Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Noi gương Chúa Giê-su thờ phượng đúng ý Đức Chúa Trời

Noi gương Chúa Giê-su thờ phượng đúng ý Đức Chúa Trời

Noi gương Chúa Giê-su thờ phượng đúng ý Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời yêu thương mời người từ “mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng” đến thờ phượng Ngài (Khải 7:9, 10; 15:3, 4). Những ai chấp nhận lời mời này có thể “nhìn-xem sự tốt-đẹp của Đức Giê-hô-va” (Thi 27:4; 90:17). Giống như người viết Thi-thiên, họ cất tiếng ca ngợi Đức Giê-hô-va mà rằng: “Hãy đến, cúi xuống mà thờ-lạy; khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo-Hóa chúng tôi!”.—Thi 95:6.

Sự thờ phượng cao quý nhất

Là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su có vô vàn cơ hội học biết về quan điểm, nguyên tắc và tiêu chuẩn của Cha ngài. Vì thế, Chúa Giê-su có thể tự tin chỉ ra con đường thờ phượng đúng. Ngài phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”.—Giăng 1:14; 14:6.

Chúa Giê-su nêu gương hoàn hảo về lòng khiêm nhường vâng phục Cha ngài. Ngài nói: “Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta”. Chúa Giê-su cũng nói thêm: “Ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài” (Giăng 8:28, 29). Chúa Giê-su làm đẹp lòng Cha bằng cách nào?

Một cách là Chúa Giê-su tận tâm phụng sự Cha, và đó là điều cốt yếu của việc thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su thể hiện mối quan hệ gắn bó với Cha bằng cách vâng lời và làm theo ý muốn Cha, ngay dù phải trải qua nhiều thử thách cam go (Phi-líp 2:7, 8). Một khía cạnh quan trọng trong sự thờ phượng của Chúa Giê-su là đều đặn tham gia công việc đào tạo môn đồ, đến độ cả những người tin lẫn không tin đều gọi ngài là Thầy (Mat 22:23, 24; Giăng 3:2). Ngoài ra, Chúa Giê-su còn quên mình vì người khác. Vì có tinh thần hy sinh nên ngài còn rất ít thì giờ cho bản thân, tuy thế ngài vẫn vui mừng phục vụ người khác (Mat 14:13, 14; 20:28). Dù bận rộn, Chúa Giê-su luôn dành thời gian nói chuyện với Cha trên trời qua lời cầu nguyện (Lu 6:12). Đối với Đức Chúa Trời, sự thờ phượng của Chúa Giê-su quả là vô giá!

Nỗ lực làm đẹp ý Đức Chúa Trời

Đức Giê-hô-va để ý đến lối sống của Con Ngài và cho thấy Ngài hài lòng về người Con ấy (Mat 17:5). Tuy nhiên, Sa-tan Ma-quỉ cũng để ý lối sống trung thành của Chúa Giê-su. Do đó, ngài trở thành mục tiêu đặc biệt của Sa-tan. Tại sao? Vì cho đến lúc đó chưa có người nào giữ được lòng vâng phục tuyệt đối với Đức Chúa Trời, và đó là cách thờ phượng trọn vẹn nhất. Cho nên Ma-quỉ không muốn Chúa Giê-su thờ phượng Đức Giê-hô-va, Đấng đáng được thờ phượng.—Khải 4:11.

Có một lần, Sa-tan đến cám dỗ Chúa Giê-su với một đề nghị hấp dẫn. Hắn “đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế-gian, cùng sự vinh-hiển các nước ấy”. Rồi hắn nói: “Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ-lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy”. Chúa Giê-su phản ứng thế nào? Ngài phán: “Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ-phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Mat 4:8-10). Thật vậy, Chúa Giê-su nhận ra rằng dù cho lợi ích là gì đi nữa thì quỳ lạy Sa-tan vẫn là một hành động thờ tà thần. Ngài không muốn thờ phượng bất cứ ai ngoài Đức Giê-hô-va, dù chỉ qua một hành động.

Trong trường hợp chúng ta, Sa-tan có lẽ không đề nghị cho chúng ta các nước thế gian và sự vinh hiển các nước ấy để chúng ta thờ phượng hắn. Nhưng hắn vẫn cố phá hoại sự thờ phượng mà các tín đồ Đấng Christ thành thật dành cho Đức Chúa Trời. Ma-quỉ muốn chúng ta thờ phượng một người, một vật hay một điều gì khác.—2 Cô 4:4.

Chúa Giê-su đã chứng tỏ lòng trung thành ngay cả khi phải chết. Nhờ giữ lòng trung kiên với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su tôn vinh Đức Giê-hô-va qua cách mà chưa người nào khác làm được. Ngày nay, là tín đồ Đấng Christ chân chính, chúng ta cố gắng noi theo đường lối trung thành của Chúa Giê-su bằng cách đặt sự thờ phượng Đấng Tạo Hóa lên trên hết. Thật vậy, mối quan hệ với Đức Chúa Trời là tài sản quý báu nhất của chúng ta.

Sự thờ phượng đẹp ý Đức Chúa Trời mang lại ân phước

“Sự tin đạo thanh-sạch không vết” theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời mang lại nhiều ân phước (Gia 1:27). Thí dụ, chúng ta sống trong một thời kỳ mà ngày càng nhiều người “tư-kỷ, tham tiền, khoe-khoang” và “thù người lành” (2 Ti 3:1-5). Nhưng trong vòng dân sự Đức Chúa Trời, chúng ta có đặc ân kết hợp với những người tốt và thanh sạch, cố gắng giữ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trong việc thờ phượng Ngài. Đó chẳng phải là một nguồn làm sảng khoái tinh thần hay sao?

Nhờ tách biệt khỏi sự ô uế của thế gian, chúng ta nhận được một ân phước nữa là có lương tâm trong sạch. Chúng ta muốn gìn giữ một lương tâm trong sạch bằng cách phục tùng nguyên tắc công bình của Đức Chúa Trời và vâng theo những luật nào của Sê-sa không mâu thuẫn với luật pháp Đức Chúa Trời.—Mác 12:17; Công 5:27-29.

Sự thờ phượng hết lòng mang lại ân phước khác. Khi tập trung vào việc làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thay vì ý riêng, đời sống chúng ta sẽ có ý nghĩa và thỏa nguyện. Thay vì có quan điểm “hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết”, chúng ta có niềm hy vọng chắc chắn về một đời sống vĩnh cửu trong địa đàng.—1 Cô 15:32.

Sách Khải-huyền nói đến một thời kỳ mà những ai giữ vị thế trong sạch trước mắt Đức Giê-hô-va sẽ được “ra khỏi cơn đại-nạn”. Lời tường thuật nói rằng “Đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở [họ] dưới trại Ngài” (Khải 7:13-15). Đấng ngồi trên ngôi không ai khác hơn là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đấng vinh hiển nhất trong vũ trụ. Hãy thử hình dung lúc đó sẽ vui mừng thế nào khi Ngài tiếp đón bạn vào trại Ngài, che chở chăm sóc để không gì có thể làm hại bạn! Hiện nay, chúng ta cũng có thể hưởng được sự che chở chăm sóc của Ngài trong một mức độ nào đó.

Ngoài ra, tất cả những ai thờ phượng theo ý Đức Chúa Trời sẽ được dẫn đến “những suối nước sống”. Những dòng suối tươi mát này tượng trưng cho mọi sắp đặt mà Đức Giê-hô-va cung cấp để chúng ta nhận được sự sống đời đời. Thật vậy, qua giá chuộc của Chúa Giê-su, “Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt [họ]” (Khải 7:17). Loài người sẽ được đưa đến tình trạng hoàn toàn, mang lại niềm vui không kể xiết cho những ai có triển vọng sống mãi mãi trên đất. Ngay cả hiện nay, những người thờ phượng Đức Chúa Trời cũng reo vui, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đức Giê-hô-va. Họ cùng với các tạo vật trên trời thờ phượng Ngài và ca hát: “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn-năng, công-việc Chúa lớn-lao và lạ-lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường-lối Ngài là công-bình và chân-thật! Lạy Chúa, ai là kẻ không kính-sợ và không ngợi-khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân-tộc sẽ đến thờ-lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán-xét Ngài đã được tỏ ra”.—Khải 15:3, 4.

[Hình nơi trang 27]

Sa-tan đưa ra điều gì để cám dỗ chúng ta thờ phượng hắn?