Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Điều gì có thể thúc đẩy một thành viên của băng nhóm thanh thiếu niên Satánicos “Junior” ở Mexico thay đổi và trở thành một công dân lương thiện, siêng năng? Tại sao một nữ doanh nhân Nhật Bản thành đạt lại ngừng theo đuổi mục tiêu chính của đời bà là làm giàu, và bà cảm thấy thế nào về những thay đổi của mình? Điều gì thúc đẩy một người Nga buôn bán vũ khí từ bỏ nghề kinh doanh đầy lợi nhuận nhưng bất hợp pháp của ông? Chúng ta hãy cùng xem những gì họ kể lại.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: ADRIAN PEREZ

TUỔI: 30

QUỐC GIA: MEXICO

QUÁ KHỨ: THÀNH VIÊN CỦA MỘT BĂNG NHÓM

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Lúc tôi khoảng 13 tuổi, gia đình tôi dọn đến thành phố Ecatepec de Morelos, bang Mexico. Thời bấy giờ, trẻ vị thành niên phạm pháp, nạn phá hoại tài sản và nghiện ngập lan tràn khắp vùng này. Không lâu sau, tôi bắt đầu lạm dụng rượu, phá hoại tài sản và lâm vào lối sống vô luân.

Sau đó, gia đình tôi trở về thị trấn San Vicente, nơi tôi sinh ra. Tuy nhiên, nghiện ngập cũng đã trở thành một vấn nạn tại đó. Người ta thường thấy những người trẻ nằm chết trên đường phố. Tôi gia nhập vào một băng nhóm gọi là Satánicos “Junior”. Chúng tôi trộm cắp và chơi ma túy, chủ yếu là hít chất pha loãng sơn hoặc hồ dán. Tôi thường không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, và đôi khi tôi nằm mê man trên đường. Một vài người bạn của tôi phải vào tù vì trộm cắp và giết người.

Dù làm những điều sai trái như thế nhưng tôi vẫn tin vào Đức Chúa Trời. Để xoa dịu lương tâm, tôi đã tham gia những nghi lễ tôn giáo, chẳng hạn như đóng một vai trong cuộc diễu hành 14 chặng đường Thánh giá của Tuần Thánh. Nhưng sau đó, tất cả chúng tôi, kể cả người đóng vai Chúa Giê-su, cùng nhau ăn mừng việc mình tham gia vào sự kiện này bằng cách uống rượu cho đến say.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Vào những năm cuối thời niên thiếu, tôi bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi nhận ra rằng đời mình thật sự không có mục đích gì cả và nếu tiếp tục sống như thế, tôi sẽ gặp nhiều vấn đề. Câu Kinh Thánh nơi Ga-la-ti 6:8 gây ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi: ‘Kẻ gieo cho xác-thịt, sẽ bởi xác-thịt mà gặt sự hư-nát; song kẻ gieo cho thánh linh, sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời’. Câu này giúp tôi nhận ra là nếu muốn có đời sống tốt đẹp, tôi phải suy nghĩ xem những điều mình làm ảnh hưởng thế nào đến tương lai của mình.

Khi học Kinh Thánh, tôi bắt đầu hiểu rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng sống và quan tâm đến cá nhân tôi, Ngài cũng sẵn sàng tha thứ những tội lỗi mà tôi đã phạm trong quá khứ. Chính tôi học được rằng Ngài lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện.

Thay đổi lối sống không dễ dàng chút nào. Thật khó để rời bỏ băng nhóm. Một số khu vực được các băng nhóm phân chia rõ ràng và tôi không thể đi qua dù không còn thuộc về băng nhóm ấy nữa. Thỉnh thoảng tôi phải trốn những bạn bè cũ, vì họ cố tìm tôi để ép buộc tôi trở về lối sống trước đây.

Trái lại, khi bắt đầu tham dự nhóm họp với Nhân Chứng Giê-hô-va ở Phòng Nước Trời, tôi nhận thấy hội thánh là nơi ấm cúng và yêu thương. Tôi thật cảm kích khi thấy những người ở đây có đức tin mạnh mẽ và sống hòa hợp với những gì họ dạy. Đó là một môi trường hoàn toàn khác với những gì tôi đã trải qua.

LỢI ÍCH: Tôi đã làm báp têm và trở thành một Nhân Chứng Giê-hô-va cách đây mười năm. Tôi cố gắng áp dụng những dạy dỗ của Kinh Thánh vào đời sống. Kết quả là tôi được gia đình tôn trọng. Giờ đây, họ biết tôi là một người siêng năng làm việc và thậm chí còn giúp đỡ họ về tài chính. Mẹ tôi đã học Kinh Thánh và bây giờ đang là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Cha tôi cũng đang thay đổi đời sống. Gia đình tôi phần lớn không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng sau khi nhìn thấy những thay đổi trong cuộc đời của tôi, họ đã nhận ra rằng Kinh Thánh có thể giúp một người cải thiện đời sống.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: YAYOI NAGATANI

TUỔI: 50

QUỐC GIA: NHẬT BẢN

QUÁ KHỨ: NỮ DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên trong một thị trấn nông thôn nhỏ, với những người dân thân thiện. Cha tôi sở hữu một cửa hàng lớn, có mười nhân công. Nhà tôi ở cạnh cửa hàng, nên dù cha mẹ rất bận rộn nhưng tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Tôi là chị cả trong ba chị em gái, và ngay từ nhỏ, tôi đã được huấn luyện để trông nom công việc làm ăn của gia đình. Tôi kết hôn sớm. Chồng tôi nghỉ làm ở ngân hàng và về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Chúng tôi sinh liên tục ba cháu. Mẹ tôi vừa trông nom các cháu vừa làm việc nhà, trong khi tôi làm việc từ sáng sớm cho đến tối mịt ở cửa hàng. Dù thế, chúng tôi vẫn dành ít thời gian rảnh rỗi cho gia đình.

Sau đó, khu phố mua sắm của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế xuống dốc, và việc kinh doanh của gia đình tôi bắt đầu sa sút. Để đối phó với tình hình này, chúng tôi quyết định mở một cơ sở kinh doanh cạnh quốc lộ chính, buôn bán vật dụng trang trí và sửa chữa nhà cửa. Một ngày trước lễ khởi công, cha tôi, chủ cơ sở kinh doanh ấy, đã đột ngột bị suy sụp bởi chứng rối loạn não. Ông bị mất khả năng nói, và thế là mọi trách nhiệm ở cơ sở mới đều dồn lên đầu tôi. Chồng tôi tiếp tục trông nom cửa hàng cũ. Cuộc sống của chúng tôi rất bận rộn.

Cở sở kinh doanh mới của chúng tôi làm ăn rất phát đạt. Tôi tự hào về những thành quả mình đạt được và hy sinh thời gian ngủ để làm việc. Dù thương con nhưng tất cả tâm trí tôi đều dồn vào công việc. Tôi có ít thời gian để nói chuyện với chồng, và khi chúng tôi nói chuyện, phần lớn là cãi nhau. Để đối phó với căng thẳng, tôi bắt đầu đi uống rượu với bạn bè và đồng nghiệp gần như mỗi đêm. Tất cả hoạt động của tôi là làm việc, uống rượu và ngủ. Tôi thành công về tài chính nhưng càng lúc càng cảm thấy mình buồn hơn mà không hiểu tại sao.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khi tôi bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, có ba câu Kinh Thánh tác động sâu sắc đến tôi. Tôi đã khóc khi hiểu ý nghĩa của Ma-thi-ơ 5:3: “Phước cho những người ý thức về nhu cầu thiêng liêng vì nước thiên đàng thuộc những người đó” (NW). Câu Kinh Thánh này giải thích tại sao tôi cảm thấy trống rỗng dù thành đạt về tài chính và được người khác ngưỡng mộ. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc thật chỉ có được khi một người biết ý thức và làm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mình.

Vào thời điểm đó, nền kinh tế của Nhật Bản xuống dốc nghiêm trọng, và tôi nghiệm được sự thật của câu Kinh Thánh 1 Ti-mô-thê 6:9 qua những đồng nghiệp của mình: “Còn như kẻ muốn nên giàu-có, ắt sa vào sự cám-dỗ, mắc bẫy-dò, ngã trong nhiều sự tham-muốn vô-lý thiệt-hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy-diệt hư-mất”. Tôi cảm thấy rằng lời của Chúa Giê-su ghi nơi Ma-thi-ơ 6:24 được áp dụng cho chính tôi, đó là người ta “không thể phục vụ cả Đức Chúa Trời lẫn tiền tài” (Bản Dịch Mới). Vì thế, tôi quyết định làm một số thay đổi trong đời sống của mình.

Tôi nhận ra rằng mình đang bỏ bê trách nhiệm đối với cha mẹ và chồng con. Rõ ràng bản thân tôi cũng đang phát triển một số tính nết khó ưa. Tôi đã trở nên kiêu căng, dễ nóng giận và ít kiên nhẫn với người khác. Ban đầu, tôi nghĩ mình không thể thay đổi và trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Tuy nhiên, tôi thật sự yêu thương con cái và để ý thấy rằng khi tôi áp dụng những lời khuyên của Kinh Thánh trong việc cư xử với gia đình, con tôi phản ứng rất tốt. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho các con và dẫn chúng đến những buổi nhóm họp của hội thánh.

LỢI ÍCH: Tôi thật sự vui mừng và thỏa nguyện nhờ biết mục đích của đời sống, phụng sự Đức Chúa Trời và sống một cuộc đời làm vui lòng Ngài. Tôi không còn hy sinh gia đình cho công việc nữa, nhờ thế tôi có thể lấy lại được lòng tự trọng của mình.

Khi nhìn thấy nhân cách tôi thay đổi tốt hơn nhờ áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh, mẹ tôi được thúc đẩy để học Kinh Thánh và trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Điều hạnh phúc là cha và chồng tôi không chống đối quyết định của chúng tôi. Tôi gần gũi với các con hơn, và giờ đây tôi hưởng được một đời sống gia đình thật sự hạnh phúc.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: MIKHAIL ZUYEV

TUỔI: 51

QUỐC GIA: NGA

QUÁ KHỨ: BUÔN BÁN VŨ KHÍ BẤT HỢP PHÁP

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Thị trấn Krasnogorsk quê tôi được bao bọc bởi rừng cây xanh tốt, sum suê. Con sông Moscow chảy qua phía nam thị trấn. Còn những vùng ven thị trấn ở phía tây và phía bắc thì gần như bị che khuất trong rừng rậm.

Khi còn nhỏ, tôi thích chơi đánh đấm và thử nghiệm vũ khí. Tôi dành nhiều thời gian để luyện tập thể lực. Tôi cũng chế tạo súng bất hợp pháp, đạn dược và dao. Dần dần, tôi kinh doanh chúng. Tôi là người biết tổ chức và rất thành công trong việc bán sản phẩm của mình cho những tên tội phạm.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Đầu thập niên 1990, tôi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng tôi không tin họ. Tôi nghĩ họ hỏi quá nhiều câu hỏi.

Một ngày nọ, một Nhân Chứng đọc cho tôi nghe câu Kinh Thánh nơi Rô-ma 14:12 như sau: “Mỗi người trong chúng ta sẽ khai-trình việc mình với Đức Chúa Trời”. Tôi tự hỏi mình sẽ nói gì với Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này thúc giục tôi muốn biết những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bản thân tôi.

Tôi cố gắng áp dụng lời khuyên của Kinh Thánh được ghi nơi Cô-lô-se 3:5-10 như sau: “Hãy làm chết các chi-thể của anh em ở nơi hạ-giới, tức là tà-dâm, ô-uế, tình-dục, ham-muốn xấu-xa, tham-lam, tham-lam chẳng khác gì thờ hình-tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng-phục. . . Anh em nên trừ-bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh-nộ, buồn-giận và hung-ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục-tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công-việc nó, mà mặc lấy người mới”.

Tôi cảm thấy khó để thay đổi những điều đó. Những “bạn làm ăn” trước đây của tôi tiếp tục đưa tiền cho tôi để bán vũ khí cho họ, và tôi thấy khó kiềm chế khi bị người khác sỉ nhục. Dù vậy, tôi đã phá hủy hết kho vũ khí lớn và có giá trị của mình. Khi biết Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su yêu thương mình, tôi được thúc đẩy để yêu thương hai Đấng ấy. Tôi kiên trì học hỏi Kinh Thánh riêng, tham dự buổi nhóm họp với hội thánh địa phương và cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.

LỢI ÍCH: Dần dần, với những nỗ lực lớn của bản thân và sự giúp đỡ của anh em trong hội thánh, tôi đã phát triển một nhân cách tốt hơn. Tôi cảm thấy xúc động khi hiểu rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời quan tâm đến mỗi người chúng ta, kể cả những người quá cố (Công-vụ 24:15). Tôi quý trọng sự thân thiện và cởi mở của Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi biết ơn lòng quan tâm chân thành họ dành cho tôi và lòng trung thành của họ với Đức Chúa Trời.

Lúc đầu, một vài người trong gia đình và bạn bè chống đối niềm tin mới của tôi. Nhưng sau đó họ tự an ủi chính họ rằng thà tôi theo một tôn giáo nào đó còn hơn là liên quan đến băng đảng tội phạm. Tôi thật hạnh phúc vì không còn cống hiến đời mình cho việc buôn bán vũ khí chiến tranh, nhưng hết lòng giúp người khác học biết về Đức Chúa Trời bình an.

[Hình nơi trang 27]

Tôi tham gia những nghi lễ của Công giáo để xoa dịu lương tâm mình

[Hình nơi trang 28]

Tôi thành công về tài chính nhưng rất buồn chán