Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế có một danh không?

Thượng Đế có một danh không?

Thượng Đế có một danh không?

Câu trả lời thông thường:

“Danh Ngài là Chúa”.

“Ngài không có danh riêng”.

Chúa Giê-su dạy gì?

“Vậy, các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Chúa Giê-su biết Đức Chúa Trời có một danh.

“Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu-thương của Cha dùng yêu-thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa” (Giăng 17:26). Chúa Giê-su cho người khác biết danh của Đức Chúa Trời.

“Các ngươi không còn thấy ta nữa cho đến chừng nào sẽ nói rằng: Phước cho Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến!” (Lu-ca 13:35, NW; Thi-thiên 118:26). Chúa Giê-su đã dùng danh Đức Chúa Trời.

Chính Đức Chúa Trời cho chúng ta biết danh của Ngài. Kinh Thánh ghi lại lời Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta” * (Ê-sai 42:8). “Giê-hô-va” là cách phát âm danh Đức Chúa Trời phổ biến nhất trong tiếng Việt. Đây là danh mà Đức Chúa Trời tự đặt cho Ngài trong tiếng Do Thái cổ. Có lẽ bạn ngạc nhiên khi biết danh đặc biệt này xuất hiện hàng ngàn lần trong các bản Kinh Thánh chép tay cổ. Thật vậy, danh của Đức Chúa Trời xuất hiện nhiều hơn bất cứ tên nào khác trong Kinh Thánh.

Về câu hỏi “Danh Đức Chúa Trời là gì?”, một số người có thể trả lời: “Là Chúa”. Thật ra, trả lời như thế cũng giống như khi được hỏi: “Ai thắng cử?” thì đáp là: “Ứng cử viên”. Hai câu trả lời đó đều không rõ ràng và không cho biết thêm thông tin nào, vì “Chúa” và “ứng cử viên” không phải là tên riêng.

Tại sao Đức Chúa Trời cho chúng ta biết danh Ngài? Đó là vì Ngài muốn chúng ta biết rõ hơn về Ngài. Để minh họa, một người có thể được gọi là “Ông”, “Sếp”, “Bố”, “Ông nội” hay “Ông ngoại” tùy theo hoàn cảnh. Những tước hiệu này cho biết một số điều về cá nhân ấy. Nhưng tên riêng nhắc chúng ta nhớ đến mọi điều mình biết về người đó. Tương tự, những tước hiệu như Chúa, Đấng Toàn Năng, Cha và Đấng Tạo Hóa khiến chúng ta nghĩ đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ danh riêng của Ngài, Đức Giê-hô-va, mới nhắc chúng ta nhớ đến mọi điều chúng ta biết về Ngài. Nếu không biết danh riêng của Đức Chúa Trời, làm thế nào bạn có thể thật sự hiểu về Ngài được?

Điều quan trọng là không chỉ biết mà còn phải dùng danh ấy. Tại sao? Vì Kinh Thánh nói: “Ai cầu-khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu”.—Giô-ên 2:32.

[Chú thích]

^ đ. 9 Để hiểu ý nghĩa danh của Đức Chúa Trời, cũng như tại sao một số bản dịch Kinh Thánh không có danh này, xin xem trang 195-197 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Câu nổi bật nơi trang 6]

Một người có thể được gọi là “Ông”, “Sếp”, “Bố”, “Ông nội” hay “Ông ngoại” tùy theo hoàn cảnh, nhưng tên riêng nhắc chúng ta nhớ đến mọi điều mình biết về người đó