Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Trong lá thư viết cho các tín đồ người Hê-bơ-rơ, sứ đồ Phao-lô nói đến “phép đặt tay”. Ông có ý nói đến việc bổ nhiệm trưởng lão hay điều gì khác?—Hê 6:2.

Không có lý do gì để võ đoán về điều này, nhưng rất có thể Phao-lô nói đến việc đặt tay để truyền các ơn của thánh linh.

Kinh Thánh có nói về phép đặt tay trong việc bổ nhiệm những người nam vào trách nhiệm thần quyền. Môi-se “đặt tay mình trên” Giô-suê khi bổ nhiệm Giô-suê làm người kế vị (Phục 34:9). Trong sự sắp đặt của đạo Đấng Christ, một số người nam hội đủ điều kiện đã được bổ nhiệm bằng phép đặt tay (Công 6:6; 1 Ti 4:14). Phao-lô khuyên đừng vội đặt tay trên ai.—1 Ti 5:22.

Tuy nhiên, Phao-lô khuyên giục các tín đồ Đấng Christ người Hê-bơ-rơ hãy “tấn-tới sự trọn-lành” vì họ đã bỏ “các điều sơ-học”. Sau đó, ông liệt kê những điều ấy là “từ-bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay” (Hê 6:1, 2). Phải chăng việc bổ nhiệm trưởng lão chỉ là điều sơ học mà người tín đồ Đấng Christ phải từ bỏ nếu muốn tấn tới? Không. Làm trưởng lão là một mục tiêu mà các anh thành thục nên vươn tới, và là đặc ân mà họ phải trân trọng.—1 Ti 3:1.

Phép đặt tay còn có một ý nghĩa khác. Vào thế kỷ thứ nhất, Đức Giê-hô-va từ bỏ dân Y-sơ-ra-ên xác thịt để chọn dân Y-sơ-ra-ên thiêng liêng, hội thánh các tín đồ được xức dầu (Mat 21:43; Công 15:14; Ga 6:16). Sự ban cho bởi thánh linh, tức các ơn kỳ diệu của Đức Chúa Trời như việc nói thứ tiếng khác, là bằng chứng về sự thay đổi ấy (1 Cô 12:4-11). Khi Cọt-nây và người nhà ông tin đạo, họ nhận được thánh linh, biểu thị qua việc họ “nói tiếng ngoại-quốc”.—Công 10:44-46.

Đôi khi các ơn kỳ diệu được truyền qua phép đặt tay. Khi Phi-líp rao giảng tin mừng ở Sa-ma-ri, nhiều người đã làm báp têm. Hội đồng lãnh đạo đã phái sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Tại sao? Kinh Thánh tường thuật: ‘Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn-đồ [những người mới vừa báp têm], thì đều được nhận lấy thánh linh’. Điều này hẳn hàm ý họ nhận được các ơn của thánh linh, khả năng mà người khác thấy được. Chúng ta biết điều này vì Si-môn, người từng làm nghề phù phép, thấy sự hoạt động của thánh linh và có ý tham, đã tìm cách mua khả năng đặt tay lên người khác để truyền thánh linh cho họ làm phép lạ (Công 8:5-20). Sau này, có 12 người ở Ê-phê-sô chịu báp têm. Kinh Thánh ghi lại: ‘Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có thánh linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại-quốc và lời tiên-tri’.—Công 19:1-7; so sánh 2 Ti-mô-thê 1:6.

Vì thế, nơi Hê-bơ-rơ 6:2, Phao-lô có lẽ nói đến việc đặt tay để truyền cho những môn đồ mới các ơn của thánh linh.