Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời có mang con trẻ lên trời để trở thành thiên thần không?

Đức Chúa Trời có mang con trẻ lên trời để trở thành thiên thần không?

Câu hỏi độc giả

Đức Chúa Trời có mang con trẻ lên trời để trở thành thiên thần không?

Khi một đứa bé qua đời, gia đình rất đau buồn. Đôi khi bạn bè cố gắng an ủi họ bằng cách nói rằng: “Chúa muốn có thêm một thiên thần trên thiên đàng”. Điều đó có hợp lý không?

Nếu Đức Chúa Trời thật sự làm cho con trẻ chết vì Ngài cần có thêm thiên thần, điều đó có nghĩa là Ngài vô cảm, thậm chí độc ác nữa. Nhưng Kinh Thánh không nói như thế (Gióp 34:10). Một người cha có lòng trắc ẩn sẽ không cướp con của người khác chỉ vì muốn có thêm người trong gia đình mình, huống chi Đức Giê-hô-va có lòng trắc ẩn nhiều hơn bất cứ cha mẹ loài người nào. Đức tính nổi bật của Ngài là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Vì yêu thương vô bờ bến, chắc chắn Ngài không thể hành động độc ác như thế.

Hãy thử nghĩ: “Đức Chúa Trời có cần thêm thiên thần không?”. Kinh Thánh cho biết rằng tất cả công việc của Ngài là tốt lành và hoàn hảo (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Ngài đã trực tiếp tạo ra hàng triệu thiên thần hay thiên sứ. Công việc này vô cùng hoàn hảo, không có sai sót (Đa-ni-ên 7:10). Vậy Đức Chúa Trời có tính sai con số thiên sứ mà Ngài cần không? Không thể nào! Chắc chắn Đức Chúa Trời Toàn Năng không bao giờ sai sót như thế. Đành rằng, Đức Giê-hô-va có chọn một số người lên trời để trở thành thiên sứ và thành viên của Nước Trời, nhưng khi qua đời họ không phải là con trẻ.—Khải-huyền 5:9, 10.

Một lý do khác mà Đức Chúa Trời không mang con trẻ lên trời là vì điều đó không phù hợp với ý định ban đầu của Ngài dành cho con trẻ. Trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời đã phán với A-đam và Ê-va: “Hãy sanh-sản, thêm nhiều, làm cho đầy-dẫy đất; hãy làm cho đất phục-tùng” (Sáng-thế Ký 1:28). Con cái là món quà của Đức Chúa Trời. Chúng đóng vai trò thiết yếu trong ý định ban đầu của Ngài là làm cho trái đất đầy dẫy người công bình. Ngài không bao giờ có ý định làm con trẻ chết và sau đó biến hóa chúng thành thiên thần. Kinh Thánh nói rõ con trẻ là “cơ-nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra” (Thi-thiên 127:3). Vậy, chẳng lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tình yêu thương muốn lấy lại món quà mà Ngài đã ban cho các bậc cha mẹ? Dĩ nhiên là không!

Cái chết của con trẻ làm cho gia đình buồn khổ và đau đớn vô cùng. Vậy các bậc cha mẹ đang đau buồn có hy vọng gì? Kinh Thánh hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ làm sống lại hàng triệu người trong địa đàng ngay trên đất này. Hãy tưởng tượng cảnh con trẻ được sống lại với cơ thể khỏe mạnh và được đoàn tụ với những người thân yêu (Giăng 5:28, 29). Ý muốn Đức Chúa Trời dành cho con trẻ là chúng được lớn lên, hưởng sự sống cũng như hiểu rõ về Ngài và ý định của Ngài đối với trái đất. Vì vậy, những đứa bé đã qua đời không trở thành thiên thần nhưng đang ở trong mồ mả, chờ được sống lại trong địa đàng. Lúc ấy, dưới sự chăm sóc đầy yêu thương của Đấng Tạo Hóa, cả người lớn lẫn trẻ em sẽ vui mừng thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mãi mãi.