Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Làm thế nào tìm được niềm vui khi sống độc thân?

Làm thế nào tìm được niềm vui khi sống độc thân?

Làm thế nào tìm được niềm vui khi sống độc thân?

“Họ kết hôn với nhau và sống hạnh phúc mãi mãi”. Những lời đó thường thấy trong phần kết của nhiều câu chuyện dành cho trẻ em. Những bộ phim và tiểu thuyết lãng mạn cũng chứa đựng thông điệp tương tự: Chỉ có kết hôn mới đem lại hạnh phúc! Hơn nữa, phần lớn các nền văn hóa gây áp lực cho những người trưởng thành, buộc họ phải kết hôn. Lúc khoảng 25 tuổi, chị Debby đã nói: “Nhiều người ủng hộ quan niệm con gái sinh ra là để lấy chồng. Ý của họ là đời sống chỉ bắt đầu sau khi lập gia đình”.

Một người theo quan điểm của Đức Giê-hô-va thì không nghĩ đơn giản như thế. Dù lập gia đình là chuyện bình thường đối với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Kinh Thánh cũng nói về những người nam và nữ độc thân có đời sống rất thỏa nguyện. Ngày nay, một số tín đồ Đấng Christ chọn sống độc thân, còn nhiều người khác vì hoàn cảnh nên phải sống như thế. Dù lý do thế nào đi nữa, câu hỏi quan trọng vẫn là: Làm sao một tín đồ Đấng Christ có thể tìm được niềm vui khi sống độc thân?

Chính Chúa Giê-su cũng không kết hôn, điều này dễ hiểu vì tính chất của sứ mạng ngài được giao. Ngài nói với các môn đồ rằng một số người theo ngài sẽ “lãnh lấy” lối sống độc thân (Mat 19:10-12). Vì thế, Chúa Giê-su cho biết muốn thỏa nguyện khi sống độc thân thì trong thâm tâm, chúng ta phải chấp nhận hoặc “lãnh lấy” lối sống này.

Phải chăng lời khuyên của Chúa Giê-su chỉ áp dụng cho những người chọn sống độc thân suốt đời để hoàn toàn tập trung vào việc phụng sự Đức Chúa Trời? (1 Cô 7:34, 35). Không hẳn thế. Hãy xem xét trường hợp một tín đồ Đấng Christ muốn kết hôn nhưng hiện chưa tìm được người hôn phối thích hợp. Chẳng hạn, chị Ana, hơn 30 tuổi chưa lập gia đình, cho biết: “Gần đây, một đồng nghiệp không phải là Nhân Chứng bất ngờ cầu hôn tôi. Tôi cảm thấy hãnh diện, nhưng sau đó nhanh chóng kìm nén cảm xúc ấy vì chỉ muốn kết hôn với người giúp tôi đến gần Đức Giê-hô-va”.

Ước muốn kết hôn “theo ý Chúa” giúp nhiều chị như chị Ana không lập gia đình với người không cùng đức tin * (1 Cô 7:39; 2 Cô 6:14). Vì quý trọng lời khuyên của Đức Chúa Trời, họ sẵn lòng sống độc thân ít nhất trong một thời gian. Vậy, làm thế nào họ có thể thỏa nguyện trong thời gian đó?

Hãy có cái nhìn lạc quan

Thái độ đúng có thể giúp chúng ta chấp nhận một hoàn cảnh, dù hoàn cảnh đó không như ý muốn. Chị Carmen, hơn 40 tuổi và độc thân, nói: “Tôi tận hưởng những điều tôi có, và không mơ về những điều mà tôi không có”. Thật vậy, có lẽ đôi lúc chúng ta cảm thấy cô đơn hoặc buồn nản. Nhưng, khi biết nhiều anh chị ở khắp nơi trên thế giới cũng có lúc cảm thấy như thế, điều này có thể giúp chúng ta tiếp tục chịu đựng. Đức Giê-hô-va đã giúp nhiều người thỏa nguyện với cuộc sống độc thân và vượt qua những lúc khó khăn.—1 Phi 5:9, 10.

Nhiều anh chị đã tìm thấy những mặt tích cực của đời sống độc thân. Một chị độc thân khoảng 35 tuổi tên là Ester cho biết: “Tôi nghĩ bí quyết để có hạnh phúc là dù gặp bất cứ tình huống nào, hãy tìm những điểm tích cực trong tình huống ấy”. Chị Carmen nói thêm: “Tôi tin rằng dù lập gia đình hay chưa, nếu đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu, Đức Giê-hô-va sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào cho tôi” (Thi 84:11). “Cuộc đời có lẽ không diễn ra như tôi dự tính, nhưng tôi hạnh phúc và sẽ luôn hạnh phúc”.

Những gương sống độc thân trong Kinh Thánh

Con gái của Giép-thê không định sống độc thân suốt đời. Nhưng vì lời thề của cha, cô phải phụng sự tại đền thờ từ lúc thanh xuân. Chắc chắn, nhiệm vụ không mong đợi này đã làm thay đổi dự định trong đời và ngược lại cảm xúc tự nhiên của cô. Khi biết mình không thể kết hôn cũng không có một mái ấm gia đình, cô đã than khóc trong hai tháng. Dù vậy, cô chấp nhận hoàn cảnh mới, sẵn lòng phụng sự trong suốt quãng đời còn lại. Hằng năm, những người nữ Y-sơ-ra-ên đến khen ngợi cô về tinh thần hy sinh.—Quan 11:36-40.

Trong thời Ê-sai, một số người hoạn có lẽ thất vọng về hoàn cảnh của mình. Kinh Thánh không cho biết lý do họ bị hoạn, nhưng vì tình trạng ấy nên họ không được chấp nhận là thành viên chính thức của dân Y-sơ-ra-ên, cũng không được kết hôn và sinh con (Phục 23:1). Dù thế, Đức Giê-hô-va hiểu cảm xúc của những người đó, và khen họ đã hết lòng giữ giao ước Ngài. Ngài bảo rằng họ sẽ có “một chỗ” và “một danh đời đời” trong nhà Ngài. Nói cách khác, những người hoạn trung thành này có hy vọng chắc chắn sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu dưới sự cai trị của Đấng Mê-si, tức Chúa Giê-su. Đức Giê-hô-va sẽ không bao giờ quên họ.—Ê-sai 56:3-5.

Còn hoàn cảnh của Giê-rê-mi thì khác hẳn. Sau khi Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ tiên tri cho Giê-rê-mi, Ngài bảo ông phải sống độc thân vì thời kỳ ấy rất khó khăn, và vì tính chất của công việc. Đức Giê-hô-va phán: “Ngươi chớ cưới vợ, chớ có con trai con gái trong chốn nầy” (Giê 16:1-4). Kinh Thánh không cho biết cảm xúc của Giê-rê-mi liên quan đến những chỉ thị này, nhưng cho biết ông vui thích về lời Đức Giê-hô-va (Giê 15:16). Chắc hẳn trong những năm sau đó, khi Giê-rê-mi trải qua 18 tháng kinh hoàng lúc thành Giê-ru-sa-lem bị vây hãm, ông nhận thấy làm theo lời Đức Giê-hô-va, tiếp tục sống độc thân là khôn ngoan.—Ca 4:4, 10.

Những cách để làm đời sống thêm phong phú

Những nhân vật trong Kinh Thánh được nêu ở trên đều độc thân nhưng họ được Đức Giê-hô-va hỗ trợ và hăng hái phụng sự Ngài. Ngày nay cũng thế, khi chúng ta có những hoạt động đầy ý nghĩa thì đời sống sẽ phong phú hơn. Kinh Thánh báo trước sẽ có một đám đông phụ nữ rao truyền tin mừng (Thi 68:11). Trong số đó có hàng ngàn chị độc thân. Khi thánh chức của họ đạt kết quả, nhiều chị được ban phước là có các con theo nghĩa bóng.—Mác 10:29, 30; 1 Tê 2:7, 8.

Chị Loli, sau 14 năm làm tiên phong, giải thích: “Làm tiên phong giúp đời sống tôi có định hướng. Là người độc thân, tôi có cuộc sống bận rộn, năng nổ và điều đó giúp tôi không cảm thấy cô đơn. Mỗi cuối ngày, tôi thỏa nguyện vì nhận thấy qua thánh chức tôi giúp được nhiều người. Nhờ thế, tôi vô cùng vui sướng”.

Nhiều chị đã học ngoại ngữ và mở rộng thánh chức của mình qua việc rao giảng cho những người nước ngoài. Chị Ana được đề cập ở trên, cho biết: “Trong thành phố tôi sinh sống, có hàng ngàn người ngoại quốc”. Chị thích rao giảng cho những người nói tiếng Pháp. “Việc học tiếng Pháp đã mở ra một cánh đồng mới và làm cho công việc rao giảng của tôi rất thú vị, vì tôi có thể giao tiếp với nhiều người nói tiếng Pháp”.

Vì những người độc thân thường ít trách nhiệm gia đình, một số người đã tận dụng hoàn cảnh để phục vụ ở nơi có nhu cầu lớn hơn. Một chị độc thân khoảng 35 tuổi tên là Lidiana đã phụng sự ở những nước có nhu cầu lớn, chị nói: “Tôi tin chắc rằng càng phụng sự Đức Giê-hô-va thì càng dễ có nhiều bạn thân và được yêu thương. Tôi có bạn thân đến từ nhiều quốc gia và gốc gác khác nhau. Tình bạn của họ làm cho đời sống tôi thêm phong phú”.

Kinh Thánh nói đến Phi-líp, người rao giảng tin mừng, có bốn con gái độc thân và nói tiên tri (Công 21:8, 9). Chắc hẳn, họ cũng có tinh thần sốt sắng giống như cha. Chẳng phải các cô gái này đã dùng khả năng nói tiên tri vì lợi ích của anh em đồng đạo ở Sê-sa-rê sao? (1 Cô 14:1, 3). Ngày nay cũng vậy, nhiều chị độc thân khích lệ người khác qua việc đều đặn tham dự và góp phần vào các buổi họp hội thánh.

Còn Ly-đi, một tín đồ Đấng Christ thời ban đầu ở thành Phi-líp, được Kinh Thánh khen về lòng hiếu khách (Công 16:14, 15, 40). Ly-đi—có lẽ là người độc thân hoặc góa bụa—có tinh thần rộng rãi, nhờ thế được gặp gỡ các giám thị lưu động như Phao-lô, Si-la và Lu-ca. Ngày nay, tinh thần rộng rãi như thế cũng mang lại nhiều ân phước.

Thỏa mãn nhu cầu được yêu thương

Ngoài các hoạt động có ý nghĩa làm cho đời sống phong phú, tất cả chúng ta đều có nhu cầu được quan tâm và yêu thương. Làm thế nào người độc thân có thể thỏa mãn nhu cầu đó? Trước tiên, Đức Giê-hô-va luôn yêu thương, thêm sức và lắng nghe chúng ta. Đôi lúc, vua Đa-vít cảm thấy “một mình và khốn-khổ”, nhưng ông biết Đức Giê-hô-va luôn sẵn sàng nâng đỡ ông (Thi 25:16; 55:22). Đa-vít viết: “Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp-nhận tôi” (Thi 27:10). Đức Chúa Trời mời gọi tất cả tôi tớ đến gần Ngài, làm bạn thiết với Ngài.—Thi 25:14; Gia 2:23; 4:8.

Hơn nữa, trong đoàn thể anh em quốc tế, chúng ta có thể tìm được nhiều cha mẹ, anh chị em thiêng liêng, và tình yêu thương của họ sẽ làm đời sống chúng ta thêm phong phú (Mat 19:29; 1 Phi 2:17). Nhiều tín đồ độc thân được thỏa lòng sâu xa khi theo gương Đô-ca, người “làm nhiều việc lành và hay bố-thí” (Công 9:36, 39). Chị Loli giải thích: “Đến bất cứ nơi nào, tôi cũng tìm được những người bạn chân thật trong hội thánh, những người yêu thương và nâng đỡ khi tinh thần tôi sa sút. Để củng cố tình bạn với những người ấy, tôi cố gắng biểu lộ tình yêu thương và lòng quan tâm đến họ. Tôi đã phụng sự trong tám hội thánh và luôn tìm được bạn chân thật. Thường thì các chị ấy không cùng trang lứa với tôi, có người đáng tuổi bà, còn người khác đáng tuổi em”. Trong mỗi hội thánh, có những người cần được yêu mến và bầu bạn. Khi thành thật quan tâm đến những người ấy, chúng ta không những giúp họ rất nhiều mà còn thỏa mãn ước muốn yêu thương và được yêu thương của chính mình.—Lu 6:38.

Đức Chúa Trời sẽ không bỏ quên

Kinh Thánh cho biết mỗi tín đồ Đấng Christ phải có một sự hy sinh nào đó do đang sống trong thời kỳ khó khăn (1 Cô 7:29-31). Một số người sống độc thân vì quyết tâm vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, đó là chỉ kết hôn trong Chúa. Chắc chắn, họ đáng được tôn trọng và đặc biệt quan tâm (Mat 19:12). Tuy nhiên, sự hy sinh đáng khen ấy không có nghĩa là họ không thể tận hưởng đời sống.

Chị Lidiana nói: “Đời sống thỏa nguyện của tôi tùy thuộc vào mối quan hệ giữa tôi và Đức Giê-hô-va cũng như việc phụng sự Ngài. Trong số những người kết hôn tôi quen biết, có người sống hạnh phúc, có người không. Thực tế này làm cho tôi tin rằng hạnh phúc không tùy thuộc vào việc tôi kết hôn hay không”. Như Chúa Giê-su đã dạy, hạnh phúc chủ yếu tùy thuộc vào việc cho đi và phục vụ, điều mà mọi tín đồ Đấng Christ có thể làm.—Giăng 13:14-17; Công 20:35.

Chắc chắn, niềm vui lớn nhất là biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho bất cứ sự hy sinh nào của chúng ta nhằm thi hành ý muốn Ngài. Kinh Thánh cam đoan: “Đức Chúa Trời không phải là không công-bình mà bỏ quên công-việc và lòng yêu-thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài”.—Hê 6:10.

[Chú thích]

^ đ. 6 Dù bài này nói về các chị, nhưng các nguyên tắc ở đây cũng áp dụng cho các anh.

[Câu nổi bật nơi trang 25]

“Tôi tận hưởng những điều tôi có, và không mơ về những điều mà tôi không có”.—Chị Carmen

[Hình nơi trang 26]

Chị Loli và Lidiana vui mừng phụng sự tại nơi có nhu cầu lớn hơn

[Hình nơi trang 27]

Đức Chúa Trời mời gọi tất cả tôi tớ đến gần Ngài