Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đời chúng ta có được định trước không?

Đời chúng ta có được định trước không?

Câu hỏi độc giả

Đời chúng ta có được định trước không?

Một số người cho rằng ngày chúng ta qua đời là do số mệnh định trước. Những người khác lại quả quyết Đức Chúa Trời chính là Đấng quyết định khi nào chúng ta phải chết. Ngoài ra, theo họ, các sự kiện quan trọng xảy ra trong đời sống là điều không thể tránh được. Còn bạn thì sao?

Bạn có thể tự hỏi: “Thật ra nếu không thể làm gì để thay đổi vận số, nếu Đức Chúa Trời hay số mệnh đã định sẵn kết cuộc của vấn đề, thì chúng ta cầu nguyện để làm gì? Nếu có số mệnh, tại sao chúng ta phải giữ an toàn, chẳng hạn như thắt dây an toàn, hoặc không uống rượu khi lái xe?”.

Kinh Thánh không tán thành những hành động khinh suất như thế. Thay vì dạy rằng hãy phó mặc mọi việc cho số mệnh, Kinh Thánh ra lệnh người Do Thái xưa phải quan tâm đến vấn đề an toàn. Chẳng hạn, họ được lệnh phải làm lan can trên mái nhà, nhằm ngăn tai nạn khi có người bất cẩn trượt ngã. Vậy, tại sao Đức Chúa Trời ban mệnh lệnh này nếu số phận của một người được định trước là phải chết vì rơi từ mái nhà xuống?—Phục-truyền Luật-lệ Ký 22:8.

Chúng ta nói gì về những người mất mạng vì thảm họa tự nhiên, hoặc vì những sự kiện bi thảm ngoài tầm kiểm soát của họ? Có phải ngày chết của họ đã được định trước không? Không. Vua Sa-lô-môn đảm bảo với chúng ta là “thời thế và sự bất trắc xảy ra cho mọi người” (Truyền-đạo 9:11, NW). Thế nên, dù xảy ra cách khác thường hoặc bất ngờ đến thế nào, những sự kiện bi thảm đều không được định trước.

Tuy nhiên, một số người cho rằng câu Kinh Thánh này tương phản với nhận xét trước của Sa-lô-môn: “Phàm sự gì có thì-tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết” (Truyền-đạo 3:1, 2). Có phải Sa-lô-môn cho rằng mọi việc đều được sắp xếp sẵn không? Chúng ta hãy xem xét kỹ câu này.

Ông Sa-lô-môn không nói rằng sự ra đời và sự chết của con người được định trước. Đúng hơn, quan điểm của ông là việc sinh tử là điều bình thường. Tất nhiên, đời sống sẽ có những thăng trầm. Sa-lô-môn nói: “Có kỳ khóc và có kỳ cười”. Theo ông, những thăng trầm ấy và các tai họa không lường trước là điều bình thường đối với đời sống, đối với “mọi việc dưới trời” (Truyền-đạo 3:1-8; 9:11, 12). Vì vậy, ông kết luận rằng chúng ta không nên quá bận tâm về những công việc thường ngày mà không nghĩ đến Đấng Tạo Hóa.—Truyền-đạo 12:1, 13.

Dù Đấng Tạo Hóa có quyền trên sự sống của con người, nhưng Ngài không định số mệnh cho chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời ban cho tất cả chúng ta triển vọng sống mãi mãi. Tuy nhiên, Ngài không ép buộc chúng ta phải làm theo các điều kiện để nhận sự sống ấy. Thay vì thế, Lời Ngài, tức Kinh Thánh nói: “Người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí!”.—Khải-huyền 22:17, Bản Dịch Mới.

“Nhận nước hằng sống” là tùy vào việc chúng ta có muốn hay không. Thế nên tương lai của chúng ta không phụ thuộc số mệnh. Thái độ, quyết định và hành động của chúng ta ảnh hưởng đến tương lai chính mình.