Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Làm thế nào một người hút thuốc lá và cần sa từ lúc trẻ đã có đủ nghị lực để từ bỏ thói nghiện ngập? Điều gì giúp một thành viên băng đảng kiềm chế tính nóng giận và vượt qua sự kỳ thị chủng tộc? Hãy xem họ nói gì.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: HEINRICH MAAR

TUỔI: 38

NƠI SINH: KAZAKHSTAN

QUÁ KHỨ: NGHIỆN CẦN SA VÀ THUỐC LÁ

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra ở miền nam Kazakhstan, cách thành phố Tashkent 120 cây số. Vào mùa hè, vùng này nóng và khô, nhiệt độ lên đến 45°C, và vào mùa đông nhiệt độ giảm xuống -10°C. Thời tiết ở đây lý tưởng cho việc trồng nho và cần sa.

Ba mẹ tôi là người gốc Đức và theo đạo Tin Lành nhưng không phải là người ngoan đạo. Tuy vậy, họ đã dạy tôi đọc thuộc lòng lời cầu nguyện trong bài Kinh Lạy Cha. Khi tôi được 14 tuổi, mẹ và chị tôi đã học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va trong một thời gian. Có lần, tôi thấy hai Nhân Chứng chỉ cho mẹ xem danh Đức Chúa Trời là Giê-hô-va bằng chính Kinh Thánh của mẹ. Tôi rất ấn tượng về điều này. Nhưng mẹ tôi đã ngưng học, và tôi cũng không còn quan tâm đến việc tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Sau này khi ở trường, cô giáo đã kể lại những câu chuyện không có thật về đạo mà họ gọi là giáo phái Nhân Chứng Giê-hô-va. Vì tôi cùng chị đã từng đi đến buổi nhóm họp của Nhân Chứng, nên tôi nói với cô rằng những điều cô nói đều không đúng.

Khi lên 15 tuổi, tôi được gửi đi học nghề ở Leningrad, nay là thành phố St. Petersburg, Nga. Tôi đã nói với những bạn cùng phòng những điều ít ỏi tôi học được về Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, lúc đó tôi bắt đầu hút thuốc. Khi về thăm nhà ở Kazakhstan, tôi rất dễ mua cần sa, dù điều đó bất hợp pháp. Tôi cũng uống nhiều rượu vodka và rượu làm ở nhà.

Sau khi học nghề xong, tôi đăng ký đi quân dịch cho Liên Xô trong hai năm. Tuy nhiên, tôi luôn nhớ một số điều học được từ Kinh Thánh lúc còn nhỏ. Mỗi khi có cơ hội, tôi nói với đồng đội về Đức Giê-hô-va, và bảo vệ Nhân Chứng khi nghe những lời dối trá về họ.

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, tôi dọn đến sống ở Đức. Trong khi ở trại tị nạn, tôi nhận được một cuốn sách giúp tìm hiểu Kinh Thánh do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản. Tôi vô cùng thích thú đọc sách này và tin chắc rằng những gì trong đó nói là sự thật. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể từ bỏ thói nghiện thuốc lá và cần sa. Một thời gian sau, tôi chuyển đến vùng ngoại ô của thành phố Karlsruhe. Tại đây, tôi gặp một Nhân Chứng và bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với anh ấy.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Từ lâu, tôi nghĩ rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Sau khi đọc cuốn sách mà tôi đã nhận, tôi tin chắc Kinh Thánh sẽ trả lời mọi câu hỏi quan trọng trong đời sống. Tuy nhiên, phải mất một thời gian để tôi bỏ thói quen xấu của mình. Cuối cùng, câu 2 Cô-rinh-tô 7:1 đã thúc đẩy tôi quyết định làm cho mình sạch khỏi “mọi sự dơ-bẩn phần xác-thịt và phần thần-linh”, nghĩa là bỏ thói nghiện cần sa và thuốc lá.

Tôi có thể nhanh chóng bỏ hút cần sa, nhưng phải mất 6 tháng tôi mới cai được thuốc lá. Một ngày nọ, anh Nhân Chứng giúp tôi tìm hiểu Kinh Thánh đã hỏi tôi: “Anh có mục đích gì cho đời sống?”. Điều đó thật sự làm tôi suy nghĩ về thói nghiện ngập của mình. Nhiều lần tôi đã cố gắng bỏ hút thuốc nhưng không thành công. Thế nên giờ đây tôi quyết định: Tôi sẽ cầu nguyện trước khi đụng đến điếu thuốc thay vì cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ sau đó. Năm 1993, tôi đặt ra một ngày cụ thể để bỏ thuốc lá. Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, tôi đã không đụng đến một điếu thuốc nào kể từ dạo đó.

LỢI ÍCH: Hiện nay, tôi đã thoát khỏi những thói nghiện ngập vừa tai hại vừa tốn kém, đồng thời sức khỏe của tôi được cải thiện. Bây giờ, tôi sung sướng được tình nguyện làm việc tại chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va ở Đức. Tôi rất mừng vì đã biết cách áp dụng những lời khuyên khôn ngoan của Kinh Thánh vào đời sống! Học biết những điều Kinh Thánh dạy đã giúp đời sống tôi thật sự có mục đích.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

TÊN: TITUS SHANGADI

TUỔI: 43

NƠI SINH: NAMIBIA

QUÁ KHỨ: GIA NHẬP BĂNG ĐẢNG

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên tại một làng ở vùng Ohangwena, miền bắc Namibia. Vào thập niên 1980, người dân trong làng tôi bị đánh đập và tàn sát trong cuộc nội chiến. Trong làng, con trai được xem là nam tính nếu giỏi đánh nhau và hạ gục những cậu con trai khác. Vì thế tôi tập đánh nhau.

Khi học xong, tôi đến sống với cậu ở thị trấn ven biển là Swakopmund. Chẳng bao lâu sau đó, tôi gia nhập một băng đảng gồm những người trẻ nổi loạn. Chúng tôi thường đến những nơi mà người da đen không được đón tiếp như khách sạn, quán bar... chỉ với mục đích là gây sự để đánh nhau. Nhiều lần chúng tôi đánh lộn với bảo vệ và cảnh sát. Tối nào tôi cũng mang theo một con dao rựa dài, sắc bén, không thương xót bất cứ ai cản đường tôi.

Một tối nọ, trong khi đang đánh nhau với một băng đảng khác, suýt nữa tôi bị giết. Một địch thủ đánh lén từ phía sau và sắp chém đầu tôi. Nhưng may là một bạn bên phe tôi đánh hắn bất tỉnh. Dù có lần suýt mất mạng như thế, nhưng tôi vẫn tiếp tục sống hung bạo. Nếu cãi nhau với bất cứ ai, dù nam hay nữ, tôi luôn là người đánh người ta trước.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Khi gặp Nhân Chứng Giê-hô-va lần đầu tiên, chị ấy đã đọc cho tôi một số câu trong bài Thi-thiên 37 và nói rằng sách Khải-huyền có những lời hứa tuyệt diệu khác về tương lai. Nhưng chị ấy không nói chỗ nào trong sách ấy, nên tôi đã tìm một cuốn Kinh Thánh và đọc toàn bộ sách Khải-huyền vào tối hôm đó. Tôi rất thích lời hứa nơi Khải-huyền 21:3, 4. Ở đó nói: “Sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa”. Khi các Nhân Chứng trở lại thăm, tôi đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh.

Rất khó để tôi thay đổi lối suy nghĩ và hành động của mình. Nhưng tôi học được nơi Công-vụ 10:34, 35 rằng “Đức Chúa Trời thật chẳng thiên vị ai, nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Ngài và làm điều công chính đều được Ngài hài lòng” (Bản Dịch Mới). Tôi cũng nỗ lực để áp dụng câu Rô-ma 12:18: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa-thuận với mọi người”.

Ngoài việc học cách kiềm chế cơn giận, tôi cũng phải bỏ thói nghiện thuốc lá. Nhiều lần tôi vừa khóc vừa cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ. Lúc đầu tôi đã cố gắng thay đổi nhưng không đúng cách. Tôi hút thuốc rồi tự nhủ rằng đây là “điếu cuối cùng” và sau đó mới cầu nguyện Đức Giê-hô-va. Người hướng dẫn tôi học Kinh Thánh đã giúp tôi thấy được giá trị của việc cầu nguyện trước khi đụng đến điếu thuốc lá. Tôi cũng cần phải tránh xa những người hút thuốc. Ngoài ra, tôi cũng làm theo lời khuyên là nói với đồng nghiệp việc hút thuốc lá tai hại thế nào. Điều này thật sự hữu ích vì kể từ đó họ không còn mời tôi hút nữa.

Cuối cùng tôi đã có thể bỏ thói nghiện thuốc lá và lối sống trước kia. Sau sáu tháng tìm hiểu Kinh Thánh và áp dụng lời khuyên trong đó vào đời sống, tôi hội đủ điều kiện để làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va.

LỢI ÍCH: Tôi tin chắc rằng Nhân Chứng Giê-hô-va là tôn giáo thật khi thấy họ bày tỏ tình yêu thương lẫn nhau, bất kể màu da chủng tộc. Thậm chí trước khi tôi làm báp-têm, một anh Nhân Chứng da trắng đã mời tôi đến nhà dùng bữa. Điều này cứ như là một giấc mơ vì khi ở gần một người da trắng thì tôi luôn muốn đánh nhau, chứ đừng nói đến việc dùng bữa ở nhà người đó. Giờ đây, tôi thuộc về một đoàn thể anh em quốc tế.

Trước kia, các bảo vệ và cảnh sát đã cố buộc tôi phải thay đổi lối suy nghĩ và hành động nhưng họ cũng phải chào thua. Chỉ Kinh Thánh mới có quyền lực thúc đẩy tôi thay đổi nhân cách và trở thành một người hạnh phúc.

[Câu nổi bật nơi trang 29]

“Nhiều lần tôi vừa khóc vừa cầu xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ”