Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

‘Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi’

‘Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi’

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”

‘Đức Giê-hô-va là Đấng cứu tôi’

DÂN SỰ của Đức Giê-hô-va đứng trước một sự chọn lựa: Tuân theo lệnh của vị vua độc ác xứ Ê-díp-tô, tức Ai Cập cổ đại, hay vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời, rời khỏi xứ nô lệ để đến định cư ở miền Đất Hứa.

Vì Pha-ra-ôn ương ngạnh không chịu thả dân sự của Đức Giê-hô-va nên Ngài giáng Mười Tai Vạ trên xứ. Quyền lực Ngài được biểu dương mạnh mẽ biết bao! Các thần của Ê-díp-tô không thể làm gì để chống lại các tai vạ này.

Khi Pha-ra-ôn được bảo hãy để dân Đức Chúa Trời đi khỏi xứ, ông đã chế nhạo: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết; cũng chẳng cho dân Y-sơ-ra-ên đi nữa”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 5:2) Hậu quả là xứ Ê-díp-tô phải gánh chịu các tai vạ sau: (1) nước biến thành máu, (2) ếch nhái, (3) muỗi, (4) ruồi mòng, (5) thú vật bị dịch lệ, (6) người và thú vật bị ghẻ lở, (7) mưa đá, (8) châu chấu, (9) tối tăm, và (10) con đầu lòng của súc vật và dân Ê-díp-tô bị giết, kể cả con trai Pha-ra-ôn. Cuối cùng, Pha-ra-ôn cũng cho dân Do Thái ra đi. Ông thậm chí còn thúc họ mau mau rời khỏi Ê-díp-tô!—Xuất Ê-díp-tô Ký 12:31, 32.

Khoảng ba triệu người, gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em Y-sơ-ra-ên cùng với nhiều người ngoại bang, nhanh chóng lên đường. (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:37, 38) Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Pha-ra-ôn cùng một đạo quân hùng hậu lại truy đuổi họ. Dường như dân Y-sơ-ra-ên lâm vào bước đường cùng, một phía là Biển Đỏ, phía kia là sa mạc khắc nghiệt còn đằng sau là quân đội của Pha-ra-ôn ào tới. Nhưng Môi-se trấn an dân sự: “Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải-cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi”.—Xuất Ê-díp-tô Ký 14:8-14.

Đức Giê-hô-va làm phép lạ rẽ nước Biển Đỏ để mở ra lối thoát cho dân Y-sơ-ra-ên. Nhưng khi quân Ê-díp-tô đuổi theo vào Biển Đỏ, Đức Chúa Trời khiến nước biển ập xuống trở lại. “[Đức Giê-hô-va] đã ném xuống biển binh-xa Pha-ra-ôn và cả đạo binh của người”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:26-28; 15:4) Vì không sẵn lòng tôn vinh Đức Giê-hô-va, Pha-ra-ôn kiêu ngạo phải chịu một kết cuộc thật thảm khốc.

Tại Biển Đỏ, Đức Giê-hô-va đã chứng tỏ Ngài là “một chiến-sĩ”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3) Lời được soi dẫn tường thuật: “Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn-lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính-sợ Ngài, tin Ngài”. (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:31; Thi-thiên 136:10-15) Để bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Đức Chúa Trời, những người đàn ông đã cùng Môi-se hát bài ca chiến thắng còn Mi-ri-am, chị ông, dẫn đầu các người nữ nhảy múa mừng thắng trận. *

Đức Giê-hô-va vẫn là Đấng giải cứu

Tôi tớ Đức Giê-hô-va ngày nay có thể rút ra những bài học củng cố đức tin từ hành động giải cứu kỳ diệu này của Ngài. Một bài học là Đức Giê-hô-va có quyền năng vô hạn và Ngài có thể nâng đỡ dân Ngài về mọi mặt. Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đã vui mừng hát bài ca chiến thắng: “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh-hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân-nghịch tan đi”.—Xuất Ê-díp-tô Ký 15:6.

Một bài học khác là Đấng Toàn Năng thật sự muốn bảo vệ dân Ngài. Người Y-sơ-ra-ên hát: “Đức Giê-hô-va là sức mạnh và sự ca-tụng của tôi: Ngài đã trở nên Đấng cứu tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi ngợi-khen Ngài”. Chúng ta cũng rút ra một bài học khác nữa là không ai có thể thành công trong việc chống lại ý định của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong bài ca chiến thắng, dân được Đức Chúa Trời giải cứu cùng đồng thanh: “Hỡi Đức Giê-hô-va! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh-khiết, ai được vinh-hiển như Ngài, đáng sợ, đáng khen, hay làm các phép lạ?”—Xuất Ê-díp-tô Ký 15:2, 11.

Giống như Pha-ra-ôn xứ Ê-díp-tô cổ đại, các nhà cai trị trong thế gian ngày nay cũng bắt bớ dân Đức Giê-hô-va. Những nhà lãnh đạo tự kiêu “nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao-mòn [“ngược đãi”, Tòa Tổng Giám Mục] các thánh của Đấng Rất Cao”. (Đa-ni-ên 7:25; 11:36) Nhưng Đức Giê-hô-va đoan chắc với dân Ngài: “Phàm binh-khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh-lợi, và ngươi sẽ định tội mọi lưỡi dấy lên để xét-đoán ngươi... Ấy là phần cơ-nghiệp của các tôi-tớ Đức Giê-hô-va”.—Ê-sai 54:17.

Những kẻ chống đối Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thất bại như Pha-ra-ôn và đạo quân của ông. Những cuộc giải cứu kỳ diệu của Đức Giê-hô-va, như trường hợp dân Y-sơ-ra-ên xuất hành khỏi Ê-díp-tô, cho thấy việc làm theo nguyên tắc sau của các sứ đồ Chúa Giê-su là điều khôn ngoan: “Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta”.—Công-vụ 5:29.

[Chú thích]

^ đ. 8 Xem Lịch 2006 của Nhân Chứng Giê-hô-va, tháng Giêng/tháng Hai.

[Khung/​Hình nơi trang 9]

BẠN CÓ BIẾT?

• Đức Giê-hô-va đã dẫn một cơn gió mạnh đến đùa biển trọn cả đêm để dân Y-sơ-ra-ên có thể băng qua Biển Đỏ trên đất khô.—Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21, 22.

• Cần phải có một lối đi rộng ít nhất 1,5 kilômét mới đủ cho hàng triệu người Y-sơ-ra-ên băng qua Biển Đỏ trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

[Các hình nơi trang 9]

Các thần giả của Ê-díp-tô không thể ngưng Mười Tai Vạ đến từ Đức Giê-hô-va

[Nguồn tư liệu]

All three figurines: Photograph taken by courtesy of the British Museum