Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Làm thế nào một phụ nữ từng mất niềm tin nơi tôn giáo, nay lại dành nhiều thời gian giúp người khác học biết về Đức Chúa Trời? Điều gì thúc đẩy một người mê môn thể thao bạo lực trở thành người hiền hòa? Làm thế nào một người nghiện ma túy, say sưa và đánh nhau đã có thể thành công trong việc thay đổi đời sống? Chúng ta hãy nghe họ tâm sự.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: PENELOPE TOPLICESCU

TUỔI: 40

NƠI SINH: ÚC

QUÁ KHỨ: MẤT NIỀM TIN NƠI TÔN GIÁO

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra ở Sydney, Úc, nhưng khi tôi lên hai thì gia đình tôi dọn đến New Guinea (nay là Papua New Guinea). Chúng tôi sống gần hai năm ở thành phố Rabaul và tám năm sau đó ở vùng Bougainville. Thời ấy, ở New Guinea không có truyền hình, nên tôi và em trai thường đi ra ngoài chơi. Chúng tôi đi bơi, đi lặn và cắm trại.

Khi được khoảng 10 tuổi, tôi bắt đầu chú ý đến tôn giáo. Mẹ tôi là người Công giáo, nên bà bảo tôi đi chung với một nữ tu đến nhà thờ học giáo lý. Tôi gia nhập đạo Công giáo và rửa tội vào năm ấy.

Tuy nhiên, sau đó gia đình chúng tôi trở về Úc. Khi ấy, tôi đã là một thiếu niên và bắt đầu thắc mắc về những niềm tin của đạo mình. Khi đi trung học, tôi học được về lịch sử thời xưa, và nhiều lần đã thảo luận với cha tôi rất lâu về nguồn gốc tôn giáo và những điều chúng tôi xem là chuyện huyền thoại trong Kinh Thánh. Sau một thời gian, tôi ngưng đi lễ nhà thờ.

Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi được 16 tuổi. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với mẹ. Tôi đến sống với ba và vợ sắp cưới của ba. Em trai tôi ở với mẹ và họ dọn đi bang khác. Tôi cảm thấy rất cô đơn vào lúc ấy. Phải mất hai năm tôi mới hàn gắn lại mối quan hệ với mẹ. Khoảng thời gian đó, tôi buông mình vào việc say sưa, dùng ma túy và tiệc tùng, nên tôi đã bỏ học và đi tìm việc làm. Tôi sống đời sống vô luân, phí phạm những năm đầu của tuổi 20.

Khi 25 tuổi, tôi lại nghĩ đến Kinh Thánh. Tôi có công việc mới và làm quen với một đồng nghiệp đáng mến là chị Liene. Chị luôn luôn tỏ ra lịch sự với chủ, ngay cả khi bị ông chửi mắng. Tôi hỏi tại sao chị không trả đũa, thì chị giải thích rằng chị đang học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va và cố gắng áp dụng lời khuyên trong đó. Chị Liene đề nghị tôi thử tìm hiểu Kinh Thánh. Khi ấy, tôi hiểu lầm là mình có thể học được tất cả những gì chị Liene biết về Kinh Thánh chỉ trong vòng một tiếng. Tối hôm đó, chị Liene dành ra ba tiếng đồng hồ để giải đáp các câu hỏi của tôi. Tôi rất ấn tượng vì các câu trả lời của chị đều dựa trên Kinh Thánh.

Tôi còn nhớ sau cuộc thảo luận đó, trên đường lái xe về nhà, tôi cảm thấy giận Đức Chúa Trời vì không cho tôi hiểu sự thật về Ngài sớm hơn. Tôi biết các Nhân Chứng sống rất đạo đức, và nghĩ rằng đã quá muộn để mình thay đổi. Tôi cũng nghĩ có lẽ không bao giờ tôi có thể đi rao giảng từng nhà như các Nhân Chứng. Dù vậy, tôi tiếp tục tìm hiểu Kinh Thánh, nhưng với mục tiêu là tìm ra sai sót trong giáo lý của họ. Như thế, tôi mới cảm thấy thanh thản để ngưng học. Cho đến một ngày nọ, tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ tìm được sai sót nào cả.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Càng học về tiêu chuẩn đạo đức trong Kinh Thánh, lương tâm tôi càng bị dằn vặt. Vì thế, tôi ngưng dùng ma túy. Nhưng khi chuyển đến sống ở nước khác trong một thời gian, tôi lại bắt đầu chơi bời và say sưa. Dường như mỗi lần cố gắng sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, tôi cứ quay lại đường cũ. Khi cầu xin Đức Giê-hô-va tha thứ, tôi xấu hổ và cảm thấy mình thật tội lỗi.

Khi học về việc vua Đa-vít phạm tội với Bát-Sê-ba và cách Đức Giê-hô-va đối xử thương xót với họ, tôi cảm thấy được an ủi. Đa-vít đã can đảm nhận tội khi ông bị khiển trách, và không tìm cách thanh minh cho hành động của mình. Ông đã khiêm nhường chịu sửa trị (2 Sa-mu-ên 12:1-13). Mỗi lần vấp ngã, tôi lại nhớ đến câu chuyện ấy và nhờ thế tôi dễ nói xin lỗi với Đức Giê-hô-va hơn. Rồi tôi quyết tâm cầu nguyện trước khi bị cám dỗ, và điều đó mang lại lợi ích rõ rệt.

LỢI ÍCH: Trước đây tôi rất dễ nổi nóng. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh nơi Ê-phê-sô 4:29-31 giúp tôi thấy mình phải tránh “sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình”. Nhờ học cách kiềm chế tính nóng giận, tôi cũng biết cách kiềm chế lưỡi của mình. Ngoài ra, lời Chúa Giê-su khuyên “phải thì nói phải” đã giúp tôi trở thành người quyết đoán hơn.—Ma-thi-ơ 5:37, Bản Dịch Mới.

Trước đây, mẹ tôi chống đối việc tôi kết hợp với Nhân Chứng, nhưng sau này bà cho biết bà rất tự hào về tôi. Thậm chí bà nói: “Mẹ biết con trở thành người tốt thế này không phải nhờ cha mẹ nuôi dạy, nhưng nhờ những gì con học được về Đức Giê-hô-va”. Tôi đã rất vui mừng khi nghe mẹ nói thế!

Giờ đây tôi cảm thấy đời sống mình thật ý nghĩa và có mục đích. Trong chín năm qua, vợ chồng tôi tham gia thánh chức tiên phong, tức dùng nhiều thời gian giúp người khác tìm hiểu Kinh Thánh. Thật vậy, tôi đã đi rao giảng từng nhà và cảm nhận đây là công việc thỏa nguyện nhất mà tôi từng làm.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: DENIS BUSIGIN

TUỔI: 30

NƠI SINH: NGA

QUÁ KHỨ: ĐAM MÊ MÔN KARATE

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra tại Perm’ và lớn lên ở Furmanov. Đây là thành phố có khoảng 40.000 cư dân thuộc vùng Ivanovo, Nga. Furmanov là một thành phố đẹp, nhiều cây cối. Khi thu đến, lá cây chuyển sang vàng và đỏ, trông thật thơ mộng. Suốt thập niên 1980 và 1990, tỉ lệ tội ác ngày càng gia tăng ở đây. Gia đình tôi sống rất tiết kiệm dựa vào khoản thu nhập ít ỏi. Tôi sống với cha mẹ và em trai trong căn hộ chỉ có một phòng ngủ, nên khá chật chội.

Khi lên bảy, tôi bắt đầu học karate. Đây là niềm đam mê của tôi, nên môn này là trọng tâm trong đời sống tôi. Có thời gian rảnh là tôi liền đi đến phòng tập. Vì thế, các bạn tôi đều là những người yêu thể thao. Khi 15 tuổi, tôi có đai đỏ và một năm sau tôi lên đai nâu. Tôi thuộc đội karate tranh giải vô địch quốc gia và vô địch Âu-Á. Tương lai tươi sáng mở ra trước mắt tôi, nhưng đến năm 17 tuổi, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.

Tôi và một số bạn đã phạm tội và bị bắt. Tòa kết án tôi hai năm tù. Đời sống trong tù thật khó khăn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, lần đầu tiên tôi được thấy Kinh Thánh. Tôi đã đọc sách Sáng-thế Ký, Thi-thiên và phần Tân ước. Thậm chí, tôi còn thuộc Kinh Lạy Cha và đọc kinh này mỗi đêm trước khi ngủ, hy vọng điều đó có thể giúp tôi phần nào.

Tôi được thả tự do năm 2000, nhưng đời sống tôi trống rỗng và không biết đi về đâu, nên tôi bắt đầu dùng ma túy. Mẹ tôi qua đời vào khoảng thời gian này. Bà là người yêu dấu nhất của tôi và đó quả là nỗi mất mát lớn lao. Tuy nhiên, tôi quyết định bỏ ma túy và bắt đầu trở lại phòng tập. Tôi cũng chuyển đến thành phố Ivanovo và tìm được việc trong cửa hàng tạp hóa lớn. Người trợ lý chính của cửa hàng là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Cô ấy cho tôi biết một số dạy dỗ căn bản trong Kinh Thánh và sắp xếp để tôi đều đặn tìm hiểu Kinh Thánh với một Nhân Chứng.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khi tìm hiểu Kinh Thánh, tôi rất xúc động được biết về ý định Đức Chúa Trời sẽ biến trái đất thành địa đàng, và tôi muốn hội đủ điều kiện để có mặt ở đó. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng nhận ra Đức Giê-hô-va có tiêu chuẩn cao và Ngài muốn người ta sống theo đó. Lúc trước tôi chỉ biết nghĩ về mình. Nhưng tôi học được rằng Đức Giê-hô-va muốn tôi nghĩ đến người khác và vun trồng những đức tính mà trước đây tôi chưa có: tử tế và hiền hòa.

Khi bắt đầu suy ngẫm về mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho mình (chẳng hạn cho Con Ngài hy sinh mạng sống vì tội lỗi chúng ta), lòng biết ơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thúc đẩy tôi thay đổi. Thí dụ, tôi học được nơi Thi-thiên 11:5 nói rằng Đức Chúa Trời ghét sự hung bạo, nên tôi bắt đầu ngưng xem những chương trình truyền hình đề cao hung bạo và lòng ghen ghét. Điều vô cùng khó đối với tôi là từ bỏ môn thể thao bạo lực, nhưng cuối cùng tôi cũng làm được. Ngoài ra, lời khuyên nơi 1 Cô-rinh-tô 15:33 giúp tôi thấy được bạn bè có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến mình. Việc tôi phải ngồi tù đã chứng thực điều đó. Thế nên, tôi quyết định không làm bạn với những người đam mê môn thể thao hung bạo.

LỢI ÍCH: Kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va và tìm hiểu Kinh Thánh đã giúp tôi trở thành người lương thiện. Thí dụ, nơi Hê-bơ-rơ 13:5, tôi học được tầm quan trọng của việc thỏa nguyện với những điều mình có và kháng cự tính tham tiền. Nhờ áp dụng lời khuyên này, tôi tránh được việc nói dối và ăn cắp.

Một điều tôi luôn quý trọng là tình bạn. Nhưng tôi từng thấy nhiều tình bạn bị đổ vỡ vì tham tiền hoặc vì sợ hãi người khác. Tuy Nhân Chứng Giê-hô-va không phải là người hoàn hảo, nhưng tôi biết họ tôn trọng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và cố gắng áp dụng lời khuyên của Ngài trong mối quan hệ với người khác. Bây giờ, tôi có được bạn chân thật trong vòng họ.

Tôi có thể hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nếu tôi không tìm hiểu và sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Có lẽ tôi đã trở vào tù hoặc làm người khác đau khổ. Hiện nay, tôi có một người vợ yêu quý và hai con trai. Cả gia đình chúng tôi thật sự thỏa nguyện trong việc giúp người khác học biết sự thật về Đức Chúa Trời.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA

TUỔI: 31

NƠI SINH: BRAZIL

QUÁ KHỨ: CHUYÊN ĐÁNH NHAU

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên trong khu ổ chuột ở Americana, thành phố São Paulo. Ở đó không có nước sạch và điều kiện vệ sinh cần thiết. Khu vực ấy nổi tiếng là hung bạo và đầy tội ác.

Tôi trở nên bạo lực, hung hăng và thường tham gia vào những trận ẩu đả ngoài đường phố. Thế nên những người hàng xóm rất sợ tôi. Ngoại diện và thái độ của tôi cho thấy tôi là người hung dữ. Tôi thích nhậu nhẹt cho đến khi say bí tỉ. Như các anh trai, tôi cũng dùng ma túy. Thật ra, một anh của tôi đã chết vì dùng ma túy quá liều.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va, họ cho tôi xem trong Kinh Thánh lời hứa trái đất sẽ trở thành địa đàng (Lu-ca 23:42, 43; Khải-huyền 21:3, 4). Tôi cũng học được rằng người chết không còn ý thức gì nữa, vì thế Đức Chúa Trời không hành hạ người ác trong địa ngục nóng bỏng (Truyền-đạo 9:5, 6). Điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Những điều tôi học về Đức Chúa Trời đã thúc đẩy tôi có ước muốn thay đổi đời sống. Nhưng không dễ chút nào để tôi từ bỏ ma túy, rượu chè, đánh lộn và nói tục.

Tuy nhiên, lời của sứ đồ Phao-lô nơi 1 Cô-rinh-tô 6:9-11 đã khích lệ tôi rất nhiều. Câu này cho thấy một số môn đồ của Chúa Giê-su thời ban đầu đã từng có những thói hư tật xấu như tôi, nhưng cũng cho biết thêm: “Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhân danh Đức Chúa Jêsus-Christ, và nhờ [thánh-linh] của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công-bình rồi”. Rõ ràng, tôi có hy vọng là mình cũng có thể thay đổi đời sống để làm hài lòng Đức Chúa Trời.

Khi bắt đầu kết hợp với Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi tin chắc họ là những người thật sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Dù biết trước đây tôi là người rất hung bạo, nhưng họ vẫn nồng ấm, yêu thương kết bạn với tôi.

LỢI ÍCH: Nếu không học Kinh Thánh và thay đổi đời sống thì có lẽ tôi đã chết. Nhưng hiện nay, tôi có niềm vui trong việc giúp một trong các anh của mình tìm hiểu Kinh Thánh và từ bỏ thói nghiện ngập. Tôi cũng mời những người bà con khác tìm hiểu Kinh Thánh. Tôi thật biết ơn vì mình có thể dâng đời sống để phụng sự Đức Chúa Trời, Đấng chu đáo chăm sóc chúng ta!

[Câu nổi bật nơi trang 24]

“Tôi quyết tâm cầu nguyện trước khi bị cám dỗ, và điều đó mang lại lợi ích rõ rệt”