Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Những điều Đức Giê-hô-va báo trước đều thành hiện thực

Những điều Đức Giê-hô-va báo trước đều thành hiện thực

Những điều Đức Giê-hô-va báo trước đều thành hiện thực

“Ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối-cùng từ buổi đầu-tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên” (Ê-sai 46:9, 10). Đó là lời của Đức Giê-hô-va, Đấng có khả năng báo trước tương lai một cách chính xác.

Ai cũng biết con người không có khả năng tiên đoán chính xác về tương lai. Kinh Thánh là một cuốn sách tiên tri, nên những người đang tìm kiếm chân lý chắc hẳn muốn nghiên cứu để biết chính xác Đức Chúa Trời có phải là tác giả của Kinh Thánh hay không. Chúng ta hãy xem một vài lời tiên tri trong Kinh Thánh đã được ứng nghiệm.

Những dân tộc cổ xưa

Đức Chúa Trời đã báo trước rằng nước Ba-by-lôn cũng như Ê-đôm, Mô-áp và Am-môn sẽ bị hủy diệt vĩnh viễn (Giê-rê-mi 48:42; 49:17, 18; 51:24-26; Áp-đia 8, 18; Sô-phô-ni 2:8, 9). Việc các nước này bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới chứng thực tính chính xác trong lời tiên tri của Đức Chúa Trời.

Một người có thể lý luận rằng bất cứ ai cũng có khả năng đoán trước một quốc gia dù cường thạnh đến đâu sẽ có ngày biến mất. Nhưng lập luận ấy bỏ qua một yếu tố quan trọng, đó là Kinh Thánh tiên tri một cách chi tiết hơn. Thí dụ, sách này cho biết cụ thể thành Ba-by-lôn bị sụp đổ như thế nào. Kinh Thánh tiên tri rằng thành này sẽ bị quân Mê-đi xâm chiếm dưới sự lãnh đạo của Si-ru và con sông bảo vệ thành sẽ bị khô cạn.—Ê-sai 13:17-19; 44:27–45:1.

Kinh Thánh không tiên tri rằng mọi nước hoặc dân tộc bị xâm chiếm đều sẽ biến mất mãi mãi. Thí dụ, khi báo trước về việc quân Ba-by-lôn hủy phá thành Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Trời nói thành này sẽ được tái lập dù Ba-by-lôn không có chính sách phóng thích tù nhân (Giê-rê-mi 24:4-7; 29:10; 30:18, 19). Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm và con cháu của những người Do Thái đó vẫn còn tồn tại như một dân tộc riêng biệt cho đến ngày nay.

Một thí dụ khác là Đức Giê-hô-va đã tiên tri rằng đế quốc Ai Cập sẽ bị lật đổ, nhưng Ngài cũng cho biết “về sau Ê-díp-tô [Ai Cập] sẽ còn có dân ở như ngày xưa”. Và qua thời gian, đế quốc cổ đại này sẽ chỉ còn là “một nước yếu-hèn” (Giê-rê-mi 46:25, 26; Ê-xê-chi-ên 29:14, 15). Điều này đã trở thành sự thật. Ngoài ra, Đức Giê-hô-va cũng tiên tri rằng đế quốc Hy Lạp sẽ bị sụp đổ, nhưng Ngài không nói nước này sẽ biến mất. Tóm lại, Đức Giê-hô-va đã báo trước một số nước sẽ bị hủy diệt và biến mất vĩnh viễn, trong khi một số nước bị lật đổ nhưng vẫn còn tồn tại. Ngày nay, chúng ta có thể thấy tất cả những điều này đều được ứng nghiệm. Vậy thì chúng ta học được gì? Đó là lời tiên tri của Đức Chúa Trời luôn xác thực và đáng tin cậy.

Những chi tiết đáng kinh ngạc

Như được đề cập ở trên, Đức Giê-hô-va đã cho biết nhiều chi tiết liên quan đến sự sụp đổ của thành Ba-by-lôn. Tương tự thế, khi tiên tri về việc thành Ty-rơ bị hủy diệt, sách Ê-xê-chi-ên trong Kinh Thánh nói rằng đá, gỗ và bụi đất của thành này sẽ bị quăng xuống “dưới nước” (Ê-xê-chi-ên 26:4, 5, 12). Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm vào năm 332 TCN khi A-léc-xan-đơ Đại Đế cùng quân đội của ông dùng những tàn tích của thành Ty-rơ ở đất liền để đắp một lối đi dẫn đến thành Ty-rơ trên đảo. Sau đó, thành này cũng đã bị chinh phục.

Lời tiên tri nơi Đa-ni-ên 8:5-8, 21, 22 và 11:3, 4 cũng cho chúng ta nhiều chi tiết đáng chú ý về vị vua vô cùng hùng mạnh của “nước Gờ-réc [Hy Lạp]”. Theo lời tiên tri, vị vua này sẽ chết khi ở đỉnh cao quyền lực, và nước của ông bị chia cho bốn người khác nhưng không phải là con cháu ông. Hơn 200 năm sau khi những lời này được viết ra, chính A-léc-xan-đơ Đại Đế đã trở nên vị vua hùng mạnh đó. Lịch sử cho biết rằng ông đã chết sớm và đế quốc của ông cuối cùng được chia cho bốn vị tướng chứ không phải con cháu ông.

Các nhà phê bình cho rằng lời tiên tri này được ghi lại sau khi các sự kiện đã xảy ra. Chúng ta hãy xem lại những điều nói trên trong sách Đa-ni-ên. Nếu xem đây là lời tiên tri thì các chi tiết trong đó thật đáng kinh ngạc. Nhưng nếu xem những điều này là được viết lại theo lịch sử thì không có đủ bằng chứng. Nếu một người giả mạo sống sau thời A-léc-xan-đơ cố gây ấn tượng với độc giả bằng “một lời tiên tri” như thế, tại sao ông ta không ghi lại sự kiện là ngay sau khi A-léc-xan-đơ chết, hai trong số các con trai của vị vua này đã nỗ lực thiết lập quyền cai trị nhưng đều bị ám sát? Tại sao ông ta không cho biết là phải mất nhiều năm bốn vị tướng của A-léc-xan-đơ mới có thể nắm quyền cai trị bốn phần của đế quốc Hy Lạp? Thật vậy, tại sao ông ta không đề cập đến tên của vị vua hùng mạnh này và tên bốn tướng của vua ấy?

Từ lâu các nhà phê bình đã cho rằng những lời tiên tri trong Kinh Thánh được viết sau khi các sự kiện xảy ra nhưng không chứng minh được điều đó. Trước khi xem xét các bằng chứng, họ đã khẳng định rằng không ai có thể tiên tri về tương lai. Vì không chấp nhận Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, họ buộc phải giải thích mọi điều theo quan điểm và cách lý luận của loài người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ đưa ra đủ chi tiết trong các lời tiên tri để chứng minh Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh. *

Lời tiên tri trong Kinh Thánh có thể làm vững mạnh đức tin của bạn nếu bạn dành thời gian suy ngẫm từng lời tiên tri và sự ứng nghiệm của chúng. Sao không thử nghiên cứu về các lời tiên tri trong Kinh Thánh? Khung nơi trang 200 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? có thể giúp ích cho bạn. * Khi làm thế, bạn hãy đặt mục tiêu củng cố đức tin mình vững mạnh hơn. Đừng hấp tấp và đừng đọc qua loa các tài liệu. Thay vì vậy, bạn hãy suy ngẫm kỹ lưỡng về việc những gì Đức Giê-hô-va báo trước đều đã trở thành hiện thực.

[Chú thích]

^ đ. 13 Để biết thêm lý do tại sao quan điểm cho rằng lời tiên tri trong Kinh Thánh được viết sau khi các sự kiện xảy ra là sai, xin xem sách Có một Đấng Tạo Hóa quan tâm đến bạn không? nơi trang 106-111, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

^ đ. 14 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Khung/​Các hình nơi trang 24]

CÁC NGUYÊN TẮC SỐNG

Sau đây là một điều khác để suy ngẫm. Đức Chúa Trời, Đấng báo trước chính xác sự cường thịnh và suy tàn của các cường quốc thế giới, cũng là Nguồn cung cấp những nguyên tắc sống trong Kinh Thánh. Đó là:

Gieo gì thì gặt nấy.Ga-la-ti 6:7.

Ban cho thì hạnh phúc hơn là nhận lãnh.Công-vụ 20:35.

Hạnh phúc tùy thuộc vào việc đáp ứng nhu cầu tâm linh.Lu-ca 11:28; Ma-thi-ơ 4:4.

Nếu áp dụng những nguyên tắc này trong đời sống, bạn có thể tin chắc mình sẽ được thành công và hạnh phúc.

[Các hình nơi trang 22, 23]

Lời Đức Chúa Trời báo trước các nước này sẽ biến mất. . .

Ê-ĐÔM

BA-BY-LÔN

. . . nhưng những nước này vẫn tồn tại

HY LẠP

AI CẬP

[Nguồn tư liệu]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.

WHO photo by Edouard Boubat

[Hình nơi trang 23]

A-léc-xan-đơ Đại Đế