Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thấy mới tin?

Thấy mới tin?

Thấy mới tin?

“Người theo thuyết bất khả tri là người nghĩ rằng không thể nào hiểu được sự thật về Thượng Đế và tương lai, là những điều mà Cơ đốc giáo và các đạo khác quan tâm. Mà nếu có thể thì cũng không thể hiểu được vào lúc này”.—NHÀ TRIẾT HỌC BERTRAND RUSSELL, NĂM 1953.

Người đặt ra cụm từ “thuyết bất khả tri” là một nhà động vật học có tên Thomas Huxley, sinh năm 1825. Ông sống cùng thời với Charles Darwin và là người ủng hộ thuyết tiến hóa. Năm 1863, Huxley cho biết rằng ông không thể thấy bằng chứng nào về một Thượng Đế “yêu thương và quan tâm đến chúng ta như Cơ đốc giáo thường nói”.

Nhiều người ngày nay có cùng quan điểm với những người có ảnh hưởng lớn như thế. Họ nghĩ họ chỉ tin những gì thấy được. Họ có thể lý luận rằng tin vào một người hoặc một điều nào đó mà không có bằng chứng thì thật là khờ dại.

Kinh Thánh có buộc chúng ta phải tin nơi Thượng Đế một cách mù quáng không? Hoàn toàn không. Trái lại, Kinh Thánh cho thấy đặt niềm tin nơi những lời không có bằng chứng là cả tin, thậm chí khờ dại. Kinh Thánh nói: “Kẻ khờ khạo ai nói gì cũng tin, người khôn ngoan thì đắn đo từng bước”.—Châm-ngôn 14:15, Tòa Tổng Giám Mục.

Vậy còn niềm tin nơi Thượng Đế thì sao? Có bằng chứng nào cho thấy Thượng Đế hiện hữu không? Nếu có, điều gì chứng minh Ngài yêu thương và quan tâm đến chúng ta?

Công trình sáng tạo cho biết những đức tính của Thượng Đế

Khi nói với nhóm người thông thái có thái độ hoài nghi ở thành A-thên, một người viết Kinh Thánh tên là Phao-lô đã khẳng định rằng Thượng Đế “đã dựng nên thế-giới và mọi vật trong đó”. Ông cũng cho họ biết Thượng Đế quan tâm đến loài người và “Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”.—Công-vụ 17:24-27.

Tại sao Phao-lô tin chắc Thượng Đế hiện hữu và quan tâm đến loài người? Ông cho biết một lý do trong lá thư gửi cho các anh em đồng đạo ở thành Rô-ma. Ông viết về Thượng Đế như sau: “Những sự trọn lành [“đặc tính”, Bản Diễn Ý] của Ngài mắt không thấy được. . . thì từ buổi sáng-thế vẫn sờ-sờ như mắt xem-thấy, khi người ta xem-xét công-việc của Ngài”.—Rô-ma 1:20.

Những trang tiếp theo sẽ trình bày về ba đức tính của Thượng Đế được thể hiện rõ qua công trình sáng tạo của Ngài. Khi bạn xem xét những thí dụ này, hãy tự hỏi: “Học biết về các đức tính của Thượng Đế có ảnh hưởng gì đến tôi?”.

[Câu nổi bật nơi trang 3]

Kinh Thánh không buộc chúng ta phải tin nơi Thượng Đế một cách mù quáng

[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]

COVER: Snowflakes: SnowCrystals.com; beetle: Entom Pictures/Paul Eekhoff; page 32: Earth: Based on NASA photo