Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hỡi những người làm chồng, hãy noi gương Chúa Giê-su!

Hỡi những người làm chồng, hãy noi gương Chúa Giê-su!

Hỡi những người làm chồng, hãy noi gương Chúa Giê-su!

Vào đêm cuối cùng của đời sống trên đất, Chúa Giê-su nói với các sứ đồ trung thành: “Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:34, 35). Thật vậy, tín đồ Đấng Christ chân chính phải yêu thương nhau.

Nói trực tiếp với người chồng tín đồ Đấng Christ, sứ đồ Phao-lô cho biết: “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội-thánh, phó chính mình vì Hội-thánh” (Ê-phê 5:25). Làm thế nào người chồng tín đồ Đấng Christ có thể áp dụng lời khuyên này trong hôn nhân, đặc biệt khi vợ anh là người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va?

Chúa Giê-su săn sóc hội thánh

Kinh Thánh nói: “Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi-nấng săn-sóc nó như Đấng Christ đối với Hội-thánh” (Ê-phê 5:28, 29). Chúa Giê-su bày tỏ tình yêu thương đối với các môn đồ. Ngài yêu mến họ. Dù họ bất toàn, ngài vẫn đối xử dịu dàng và tử tế với họ. Vì muốn ‘tỏ ra Hội-thánh đầy vinh-hiển ở trước mặt ngài’, nên ngài tập trung vào những đức tính tốt của các môn đồ.—Ê-phê 5:27.

Như Chúa Giê-su bày tỏ tình yêu thương với hội thánh, người chồng cũng phải bày tỏ tình yêu thương với vợ mình qua cả lời nói lẫn việc làm. Khi người chồng thường xuyên biểu lộ tình yêu thương đối với vợ thì vợ cảm thấy được quan tâm và hạnh phúc. Trái lại, người vợ sống trong một căn nhà đẹp có đầy đủ tiện nghi, nhưng có thể rất buồn phiền nếu bị chồng bỏ bê hoặc thờ ơ.

Người chồng có thể bày tỏ lòng yêu mến với vợ mình như thế nào? Trước mặt nhiều người, anh giới thiệu vợ mình với người khác một cách tôn trọng và thẳng thắn khen sự giúp đỡ của vợ. Nếu vợ góp phần quan trọng đem lại lợi ích cho gia đình, anh hãnh diện nói cho người khác biết. Khi chỉ có hai vợ chồng, người vợ cảm nhận tình yêu thương của chồng mình qua nhiều cách. Một cái nắm tay, một nụ cười, một cái ôm hay một lời khen có lẽ là những điều nhỏ nhặt, nhưng chúng rất có ý nghĩa đối với người vợ.

‘Ngài không thẹn mà gọi họ là anh em’

Chúa Giê-su “không thẹn mà gọi những kẻ đó [môn đồ được xức dầu của ngài] là anh em” (Hê 2:11, 12, 17). Nếu là người chồng tín đồ Đấng Christ, hãy nhớ rằng vợ bạn cũng là một chị tín đồ Đấng Christ. Sự dâng mình của chị dành cho Đức Giê-hô-va đặt lên trên lời thề ước hôn nhân, cho dù chị báp têm trước hoặc sau hôn ước. Khi vợ bạn bình luận, anh điều khiển buổi nhóm họp gọi vợ bạn là “chị”, đây là điều thích hợp. Vợ cũng là chị thiêng liêng của bạn, không chỉ ở Phòng Nước Trời mà còn ở nhà. Việc bạn đối xử mềm mại và lịch sự với vợ ở nhà cũng quan trọng như cách bạn đối xử với vợ tại Phòng Nước Trời.

Nếu có thêm đặc ân trong hội thánh, có lẽ đôi khi bạn cảm thấy rất khó khăn để cân bằng các trách nhiệm hội thánh và gia đình. Khi hợp tác chặt chẽ với các trưởng lão cùng tôi tớ thánh chức và giao một số trách nhiệm cho các anh khác, bạn có thêm thời gian cho người cần bạn nhất, đó là vợ bạn. Hãy nhớ là những anh khác có thể làm các công việc của bạn, nhưng bạn là người có trách nhiệm chính chăm sóc cho vợ mình.

Hơn nữa, bạn là đầu của vợ. Kinh Thánh cho biết: “Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn-ông là đầu người đàn-bà” (1 Cô 11:3). Bạn nên dùng quyền làm đầu như thế nào? Một cách yêu thương chứ không phải lặp lại những lời trích dẫn ở trên và bắt buộc vợ phải tôn trọng mình. Bí quyết để dùng quyền làm đầu cách đúng đắn là noi gương Chúa Giê-su trong cách bạn đối xử với vợ.—1 Phi 2:21.

“Các ngươi là bạn-hữu ta”

Chúa Giê-su gọi các môn đồ là bạn ngài. Ngài nói: “Ta chẳng gọi các ngươi là đầy-tớ nữa, vì đầy-tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn-hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta” (Giăng 15:14, 15). Chúa Giê-su và môn đồ ngài trò chuyện cởi mở, làm nhiều điều chung với nhau. ‘Chúa Jêsus với môn-đồ ngài’ được mời đến dự đám cưới ở Ca-na (Giăng 2:2). Họ có những nơi yêu thích như vườn Ghết-sê-ma-nê. Kinh Thánh cho biết: “Chúa Jêsus thường cùng môn-đồ nhóm-họp tại đó”.—Giăng 18:2.

Chắc chắn người vợ cần cảm thấy mình là người bạn thân nhất của chồng. Việc cả hai vợ chồng cùng vui hưởng những hoạt động trong đời sống thật quan trọng biết bao! Vậy, hãy cùng phụng sự Đức Chúa Trời. Cùng nhau vui thích học Kinh Thánh. Dành thời gian đi bộ, nói chuyện, ăn chung với nhau. Hãy vừa là một người hôn phối vừa là bạn thân thiết của nhau.

Ngài ‘cứ yêu họ cho đến cuối-cùng’

Chúa Giê-su ‘cứ yêu các môn đồ ngài cho đến cuối-cùng’ (Giăng 13:1). Một số người chồng không noi gương ngài về khía cạnh này. Thậm chí họ có thể bỏ “vợ mình lấy lúc tuổi-trẻ” để kết hôn với người trẻ hơn.—Mal 2:14, 15.

Những người chồng khác thì noi gương Chúa Giê-su, chẳng hạn như anh Willi. Vợ anh có sức khỏe yếu nên cần phải được thường xuyên chăm sóc trong nhiều năm. Anh Willi cảm thấy thế nào? Anh nói: “Tôi luôn xem vợ tôi là món quà đến từ Đức Chúa Trời và tôi rất quý trọng cô ấy. Hơn nữa, cách đây 60 năm, tôi đã hứa chăm sóc cô ấy cả lúc hạnh phúc lẫn gian truân. Tôi sẽ không bao giờ quên lời hứa đó”.

Những người chồng tín đồ Đấng Christ, hãy noi gương yêu thương của Chúa Giê-su. Hãy yêu mến người vợ kính sợ Đức Chúa Trời, chị thiêng liêng và cũng là người bạn của bạn.

[Hình nơi trang 20]

Vợ bạn có phải là người bạn thân thiết nhất của bạn không?

[Hình nơi trang 20]

“Hãy yêu vợ mình”