Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Dùng mỗi ngày của đời bạn tôn vinh Đức Chúa Trời

Dùng mỗi ngày của đời bạn tôn vinh Đức Chúa Trời

Dùng mỗi ngày của đời bạn tôn vinh Đức Chúa Trời

Người viết Thi-thiên là Đa-vít đã cầu nguyện Đức Giê-hô-va như sau: “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân-từ Chúa... Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi” (Thi 143:8). Khi thức dậy và cám ơn Đức Giê-hô-va về một ngày mới, bạn có làm như Đa-vít, cầu xin Ngài hướng dẫn bạn quyết định khôn ngoan để có lựa chọn tốt nhất không? Chắc hẳn bạn thường làm thế.

Vì là những người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, khi “ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác”, chúng ta “vì sự vinh-hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô 10:31). Chúng ta nhận biết cách sống của mình mỗi ngày có thể tôn vinh hoặc làm ô danh Đức Giê-hô-va. Hơn nữa, chúng ta nhớ Lời Đức Chúa Trời cho biết rằng Sa-tan đang “ngày đêm” kiện cáo anh em của Chúa Giê-su, thật ra là tất cả tôi tớ Đức Chúa Trời trên đất (Khải 12:10). Vì thế, chúng ta quyết tâm đáp lại lời vu cáo dối trá của Sa-tan và làm Cha trên trời vui lòng bằng cách phụng sự Ngài “ngày đêm”.—Khải 7:15; Châm 27:11.

Hãy cùng xem hai cách quan trọng mà chúng ta có thể dùng mỗi ngày trong đời mình để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cách thứ nhất liên quan đến việc đặt thứ tự ưu tiên và cách thứ hai là quan tâm đến người khác.

Sống đúng với sự hứa nguyện

Khi dâng mình cho Đức Giê-hô-va, chúng ta cho thấy lòng mong muốn được phụng sự Ngài. Chúng ta cũng hứa nguyện với Ngài rằng chúng ta sẽ bước đi trong đường lối Ngài “hằng ngày”—đúng vậy, cho đến đời đời (Thi 61:5, 8). Tuy nhiên, làm sao để sống đúng với sự hứa nguyện đó? Làm thế nào mỗi ngày chúng ta cho thấy mình hết lòng yêu mến Đức Giê-hô-va?

Lời Đức Chúa Trời nói rõ những công việc Ngài muốn chúng ta làm (Phục 10:12, 13). Nơi trang 22, khung  “Việc Đức Chúa Trời giao” liệt kê một số điểm. Tất cả những việc này đều quan trọng vì chúng đến từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nếu chúng ta phải thực hiện một lúc hai việc hoặc nhiều hơn, làm sao quyết định đâu là điều ưu tiên?

Chúng ta ưu tiên cho việc phụng sự Đức Chúa Trời, bao gồm học hỏi Kinh Thánh, cầu nguyện, tham dự nhóm họp và thi hành thánh chức (Mat 6:33; Giăng 4:34; 1 Phi 2:9). Tuy nhiên, trong ngày, chúng ta không thể chỉ làm công việc thiêng liêng, mà còn có những việc cần thiết khác như đi làm, đi học và nhiều trách nhiệm trong gia đình. Dù vậy, chúng ta cố gắng hết sức để sắp xếp công việc ngoài đời và những hoạt động khác, sao cho không ảnh hưởng đến việc phụng sự Đức Chúa Trời, chẳng hạn tham dự các buổi nhóm họp. Thí dụ, khi lên kế hoạch đi nghỉ hè, chúng ta không muốn bỏ lỡ lần thăm viếng của giám thị vòng quanh, hội nghị đặc biệt một ngày, hội nghị vòng quanh hoặc hội nghị địa hạt. Mặt khác, đôi khi chúng ta có thể kết hợp làm vài việc cùng một lúc. Thí dụ, sắp xếp cả nhà đi dọn dẹp Phòng Nước Trời sẽ là cơ hội để gia đình có thời gian bên nhau. Hoặc chúng ta tận dụng giờ ăn trưa ở sở làm hay trường học để làm chứng cho đồng nghiệp hoặc bạn bè. Thật vậy, bất cứ khi nào cần phải quyết định—chẳng hạn khi tìm việc làm, chọn bạn bè hoặc học ngành nghề nào—chúng ta muốn nghĩ đến điều ưu tiên nhất trong đời sống: Đó là thờ phượng Đức Giê-hô-va, Cha yêu thương của chúng ta.—Truyền 12:13.

Tỏ lòng quan tâm đến người khác

Đức Giê-hô-va muốn chúng ta bày tỏ lòng quan tâm và làm điều lành cho người khác. Ngược lại, Sa-tan cổ vũ tinh thần ích kỷ. Thế gian của hắn đầy những người “tư-kỷ”, “ưa-thích sự vui chơi” và “gieo cho xác-thịt” (2 Ti 3:1-5; Ga 6:8). Nhiều người không màng đến hậu quả của việc họ gây cho người khác. Rõ ràng, “các việc làm của xác-thịt” có ở khắp nơi.—Ga 5:19-21.

Những người thờ phượng Đức Giê-hô-va thì có thái độ khác hẳn! Nhờ thánh linh thúc đẩy, họ đối xử với người khác một cách yêu thương, tử tế và hiền lành (Ga 5:22). Lời Đức Chúa Trời khuyên chúng ta đặt nhu cầu của người khác trên nhu cầu của mình. Vì thế, chúng ta chủ động quan tâm đến nhau nhưng cẩn thận không can thiệp vào chuyện riêng của người khác (1 Cô 10:24, 33; Phi-líp 2:3, 4; 1 Phi 4:15). Chúng ta đặc biệt quan tâm đến anh em đồng đạo. Dù vậy, chúng ta cũng cố gắng giúp đỡ những người không cùng đức tin (Ga 6:10). Hôm nay, bạn có thể tìm dịp để bày tỏ lòng nhân từ với người bạn gặp không?—Xin xem  khung “Hãy quan tâm đến” nơi trang 23.

Chúng ta không chỉ thể hiện lòng quan tâm đến người khác vào một dịp hoặc hoàn cảnh đặc biệt (Ga 6:2; Ê-phê 5:2; 1 Tê 4:9, 10). Thay vì thế, mỗi ngày chúng ta cố gắng chú ý đến hoàn cảnh của người khác và nhanh chóng giúp họ khi cần, dù làm thế có thể bất tiện cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta muốn rộng lượng giúp đỡ người khác qua những gì mình có—thời gian, tài sản, kinh nghiệm. Đức Giê-hô-va bảo đảm rằng nếu chúng ta tỏ lòng rộng lượng với người khác, Ngài sẽ báo đáp lại cách rộng lượng.—Châm 11:25; Lu 6:38.

Phụng sự “ngày đêm”

Chúng ta có thể nào phụng sự Đức Giê-hô-va “ngày đêm” không? Có, bằng cách đều đặn và siêng năng trong mọi khía cạnh của việc thờ phượng (Công 20:31). Chúng ta có thể bận rộn trong việc phụng sự bằng cách đọc và suy ngẫm Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, không ngừng cầu nguyện, cố gắng có mặt tại tất cả buổi nhóm họp và tận dụng mọi cơ hội để làm chứng.—Thi 1:2; Lu 2:37; Công 4:20; 1 Tê 3:10; 5:17.

Cá nhân chúng ta có đang phụng sự Đức Chúa Trời sốt sắng như thế không? Nếu có, mong muốn làm vui lòng Ngài và đáp lại sự vu khống của Sa-tan sẽ thể hiện trong mọi khía cạnh của đời sống hằng ngày. Thật thế, chúng ta nỗ lực tôn vinh Đức Giê-hô-va trong mọi việc mình làm và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta để các nguyên tắc của Ngài tác động đến lời nói và hành động, cũng như hướng dẫn chúng ta quyết định. Hơn nữa, chúng ta tỏ lòng quý trọng sự hỗ trợ và lòng quan tâm yêu thương của Đức Chúa Trời bằng cách tin cậy tuyệt đối nơi Ngài, và cũng bằng cách dùng sức lực để thi hành thánh chức. Ngoài ra, chúng ta sẵn lòng chấp nhận lời khuyên và sự sửa trị của Ngài khi không đáp ứng được tiêu chuẩn của Ngài vì sự bất toàn.—Thi 32:5; 119:97; Châm 3:25, 26; Cô 3:17; Hê 6:11, 12.

Hãy tiếp tục dùng mỗi ngày của đời mình để tôn vinh Đức Chúa Trời! Khi làm thế, ‘linh-hồn chúng ta sẽ được yên-nghỉ’, và chúng ta sẽ cảm nhận sự chăm sóc đầy yêu thương của Cha trên trời cho đến mãi mãi.—Mat 11:29; Khải 7:16, 17.

[Khung/​Hình nơi trang 22]

 Việc Đức Chúa Trời giao:

• Thường xuyên cầu nguyện.​—Rô 12:12.

• Đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, áp dụng vào đời sống.—Thi 1:2; 1 Ti 4:15.

• Thờ phượng Đức Giê-hô-va tại hội thánh.—Thi 35:18; Hê 10:24, 25.

• Cung cấp cho gia đình về vật chất, thiêng liêng và tình cảm.—1 Ti 5:8.

• Rao giảng tin mừng Nước Trời và đào tạo môn đồ.—Mat 24:14; 28:19, 20.

• Chăm sóc sức khỏe thể chất, thiêng liêng và tình cảm của mình, trong đó có việc sắp xếp để giải trí lành mạnh.—Mác 6:31; 2 Cô 7:1; 1 Ti 4:8, 16.

• Hoàn thành trách nhiệm trong hội thánh.—Công 20:28; 1 Ti 3:1.

• Chăm sóc nhà cửa và Phòng Nước Trời.—1 Cô 10:32.

[Khung/​Hình nơi trang 23]

 Hãy quan tâm đến:

• Anh chị lớn tuổi.—Lê 19:32.

• Người bị bệnh về thể chất hoặc tinh thần.—Châm 14:21.

• Thành viên trong hội thánh cần sự giúp đỡ cấp bách mà bạn có thể đáp ứng.—Rô 12:13.

• Người trong gia đình.​—1 Ti 5:4, 8.

• Anh chị đồng đạo có người hôn phối qua đời.—1 Ti 5:9.

• Một trưởng lão siêng năng làm việc trong hội thánh.—1 Tê 5:12, 13; 1 Ti 5:17.