Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”

“Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

“Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”

Công-vụ 17:24-27

So với vũ trụ bao la này, con người vô cùng nhỏ bé. Có lẽ bạn thắc mắc: “Loài người thật sự có được mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời Toàn Năng không?”. Điều này chỉ có thể xảy ra khi Đức Chúa Trời, có danh là Giê-hô-va, muốn chúng ta đến gần Ngài. Ngài có muốn thế không? Câu trả lời được thấy rõ qua những lời hùng hồn của sứ đồ Phao-lô khi ông giảng cho những người trí thức ở thành A-thên, như được ghi nơi Công-vụ 17:24-27. Hãy xem bốn điểm mà ông nói về Đức Giê-hô-va.

Thứ nhất, ông Phao-lô nói Đức Chúa Trời “đã dựng nên thế-giới và mọi vật trong đó” (câu 24). Vẻ đẹp và sự đa dạng làm cho đời sống trở nên thú vị, đó cũng là bằng chứng của tình yêu thương và lòng quan tâm của Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:20). Thật phi lý khi nghĩ rằng một Đức Chúa Trời như thế lại muốn xa cách các tạo vật mà Ngài yêu thương.

Thứ nhì, Đức Giê-hô-va “ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài” (câu 25). Ngài là Đấng Duy Trì sự sống (Thi-thiên 36:9). Không khí, nước và thức ăn là những yếu tố tối cần cho sự sống và là những món quà đến từ Đấng Tạo Hóa của chúng ta (Gia-cơ 1:17). Có hợp lý không khi nghĩ rằng một Đức Chúa Trời rộng rãi như thế lại muốn tự cô lập, không cho chúng ta đặc ân được biết về Ngài và được đến gần Ngài?

Thứ ba, Đức Chúa Trời “đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người” (câu 26). Đức Giê-hô-va là Đấng không thiên vị và hoàn toàn không có thành kiến với bất cứ người nào (Công-vụ 10:34). Làm sao có thể khác được! Vì Ngài đã tạo “một người” là A-đam, nên mọi nước và mọi dân tộc đều là con cháu của ông. Đức Chúa Trời “muốn cho mọi người được cứu-rỗi” (1 Ti-mô-thê 2:4). Thế nên tất cả chúng ta đều có cơ hội đến gần Đức Chúa Trời, bất kể màu da, quốc gia hay chủng tộc.

Cuối cùng, sứ đồ Phao-lô cho biết một sự thật làm vững lòng: Đức Giê-hô-va “chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta” (câu 27). Dù là Đấng Chí Cao, Đức Giê-hô-va luôn ở gần những người thật lòng muốn đến gần Ngài. Lời Ngài, tức Kinh Thánh, đoan chắc rằng Ngài không ở xa, nhưng “ở gần mọi người cầu-khẩn Ngài”.—Thi-thiên 145:18.

Lời ông Phao-lô cho thấy rõ Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến gần Ngài. Tuy nhiên, như ông giải thích, Ngài chỉ chấp nhận những người sẵn lòng “tìm-kiếm” và “rờ tìm” Ngài (câu 27). Một tài liệu tham khảo cho các dịch giả Kinh Thánh nói rằng “cả hai động từ [nêu trên] đều diễn tả một điều có thể đạt được. . . hoặc một ước muốn có thể đạt được”. Để minh họa, chúng ta hãy tưởng tượng mình ở trong một căn phòng tối nhưng quen thuộc. Có lẽ bạn phải rờ tìm công tắc đèn hoặc cánh cửa nhưng bạn biết mình sẽ tìm được. Cũng thế, nếu chúng ta thật lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và rờ tìm Ngài, chúng ta tin chắc rằng nỗ lực của mình sẽ được tưởng thưởng. Sứ đồ Phao-lô cam đoan rằng chúng ta sẽ ‘tìm được’ Ngài.—Câu 27.

Bạn có mong muốn được đến gần Đức Chúa Trời không? Với đức tin, nếu bạn bắt đầu “tìm-kiếm” và “rờ tìm” Ngài, bạn sẽ không thất vọng. Đức Giê-hô-va không khó tìm, vì “Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”.