Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Năm lý do để kính sợ Đức Chúa Trời chứ không sợ loài người

Năm lý do để kính sợ Đức Chúa Trời chứ không sợ loài người

Năm lý do để kính sợ Đức Chúa Trời chứ không sợ loài người

Một thanh niên cảm thấy ngạc nhiên và thích thú. Những gì mới xảy ra thật bất ngờ đối với anh. Cuộc nói chuyện giữa anh và hai Nhân Chứng Giê-hô-va đã cho anh một số thông tin mới. Trong nhiều năm anh đã thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời cho phép có đau khổ, nhưng nay được Kinh Thánh giải đáp rõ ràng. Anh không hề biết là Kinh Thánh có nhiều thông tin hữu ích và ấm lòng đến thế.

Sau khi hai Nhân Chứng đi vài phút, bà chủ nhà xông vào phòng anh và giận dữ hỏi: “Những người đó là ai?”.

Quá kinh ngạc, anh không biết trả lời thế nào.

Bà hét lên: “Tôi biết những người đó rồi. Nếu cậu còn tiếp họ lần nữa, cậu hãy dọn ra khỏi đây và tìm phòng khác đi!”.

Bà đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Môn đồ chân chính của Chúa Giê-su biết mình sẽ bị chống đối

Điều mới xảy ra cho anh thanh niên này là bình thường. Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh, giải thích: “Hết thảy mọi người muốn sống cách nhân-đức trong Đức Chúa Jêsus-Christ, thì sẽ bị bắt-bớ” (2 Ti-mô-thê 3:12). Môn đồ chân chính của Chúa Giê-su thường không được nhiều người thích và từ đó đến nay vẫn thế. Tại sao? Sứ đồ Giăng nói với anh em đồng đạo: “Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ” (1 Giăng 5:19). Sa-tan Ma-quỉ được ví như “sư-tử rống... tìm-kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5:8). Sợ loài người là một trong những vũ khí lợi hại nhất của Sa-tan.

Ngay cả Chúa Giê-su, đấng làm nhiều việc lành và không phạm tội, cũng bị chế giễu và bắt bớ. Ngài nói: “Họ ghét ta vô cớ” (Giăng 15:25). Vào đêm trước khi chết, ngài chuẩn bị tinh thần cho các môn đồ bằng những lời này: “Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy-tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt-bớ ta, ắt cũng bắt-bớ các ngươi”.—Giăng 15:18, 20.

Vì lời cảnh báo đó của Chúa Giê-su nên nhiều người do dự, không công khai đi theo ngài. Về những người đã tìm Chúa Giê-su vào một dịp nọ, Kinh Thánh nói: “Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ-tường, vì sợ dân Giu-đa” (Giăng 7:13; 12:42). Những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó đe dọa tẩy chay bất cứ ai tin Chúa Giê-su. Vì thế, sợ loài người đã cản trở nhiều người đi theo Chúa Giê-su.—Công-vụ 5:13.

Sau khi hội thánh của các môn đồ Chúa Giê-su được thành lập thì các môn đồ tại thành Giê-ru-sa-lem gặp “cơn bắt-bớ dữ-tợn” (Công-vụ 8:1). Thật vậy, khắp đế quốc La Mã, những người theo ngài đã đương đầu với nghịch cảnh. Những người có ảnh hưởng tại Rô-ma nói với sứ đồ Phao-lô: “Về phần đạo nầy, chúng tôi biết người ta hay chống-nghịch khắp mọi nơi” (Công-vụ 28:22). Đúng thế, môn đồ chân chính của Chúa Giê-su gặp nhiều sự chống đối.

Ngày nay cũng thế, Sa-tan vẫn dùng sự sợ loài người như một vũ khí nhằm ngăn cản nhiều người trở thành môn đồ chân chính của Chúa Giê-su. Những người có lòng thành đang tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va đương đầu với sự chống đối hoặc chế giễu từ bạn bè, hàng xóm hoặc tại trường học hay nơi làm việc. Có thể họ sợ mất bạn bè, sự hỗ trợ vật chất hoặc lòng kính trọng mà người khác dành cho họ. Ở một số vùng quê, nông dân sợ hàng xóm không còn giúp thu hoạch mùa màng hay bảo vệ gia súc. Tuy nhiên, dù có những nỗi sợ như thế nhưng hàng triệu người vẫn cương quyết tin cậy Đức Chúa Trời và áp dụng những gì ghi trong Lời Ngài, như Chúa Giê-su đã làm. Vì thế, họ được Đức Giê-hô-va ban phước.

Tại sao kính sợ Đức Chúa Trời chứ không sợ loài người?

Kinh Thánh khuyến khích chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời chứ không sợ loài người: “Sự kính-sợ Đức Giê-hô-va là khởi-đầu sự khôn-ngoan” (Thi-thiên 111:10). “Sự kính-sợ” này khiến chúng ta tránh làm buồn lòng Đấng ban sự sống, và nó cũng liên hệ chặt chẽ với tình yêu thương. Tuy nhiên, tại sao chúng ta nên kính sợ Đức Chúa Trời chứ không sợ loài người? Hãy xem xét năm lý do sau.

1 Đức Giê-hô-va là Đấng Tối Cao. Đức Giê-hô-va có quyền năng vượt trội hơn bất cứ người nào. Nhờ kính sợ Đức Chúa Trời, chúng ta công khai cho biết mình thờ phượng Đấng Toàn Năng, là Đấng xem “các dân-tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng” (Ê-sai 40:15). Vì Đức Chúa Trời là toàn năng nên Ngài có quyền lực để hủy phá mọi “binh-khí chế ra nghịch cùng” những người trung thành với Ngài (Ê-sai 54:17). Vì Đức Chúa Trời sẽ quyết định ai xứng đáng nhận sự sống vĩnh cửu, nên điều khôn ngoan là không để bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta tìm hiểu về Ngài cũng như làm theo ý muốn Ngài.—Khải-huyền 14:6, 7.

2 Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ và bảo vệ chúng ta. Nơi Châm-ngôn 29:25, Kinh Thánh cho biết: “Sự sợ loài người gài bẫy; nhưng ai nhờ-cậy Đức Giê-hô-va được yên-ổn vô-sự”. Sợ loài người là một cái bẫy vì nó có thể khiến chúng ta không dám tuyên bố mình tin Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời bảo đảm với chúng ta là Ngài có khả năng giải cứu chúng ta: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh-khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp-đỡ ngươi, lấy tay hữu công-bình ta mà nâng-đỡ ngươi”.—Ê-sai 41:10.

3 Đức Chúa Trời yêu mến những người đến gần Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết những lời cảm động sau: “Tôi chắc rằng bất-kỳ sự chết, sự sống, các thiên-sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền-phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 8:37-39). Nếu tập tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta có được tình yêu thương vững bền của Đấng Tối Cao trong vũ trụ. Đây là một ân phước tuyệt vời!

4 Chúng ta quý trọng tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta. Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa, nguồn của sự sống. Hơn nữa, Ngài không chỉ cung cấp các nhu cầu cần thiết mà còn ban cho những điều giúp đời sống chúng ta trở nên thích thú và phong phú. Quả thật, Ngài là Nguồn của mọi ân điển tốt lành (Gia-cơ 1:17). Đa-vít, một người trung thành và quý trọng lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời, đã viết: “Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công-việc lạ-lùng Chúa đã làm, và những tư-tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều,... thật lấy làm nhiều quá không đếm được”.—Thi-thiên 40:5.

5 Một số người chống đối chúng ta có thể thay đổi. Bạn có thể giúp những người chống đối qua việc bạn không nhượng bộ nhưng quyết tâm kính sợ Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài. Hãy xem trường hợp những người thân của Chúa Giê-su. Lúc đầu họ không tin ngài và nói: “Ngài đã mất trí-khôn” (Mác 3:21; Giăng 7:5). Nhưng sau khi Chúa Giê-su chết và sống lại, nhiều người trong số họ đã trở thành môn đồ ngài. Thật vậy, em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su là Gia-cơ và Giu-đe không những tin ngài mà mỗi người còn viết một sách trong Kinh Thánh. Cũng xem trường hợp của ông Sau-lơ, một người bắt bớ môn đồ Chúa Giê-su cách cuồng tín, nhưng sau này đã theo ngài và được biết đến là sứ đồ Phao-lô. Ngày nay, vì chúng ta vẫn can đảm trung thành với Đức Chúa Trời dù bị chống đối, nên một số người đang gây khó khăn cho chúng ta có thể sẽ nhận ra chúng ta là môn đồ chân chính của Chúa Giê-su.—1 Ti-mô-thê 1:13.

Chẳng hạn, chị Aberash, một phụ nữ ở châu Phi, đã cầu xin Đức Chúa Trời cho chị biết sự thật về Ngài. Sau khi bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, chị bị chống đối dữ dội từ người thân trong gia đình và những nhà lãnh đạo trong tôn giáo. Vài thân nhân của chị, trước đây cũng học Kinh Thánh, đã ngưng tìm hiểu vì sợ người ta. Nhưng chị đã khẩn thiết xin Đức Chúa Trời ban cho chị sức mạnh và lòng can đảm, sau này chị làm báp têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Kết quả ra sao? Nhờ gương của chị, tám người thân can đảm học Kinh Thánh trở lại và đang tiến bộ rất tốt.

Bạn có thể chiến thắng nỗi sợ loài người

Để tránh cạm bẫy sợ loài người, hãy cố gắng hết sức củng cố tình yêu thương của bạn với Đức Chúa Trời. Bạn có thể làm thế bằng cách học Kinh Thánh và suy ngẫm về những câu như Hê-bơ-rơ 13:6: “Chúa giúp-đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”. Đừng quên những lý do cho thấy kính sợ Đức Chúa Trời hơn sợ loài người là điều đúng đắn và khôn ngoan.

Cũng hãy nhớ nhiều lợi ích bạn nhận được nhờ áp dụng những gì bạn học trong Kinh Thánh. Bạn có thể tìm thấy lời giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi quan trọng trong đời sống. Bạn có thể nhận được sự khôn ngoan thực tiễn để đối phó với những khó khăn trong cuộc đời. Bạn cũng có một hy vọng tuyệt diệu dù tình hình hiện nay rất phức tạp. Và bạn có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời toàn năng bất cứ lúc nào.

Sứ đồ Giăng viết: “Thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1 Giăng 2:17). Vì thế, bây giờ là lúc để giữ vững lòng trung thành và cho thấy mình kính sợ Đức Chúa Trời qua lối sống. Thay vì nhượng bộ trước sự sợ loài người, bạn có thể chọn làm theo lời Đức Chúa Trời kêu gọi: “Hỡi con, khá khôn-ngoan, và làm vui lòng cha, để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ-nhục cha” (Châm-ngôn 27:11). Đó quả là một đặc ân cao quý!

Hãy nhớ rằng, không một ai có thể cho bạn những điều mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho những người kính sợ Ngài: “Phần thưởng của sự khiêm-nhượng và sự kính-sợ Đức Giê-hô-va, ấy là sự giàu-có, sự tôn-trọng, và mạng-sống”.—Châm-ngôn 22:4.

[Hình nơi trang 14]

Vì chị Aberash can đảm nên tám người thân của chị đang tìm hiểu Kinh Thánh