Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Về đời sống gia đình

Về đời sống gia đình

Những điều Chúa Giê-su dạy

Về đời sống gia đình

Quan điểm nào về hôn nhân giúp gia đình hạnh phúc?

Hôn nhân là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Khi người ta hỏi Chúa Giê-su về việc ly dị, ngài nói: “Các ngươi há chưa đọc lời chép về Đấng Tạo-Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính-díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân-rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối-hiệp... nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại-tình, và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà-dâm” (Ma-thi-ơ 19:4-6, 9). Khi vợ chồng làm theo lời khuyên của Chúa Giê-su và chung thủy với nhau, mọi thành viên trong gia đình cảm thấy an tâm và hạnh phúc.

Tại sao tình yêu thương với Đức Chúa Trời giúp gia đình hạnh phúc?

Chúa Giê-su nói: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh-hồn, hết ý mà yêu-mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều-răn thứ nhứt và lớn hơn hết”. Còn điều răn lớn thứ hai là gì? Chúa Giê-su nói tiếp: “Ngươi hãy yêu kẻ lân-cận [gồm những người thân cận nhất với bạn: gia đình] như mình” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Thế nên, bí quyết để gia đình hạnh phúc là có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, vì tình yêu thương đối với Ngài thúc đẩy chúng ta yêu thương người khác.

Làm thế nào vợ chồng có thể giúp nhau hạnh phúc?

Người chồng có thể giúp vợ mình hạnh phúc khi làm theo gương mẫu của Chúa Giê-su. Ngài hy sinh vì yêu thương hội thánh, người vợ theo nghĩa tượng trưng (Ê-phê-sô 5:25). Chúa Giê-su nói: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-su không bao giờ độc tài hoặc khắc nghiệt với những người mà ngài chăm sóc, nhưng luôn khiến họ cảm thấy dễ chịu khi ở gần ngài (Ma-thi-ơ 11:28). Vì thế, người chồng nên thi hành quyền của mình một cách tử tế nhằm mang lại lợi ích cho cả gia đình.

Người vợ cũng có thể được lợi ích từ gương của Chúa Giê-su. Kinh Thánh nói: “Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ”, và cũng nói thêm: “Người đàn-ông là đầu người đàn-bà” (1 Cô-rinh-tô 11:3). Chúa Giê-su không xem việc vâng phục Đức Chúa Trời là điều làm hạ thấp ngài. Chúa Giê-su kính trọng Cha ngài sâu xa. Ngài nói: ‘Ta hằng làm sự đẹp lòng Cha’ (Giăng 8:29). Cũng vậy, người vợ yêu thương và tôn kính Đức Chúa Trời thì vâng phục quyền làm đầu của chồng. Khi làm thế, người vợ sẽ góp phần giúp gia đình hạnh phúc.

Cha mẹ học được gì từ quan điểm của Chúa Giê-su về con trẻ?

Chúa Giê-su dành thời gian cho con trẻ cũng như quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của các em. Kinh Thánh ghi lại: “Chúa Jêsus gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta” (Lu-ca 18:15, 16). Vào dịp nọ, một số người bắt lỗi các em nhỏ khi chúng nói lên đức tin nơi Chúa Giê-su. Nhưng Chúa Giê-su khen các em nhỏ này và nói với họ: “Các ngươi chưa hề đọc lời nầy: Chúa đã được ngợi khen bởi miệng con trẻ và con đương bú, hay sao?”.—Ma-thi-ơ 21:15, 16.

Con trẻ học được gì từ Chúa Giê-su?

Chúa Giê-su nêu gương mẫu cho các con trẻ trong việc chú ý đến những điều tâm linh. Khi ngài 12 tuổi, cha mẹ tìm thấy ngài “trong đền-thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông-thái, vừa nghe vừa hỏi”. Kết quả là gì? “Ai nấy nghe, đều lạ-khen về sự khôn-ngoan và lời đối-đáp của Ngài” (Lu-ca 2:42, 46, 47). Tuy nhiên, sự hiểu biết của Chúa Giê-su không làm ngài trở nên kiêu ngạo, ngược lại nó khiến ngài kính trọng cha mẹ. Kinh Thánh nói: ‘Ngài phục-tùng họ’.—Lu-ca 2:51, Ghi-đê-ôn.

Để biết thêm thông tin, xin xem chương 14 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? *

[Chú thích]

^ đ. 14 Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.