Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Khi nào Sa-tan bị quăng khỏi trời?—Khải 12:1-9.

Dù sách Khải-huyền trong Kinh Thánh không cho biết chính xác thời điểm Sa-tan bị quăng khỏi trời, nhưng đề cập đến một loạt biến cố có thể giúp chúng ta đoán chừng khi nào hắn bị như thế. Biến cố đầu tiên trong số các biến cố ấy là việc thành lập Nước của Đấng Mê-si. Tiếp theo, “có một cuộc chiến-đấu trên trời” đưa đến sự thất bại của Sa-tan và cuối cùng hắn bị quăng khỏi trời.

Kinh Thánh cho thấy rõ ràng năm 1914 là năm “các kỳ dân ngoại” chấm dứt và Nước Trời được thành lập * (Lu 21:24). Bao lâu sau đó thì cuộc chiến trên trời xảy ra với kết quả là Sa-tan bị đuổi khỏi nơi ấy?

Khải-huyền 12:4 cho biết: “Con rồng ấy [Sa-tan] chực trước người đàn-bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi”. Điều này cho thấy Sa-tan muốn nhanh chóng hủy diệt Nước Trời mới ra đời, nếu có thể thì ngay khi nước ấy hình thành. Đức Giê-hô-va đã ngăn cản Sa-tan thực hiện ý đồ xấu xa. Thế nhưng, Sa-tan quyết tâm và không ngừng ra sức hãm hại Nước Trời. Do đó, chúng ta hiểu tại sao “Mi-chen và các sứ người” ngay lập tức hành động để loại trừ “rồng cũng cùng các sứ mình” khỏi trời để chúng không gây hại cho Nước Trời. Thật hợp lý khi kết luận rằng Sa-tan bị thất bại và bị đuổi khỏi trời không lâu sau khi Nước Trời thành lập vào năm 1914.

Chúng ta xem xét một yếu tố khác là sự sống lại của những tín đồ Đấng Christ được xức dầu. Những bằng chứng trong Kinh Thánh cho thấy điều này bắt đầu xảy ra không lâu sau khi Nước Trời được thành lập * (Khải 20:6). Kinh Thánh không nói đến một anh em được xức dầu nào của Đấng Christ cùng ngài tham gia trận chiến chống lại con rồng và các sứ của nó. Do đó, trận chiến trên trời và việc Sa-tan cùng các quỉ bị đuổi hẳn đã kết thúc lúc sự sống lại của những người được xức dầu bắt đầu.

Vậy, Kinh Thánh không tiết lộ thời gian chính xác khi nào Sa-tan và các quỉ bị đuổi khỏi trời. Tuy nhiên, rõ ràng là sự kiện này diễn ra không lâu sau khi Chúa Giê-su lên ngôi vua ở trên trời vào năm 1914.

[Chú thích]