Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Sự sinh lại—Con đường dẫn đến cứu rỗi?

Sự sinh lại—Con đường dẫn đến cứu rỗi?

Sự sinh lại​—Con đường dẫn đến cứu rỗi?

Nếu có người hỏi: “Ông/Bà có được sinh lại không?”, bạn sẽ trả lời thế nào? Trên thế giới, hàng triệu người sẽ trả lời cách dứt khoát “Có!”. Họ tin rằng được sinh lại là dấu hiệu của tất cả những người chân chính theo Chúa Giê-su, và là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Họ có cùng quan điểm với những người lãnh đạo tôn giáo, chẳng hạn như nhà thần học Robert C. Sproul, ông viết: “Nếu một người không được sinh lại... người đó không phải là môn đồ Chúa Giê-su”.

Bạn có phải là một trong những người tin rằng sự sinh lại là con đường dẫn đến cứu rỗi không? Nếu thế, hẳn bạn muốn giúp người thân cũng như bạn bè nhận ra và đi trên con đường ấy. Tuy nhiên, để làm điều này, họ cần biết sự khác biệt giữa người được sinh lại và người không được sinh lại. Làm thế nào bạn có thể giải thích với họ ý nghĩa của sự sinh lại?

Nhiều người tin rằng cụm từ “sanh lại” muốn nói đến việc một người trang trọng hứa phụng sự Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su, kết quả là người đó từ trạng thái không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời nay được Ngài chấp nhận. Thật thế, một từ điển gần đây định nghĩa một người được sinh lại “thường là người theo Chúa Giê-su, tuyên xưng rằng đức tin mình đã sống lại hoặc trở nên vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi trải qua cảm xúc mãnh liệt”.—Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary—Eleventh Edition.

Nếu biết Kinh Thánh không ủng hộ định nghĩa trên, bạn có ngạc nhiên không? Bạn có muốn biết Kinh Thánh, Lời Đức Chúa Trời, thật sự dạy gì về sự sinh lại không? Chắc chắn bạn sẽ được lợi ích khi xem xét kỹ hơn về đề tài này. Tại sao? Vì hiểu biết chính xác về ý nghĩa sự sinh lại sẽ ảnh hưởng đến đời sống và hy vọng của bạn về tương lai.

Kinh Thánh dạy gì?

Trong Kinh Thánh, cụm từ “sanh lại” chỉ xuất hiện một lần nơi Giăng 3:1-12. Đoạn này thuật lại cuộc nói chuyện thú vị giữa Chúa Giê-su và một nhà lãnh đạo tôn giáo ở Giê-ru-sa-lem. Khung kế bên trích dẫn đầy đủ đoạn Kinh Thánh này. Chúng tôi mời bạn đọc kỹ.

Trong lời tường thuật, Chúa Giê-su nhấn mạnh một vài khía cạnh của việc “lại sanh” *. Thật vậy, cuộc nói chuyện của Chúa Giê-su giúp chúng ta trả lời năm câu hỏi quan trọng sau:

Sự sinh lại có quan trọng không?

Chúng ta có quyền quyết định mình được sinh lại hay không?

▪ Mục đích của sự sinh lại là gì?

Một người được sinh lại như thế nào?

▪ Khi một người được sinh lại, mối quan hệ nào sẽ thay đổi, và thay đổi như thế nào?

Chúng ta sẽ lần lượt xem xét từng câu hỏi trên.

[Chú thích]

^ đ. 8 Cụm từ “lại sanh” được ghi nơi 1 Phi-e-rơ 1:3, 23. Đây là một cách nói khác trong Kinh Thánh về việc được “sanh lại”. Cả hai cụm từ này đều bắt nguồn từ một động từ tiếng Hy Lạp là gen·naʹo.

[Khung/​Hình nơi trang 4]

“Các ngươi phải sanh lại”

“Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai-trị dân Giu-đa. Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo-sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và [thánh linh] mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác-thịt là xác-thịt; hễ chi sanh bởi [thánh linh] là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi [thánh linh] thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là giáo-sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao! Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được?”.—Giăng 3:1-12.