Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Về sự thờ phượng thật

Về sự thờ phượng thật

Những điều Chúa Giê-su dạy

Về sự thờ phượng thật

Đức Chúa Trời có chấp nhận tất cả sự thờ phượng không?

▪ Chúa Giê-su đã động lòng thương xót những người bị tôn giáo sai lầm lừa dối. Ngài cảnh báo về “tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên... song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé” (Ma-thi-ơ 7:15). Bạn có để ý thấy một số người lợi dụng tôn giáo để thực hiện những mục tiêu độc ác không?

Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Vậy, Đức Chúa Trời không chấp nhận sự thờ phượng trái với sự thật trong Lời Ngài là Kinh Thánh. Vì thế, khi nói với những người giả hình trong việc thờ phượng, Chúa Giê-su đã áp dụng lời của Đức Chúa Trời: “Sự chúng nó thờ-lạy ta là vô-ích, vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.—Ma-thi-ơ 15:9.

Có tôn giáo thật không?

▪ Chúa Giê-su đã gặp một người đàn bà ở Sa-ma-ri bị lừa dối bởi tôn giáo sai lầm. Ngài nói với bà: “Các ngươi thờ-lạy sự các ngươi không biết... Những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy” (Giăng 4:22, 23). Rõ ràng, chúng ta có thể tìm được sự thờ phượng thật.

Chúa Giê-su phán: “Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta”. Vậy, Chúa Giê-su biết tôn giáo ngài dạy là tôn giáo chân chính duy nhất (Giăng 8:28). Do đó, ngài nói: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Những người thờ phượng thật chỉ đến được với Cha qua Chúa Giê-su. Thế nên, họ hẳn phải hợp nhất trong một tôn giáo chân chính.

Làm thế nào để nhận diện người thờ phượng thật?

▪ Môn đồ của Chúa Giê-su là người đi theo và noi gương ngài. Hãy xem bốn phương diện mà gương mẫu của Chúa Giê-su giúp nhận diện rõ ràng ai là môn đồ ngài.

1. Chúa Giê-su cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va: “Con đã tỏ danh Cha ra” (Giăng 17:26). Môn đồ chân chính của Chúa Giê-su cũng công bố về danh Đức Chúa Trời.

2. Chúa Giê-su rao truyền về Nước của Đức Giê-hô-va và sai các môn đồ đi từng nhà rao giảng về điều này. Ngài phán: “Khi vào một thành phố hay làng xã nào, hãy tìm người xứng đáng”. Sau này, ngài cũng bảo các môn đồ: “Hãy đi dạy-dỗ muôn-dân” (Ma-thi-ơ 10:7, 11, Bản Dịch Mới; 28:19). Ngày nay, bạn có thể dễ dàng nhận ra môn đồ chân chính của Chúa Giê-su vì họ vẫn tiếp tục làm công việc ấy.

3. Chúa Giê-su từ chối tham gia chính trị. Vì thế, ngài nói về các môn đồ trong lời cầu nguyện: “Họ không thuộc về thế-gian, cũng như Con không thuộc về thế-gian vậy” (Giăng 17:14). Những người thờ phượng thật nổi tiếng giữ trung lập về chính trị.

4. Chúa Giê-su có tình yêu thương vị tha. Ngài nói: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên-hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn-đồ ta” (Giăng 13:35). Các môn đồ chân chính quan tâm đến nhau và không tham gia chiến tranh.

Sự thờ phượng thật mang lại lợi ích thế nào cho bạn?

▪ Để thờ phượng đúng, điều đầu tiên là bạn cần hiểu rõ về Đức Giê-hô-va. Sự hiểu biết này sẽ giúp bạn theo đuổi đời sống tốt nhất và làm lòng tràn đầy tình yêu thương với Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va hứa sẽ ban sự sống vĩnh cửu cho những ai yêu mến Ngài. Vì thế, Chúa Giê-su nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật”.—Giăng 17:3.

Để biết thêm thông tin, xin xem chương 15 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Hình nơi trang 16]

“Hãy coi chừng tiên-tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông-sói hay cắn-xé”.—Ma-thi-ơ 7:15