Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Sự sắp đặt về Năm Hân Hỉ đề cập trong sách Lê-vi Ký chương 25 là hình bóng cho điều gì?

Luật Pháp Môi-se quy định rằng “năm thứ bảy sẽ là năm sa-bát, để cho đất nghỉ”. Liên quan đến năm đó, dân Y-sơ-ra-ên được ban lệnh: “Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình; chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa-màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt-sửa: ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ”. (Lê-vi Ký 25:4, 5) Vì thế mỗi bảy năm là năm Sa-bát cho đất. Và mỗi năm thứ 50, sau năm Sa-bát thứ bảy, sẽ là Năm Hân Hỉ. Điều gì sẽ xảy ra trong năm đó?

Qua Môi-se, Đức Giê-hô-va phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao-truyền sự tự-do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân-hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ-nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia-quyến mình. Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân-hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh-sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt-sửa”. (Lê-vi Ký 25:10, 11) Với Năm Hân Hỉ, đất được hưởng hai năm Sa-bát liên tiếp. Nhưng đối với dân trong xứ, năm đó đem lại sự tự do. Bất cứ người Do Thái nào đã bị bán làm nô lệ sẽ được trả tự do. Tài sản gia truyền mà một người có thể đã buộc phải bán, sẽ được hoàn trả cho gia đình người ấy. Năm Hân Hỉ là năm khôi phục và giải phóng đối với dân Y-sơ-ra-ên xưa. Năm này là hình bóng cho điều gì đối với tín đồ Đấng Christ?

Sự phản nghịch của người đầu tiên là A-đam đã đưa nhân loại vào vòng nô lệ của tội lỗi. Nhằm giải thoát nhân loại khỏi sự kìm kẹp này, Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho Chúa Giê-su Christ hy sinh làm giá chuộc. * (Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 3:16; 1 Giăng 2:1, 2) Khi nào tín đồ Đấng Christ được buông tha khỏi luật pháp của tội lỗi? Sứ đồ Phao-lô viết cho các tín đồ được xức dầu: “Luật-pháp của Thánh-Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus-Christ buông-tha tôi khỏi luật-pháp của sự tội và sự chết”. (Rô-ma 8:2) Những người có hy vọng sống trên trời nhận được sự tự do này khi họ được xức dầu bằng thánh linh. Mặc dù họ ở trong thể xác thịt và bất toàn, Đức Chúa Trời xưng họ là công bình và nhận họ là con cái thiêng liêng. (Rô-ma 3:24; 8:16, 17) Đối với lớp người được xức dầu, “Năm Hân Hỉ” cho tín đồ Đấng Christ bắt đầu vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN.

Còn các “chiên khác”, những người có triển vọng sống đời đời trên đất thì sao? (Giăng 10:16) Đối với các chiên khác, Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ sẽ chứng tỏ là thời kỳ khôi phục và giải phóng. Trong thời kỳ Một Ngàn Năm Hân Hỉ này, Chúa Giê-su sẽ áp dụng các lợi ích của sự hy sinh làm giá chuộc của ngài cho những người biết vâng lời và sẽ đảo ngược hậu quả của tội lỗi. (Khải-huyền 21:3, 4) Cuối Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Christ, nhân loại sẽ đạt đến sự hoàn hảo và sẽ hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi và sự chết di truyền. (Rô-ma 8:21) Khi điều đó hoàn thành, “Năm Hân Hỉ” cho tín đồ Đấng Christ sẽ chấm dứt.

[Chú thích]

^ đ. 5 Trên thực tế, Chúa Giê-su được phái đến để “rao cho kẻ phu-tù được tự-do”. (Ê-sai 61:1-7; Lu-ca 4:16-21) Ngài thông báo sự giải phóng về thiêng liêng.

[Hình nơi trang 26]

Một Ngàn Năm Hân Hỉ—thời kỳ khôi phục và giải phóng cho các “chiên khác”