Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lòng cảm thông trong một thế giới lạnh nhạt

Lòng cảm thông trong một thế giới lạnh nhạt

Lòng cảm thông trong một thế giới lạnh nhạt

MỘT người đàn ông ở Burundi bị bệnh sốt rét nặng. Ông ấy cần được đưa đi cấp cứu ngay. Nhưng bằng cách gì đây? Không có xe nào để đưa ông đi cả. Hai người bạn thân chạy đến giúp ông. Họ đặt ông lên chiếc xe đạp và đẩy ông đi suốt năm tiếng đồng hồ mệt lử, băng qua những con đường gập ghềnh của vùng đồi núi. Cuối cùng, họ đón một xe buýt để đưa ông đến bệnh viện gần nhất. Vài ngày sau, sức khỏe ông khá hơn nhiều.

Phía bên kia địa cầu, sau khi cơn bão Katrina tàn phá vùng Vịnh của Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2005, một nhóm người tình nguyện tình cờ tìm thấy một căn nhà bị đè dưới đống cây đổ. Dù không hề quen biết, những người này vẫn dành ra cả ngày để giúp chủ nhà. Họ dùng cưa máy để cưa cây và dời chúng cùng đống gạch vụn đi nơi khác. Người chủ nhà nói: “Tôi không biết dùng lời nào để cảm ơn [những người này]”.

Phương tiện truyền thông thường đăng những tin giật gân về sự tàn ác và hung bạo. Các tin tức như thế thường làm mờ nhạt đi những hành động tử tế và cảm thông của con người trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, có một sự thật không hề thay đổi là người ta ở khắp mọi nơi đều mong muốn được cảm thông, yêu thương và quan tâm. Đúng vậy, chúng ta thật sự khao khát được cảm thông!

Có lẽ bày tỏ lòng cảm thông không phải là điều dễ trong thế giới dường như lạnh nhạt và xa lạ này. Nhiều người thường nghĩ muốn thành công và chiến thắng thì phải biết tàn nhẫn và vô cảm. Dường như nhiều người thích sống theo quan điểm này: người khôn là phải biết tàn nhẫn chứ không tỏ lòng cảm thông. Tính tham lam và ích kỷ dễ khiến người ta mất đi lòng cảm thông.

Vì thế, nhiều người nghĩ đến bản thân mình trước hết, bất kể cảm xúc và lợi ích của người khác. Những vận động viên và anh hùng trong phim ảnh thường được miêu tả là “người đàn ông thực thụ” khi tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn và không bày tỏ tình cảm dịu dàng với người khác. Một số chính trị gia cũng hành động như thế.

Chúng ta hãy tự hỏi: Tại sao phải có lòng cảm thông? Lòng cảm thông có thúc đẩy người ta làm điều tốt không? Điều gì giúp chúng ta bày tỏ lòng cảm thông? Bài tiếp theo sẽ giải đáp những câu hỏi này.

[Khung nơi trang 3]

•Bày tỏ lòng cảm thông có phải là người yếu đuối không?

•Lòng cảm thông có sức mạnh như thế nào?

•Bạn có thể bày tỏ lòng cảm thông qua những cách cụ thể nào?