Giáo, ngưng làm theo phong tục tôn giáo của quê hương bà, và với tư cách một Nhân Chứng Giê-hô-va, bà tìm thấy hạnh phúc thật sự khi giúp người khác thỏa mãn nhu cầu tâm linh của họ.

Phật tử Panya là một thầy bói khi lần đầu tiên Nhân Chứng Giê-hô-va viếng thăm ông tại Bangkok, vì thế những tiên tri Kinh Thánh thu hút ông. Panya kể lại: “Khi tôi biết được lý do tại sao tình trạng hiện tại khác với những gì Đấng Tạo Hóa định lúc ban đầu và cách Ngài sắp đặt để xóa bỏ hậu quả tai hại gây ra bởi những kẻ đã từ bỏ Ngài và quyền thống trị của Ngài, tôi sáng mắt ra, như có một cái màn được vén khỏi mắt tôi. Mọi sự về thông điệp Kinh Thánh đều hài hòa với nhau. Tôi bắt đầu yêu thương Đức Giê-hô-va như một Đấng có thật; điều này cho tôi động lực thực hành những gì tôi biết là đúng. Tôi nôn nả muốn giúp người khác hiểu sự khác biệt giữa sự khôn ngoan của loài người và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan thật đã thật sự thay đổi đời sống tôi”.

Với thời gian, Virgil bắt đầu nghi ngờ trầm trọng về tín ngưỡng của anh. Thay vì cầu nguyện Đức Chúa Trời giúp người da đen và hội mà anh xem là một tổ chức kỳ thị chủng tộc dường như tạo sự thù ghét đối với người da trắng, anh cầu nguyện cho chân lý, dù chân lý ra sao hoặc ở đâu chăng nữa. Virgil nhớ lại: “Tôi khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời. Sáng hôm sau, khi thức dậy tôi bắt gặp một tạp chí Tháp Canh trong nhà... Có ai đó đã đẩy qua khe cửa”. Chẳng bao lâu sau anh ráo riết học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Anh nói tiếp: “Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mãn nguyện... Một tia hy vọng đã bắt đầu lóe lên trong tôi”. Ít lâu sau, Virgil kết hợp với những người nói cho người khác biết hy vọng thật sự duy nhất ghi trong Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời.

Charo ở Châu Mỹ La-tinh có ấn tượng tốt khi một Nhân Chứng tên Gladys thấy bà vất vả với các con nhỏ và giúp đưa bà đi chợ. Với thời gian, theo lời đề nghị của chị Gladys, Charo chấp nhận học hỏi Kinh Thánh miễn phí tại nhà. Bà ngạc nhiên quá khi học biết được qua cuốn Kinh Thánh của chính mình rằng không phải tất cả những người tốt đều được lên trời, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho nhân loại trên đất với sự sống đời đời. (Thi-thiên 37:11, 29) Chính Charo bây giờ lại chia sẻ hy vọng này với người khác được 15 năm nay rồi.

Hãy tưởng tượng cả trái đất được đầy dẫy những người thành thật hợp nhất trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có một và thật. Đây không phải là một chuyện hão huyền. Đó là điều Đức Giê-hô-va đã hứa. Qua nhà tiên tri Sô-phô-ni, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn-cùng nghèo-thiếu, nó sẽ ẩn-náu trong danh Đức Giê-hô-va... [Chúng nó] sẽ không làm sự gian-ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh-gạt trong miệng chúng nó;... không ai làm cho kinh-hãi”. (Sô-phô-ni 3:12, 13) Nếu lời hứa này thu hút bạn, hãy khắc ghi vào lòng lời khuyên của Kinh Thánh: “Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu-mì của đất, làm theo mạng-lịnh của Chúa, hãy tìm-kiếm Đức Giê-hô-va, tìm-kiếm sự công-bình, tìm-kiếm sự nhu-mì, hoặc-giả các ngươi sẽ được giấu-kín trong ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”.—Sô-phô-ni 2:3.