Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một ngày đáng nhớ

Một ngày đáng nhớ

Một ngày đáng nhớ

ĐÓ LÀ ngày thay đổi hoàn toàn chiều hướng của nhân loại để họ có triển vọng nhận được ân phước vĩnh cửu. Chưa từng có một ngày nào khác trong lịch sử mang lại kết quả như vậy cho tương lai nhân loại. Đó chính là ngày mà Chúa Giê-su đã hoàn thành tất cả công việc ngài phải làm trên đất. Bị đóng đinh trên cây khổ hình, ngài trút hơi thở cuối cùng và kêu lên: “Mọi việc đã được trọn”. (Giăng 19:30) Chúa Giê-su đã đến vì mục đích gì?

Kinh Thánh ghi: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người”. (Ma-thi-ơ 20:28) Chúa Giê-su đã phó linh hồn, hay là sự sống của ngài, để nhân loại có thể được cứu thoát khỏi tội lỗi và cái chết di truyền. Đúng vậy, “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”. (Giăng 3:16) Sự hy sinh của Chúa Giê-su quả thật là một sự cung cấp vô giá!

Ngày chết của Chúa Giê-su là ngày đáng nhớ còn vì một lý do khác nữa. Trong ngày đó Con Đức Chúa Trời đã dạy cho các sứ đồ những bài học quý giá giúp họ giữ vững lòng trung thành. Hẳn là những lời cuối cùng đó đã động đến lòng các môn đồ ấy biết bao! Ngài đã dạy họ những gì? Làm sao chúng ta có được lợi ích từ những điều Chúa Giê-su đã dạy họ? Những câu hỏi này được thảo luận trong bài kế tiếp.