Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Giê-hô-va đòi hỏi gì nơi chúng ta?

Đức Giê-hô-va đòi hỏi gì nơi chúng ta?

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Đức Giê-hô-va đòi hỏi gì nơi chúng ta?

Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12, 13

Vâng lời hay không, quyết định cho điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một người cấp trên lỗ mãng hoặc đòi hỏi quá đáng chỉ khiến cấp dưới miễn cưỡng phục tùng. Tuy nhiên, những người thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẵn lòng vâng lời Ngài. Tại sao? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta hãy xem những lời của ông Môi-se ghi nơi Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12, 13 *.

Khi tóm tắt những đòi hỏi của Đức Chúa Trời, ông Môi-se nêu lên câu hỏi gợi sự chú ý: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi?” (câu 12). Đức Chúa Trời có quyền yêu cầu chúng ta làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Suy cho cùng, Ngài là Chúa Tối Thượng, là Nguồn và Đấng Duy Trì sự sống (Thi-thiên 36:9; Ê-sai 33:22). Vì thế, Đức Giê-hô-va có quyền đòi hỏi chúng ta vâng lời Ngài. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta vâng lời vì bị ép buộc. Vậy, Ngài đòi hỏi gì nơi chúng ta? Đó là chúng ta hãy ‘vâng-phục từ trong lòng’.—Rô-ma 6:17.

Động lực để chúng ta sẵn lòng vâng lời Đức Chúa Trời là gì? Ông Môi-se đã đề cập đến một yếu tố khi nói: “[Hãy] kính-sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi” * (câu 12). Nếu tràn đầy lòng kính sợ sâu xa đối với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ muốn tránh làm Ngài phật lòng.

Tuy nhiên, điều gì nên là động lực chính để chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời? Ông Môi-se nói: “Yêu mến phụng thờ [ĐỨC CHÚA] hết lòng, hết dạ” (câu 12, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời không chỉ là cảm xúc. Một sách tham khảo giải thích: “Các động từ tiếng Do Thái về cảm xúc đôi khi cũng bao gồm hành động kèm theo”. Nói cách khác, nếu thật sự yêu thương Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ hành động theo cách làm vui lòng Ngài.—Châm-ngôn 27:11.

Chúng ta nên vâng lời Đức Chúa Trời đến mức nào? Ông Môi-se nói: “Đi theo mọi đường lối của [Ngài]” (câu 12, GKPV). Đức Giê-hô-va muốn chúng ta làm theo mọi điều Ngài đòi hỏi. Sự vâng lời tuyệt đối như thế có làm chúng ta mất hạnh phúc không? Không thể nào.

Việc chúng ta sẵn lòng vâng lời mang lại nhiều ân phước. Ông Môi-se viết: “Giữ các điều-răn và luật-lệ... mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước” (câu 13). Thật vậy, mọi điều răn của Đức Giê-hô-va—mọi điều Ngài đòi hỏi chúng ta—là để chúng ta được phước. Điều đó là đương nhiên, vì Kinh Thánh cho biết: “Đức Chúa Trời là sự yêu-thương” (1 Giăng 4:8). Do vậy, Ngài chỉ ban những điều răn mang lại lợi ích lâu dài cho chúng ta (Ê-sai 48:17). Làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi sẽ giúp chúng ta tránh nhiều nỗi đau buồn trong hiện tại, và mang lại các ân phước bất tận trong tương lai, dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời *.

Vâng lời hay không, khi liên quan đến những điều Đức Giê-hô-va đòi hỏi, chỉ có một lựa chọn khôn ngoan. Sẵn lòng và tuyệt đối vâng lời luôn là cách tốt nhất. Đường lối trung thành ấy giúp chúng ta càng gần gũi Đức Giê-hô-va, Đấng yêu thương và luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta.

[Chú thích]

^ đ. 1 Dù những lời của ông Môi-se áp dụng cho dân Do Thái thời xưa, nhưng trên nguyên tắc cũng áp dụng cho mọi người thời nay muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời.—Rô-ma 15:4.

^ đ. 3 Từ đầu đến cuối sách Phục-truyền Luật-lệ Ký, ông Môi-se nhấn mạnh sự kính sợ Đức Chúa Trời nên là một nguyên tắc hướng dẫn đời sống những người phụng sự Ngài.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:10; 6:13, 24; 8:6; 13:4; 31:12, 13.

^ đ. 6 Để biết thêm thông tin, xin xem chương 3, “Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì?” của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.