Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cùng đọc với con

Rê-bê-ca sẵn sàng làm vui lòng Đức Giê-hô-va

Rê-bê-ca sẵn sàng làm vui lòng Đức Giê-hô-va

Rê-bê-ca là một tên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Trong Kinh Thánh, cuốn sách nổi tiếng nhất thế giới, Rê-bê-ca là một phụ nữ quan trọng. Con biết gì về bà?— * Chúng ta nên học về Rê-bê-ca vì gương của bà có thể giúp chúng ta thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Trong số những người nữ thờ phượng Đức Giê-hô-va, Rê-bê-ca là người thứ hai được nhắc đến trong Kinh Thánh. Con biết người nữ đầu tiên là ai không?— Đó là bà Sa-ra, vợ của ông Áp-ra-ham. Khi đã cao tuổi, bà Sa-ra sinh Y-sác, con độc nhất của bà. Hãy xem Rê-bê-ca đã sẵn sàng làm vui lòng Đức Giê-hô-va và gặp Y-sác như thế nào nhé!

Đã hơn 60 năm trôi qua kể từ khi Đức Chúa Trời hướng dẫn Áp-ra-ham và Sa-ra ra khỏi Cha-ran để vào xứ Ca-na-an. Khi Áp-ra-ham và Sa-ra đã rất cao tuổi, Đức Chúa Trời hứa rằng họ sẽ có một con trai và đặt tên là Y-sác. Hẳn Y-sác được cha mẹ rất yêu thương. Bà Sa-ra qua đời khi được 127 tuổi. Lúc ấy, Y-sác đã khôn lớn và ông rất buồn vì mẹ mất. Áp-ra-ham không muốn Y-sác lấy vợ người Ca-na-an vì những người này không thờ phượng Đức Giê-hô-va. Thế nên, ông sai người đầy tớ mình, dường như là Ê-li-ê-se, đi chọn một người vợ cho Y-sác trong vòng bà con của Áp-ra-ham sống tại Cha-ran, cách đó hơn 800 kilômét!—Sáng-thế Ký 12:4, 5; 15:2; 17:17, 19; 23:1.

Cuối cùng, với mười con lạc đà chở đồ đạc và quà cho cô dâu, ông Ê-li-ê-se và một số đầy tớ khác của Áp-ra-ham cũng đã đến Cha-ran. Họ dừng lại ở giếng nước vì Ê-li-ê-se biết buổi chiều, người ta thường ra lấy nước cho gia đình và thú vật. Bấy giờ, Ê-li-ê-se cầu nguyện rằng người vợ tương lai của Y-sác sẽ nhận lời cho ông uống nước và nói: “Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà ngươi uống nữa”.

Điều đó đã xảy ra một cách chính xác! Cô gái trẻ Rê-bê-ca “thật rất đẹp” đi đến giếng nước. Ê-li-ê-se xin uống nước và cô nói: “Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc-đà chúa uống nữa”. Khi Rê-bê-ca nhiều lần “chạy xuống giếng xách nước thêm”, Ê-li-ê-se vừa ngạc nhiên vừa thán phục nhìn cô. Con hãy nghĩ xem, để cho mười con lạc đà đang khát uống thỏa thích, Rê-bê-ca phải xách đến 1.000 lít nước!

Ê-li-ê-se tặng Rê-bê-ca nhiều món quà đẹp, và biết được cô là con gái của Bê-thu-ên, bà con của Áp-ra-ham. Rê-bê-ca mời Ê-li-ê-se và bạn ông về nhà cô nghỉ qua đêm. Sau đó, cô chạy về trước báo cho gia đình biết về những vị khách mà Áp-ra-ham sai đến thăm họ từ Ca-na-an xa xôi.

Khi anh của Rê-bê-ca là La-ban thấy những món quà đắt tiền của em mình và biết Ê-li-ê-se là ai, ông mời Ê-li-ê-se vào nhà. Họ mời Ê-li-ê-se dùng bữa nhưng ông nói: “Tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói”. Rồi Ê-li-ê-se giải thích lý do Áp-ra-ham sai ông đến đây. Bê-thu-ên, vợ ông và La-ban đều đồng ý về cuộc hôn nhân này.

Sau khi ăn xong, Ê-li-ê-se và bạn ông ngủ đêm tại đó. Sáng hôm sau, Ê-li-ê-se nói: “Xin hãy cho tôi trở về chủ”. Nhưng mẹ và anh của Rê-bê-ca muốn họ ở lại “độ chừng mười bữa” nữa. Khi gia đình hỏi Rê-bê-ca có sẵn sàng đi ngay không, cô đáp: “Tôi muốn đi”. Ngay lập tức, Rê-bê-ca cùng Ê-li-ê-se lên đường. Khi đến nơi, Rê-bê-ca trở thành vợ của Y-sác.—Sáng-thế Ký 24:1-58, 67.

Theo con, có dễ cho Rê-bê-ca bỏ lại gia đình, bạn bè để đi đến một nơi xa xôi và biết rằng có lẽ mình sẽ không gặp lại họ không?— Không dễ chút nào. Tuy nhiên, Rê-bê-ca được ban phước vì sẵn sàng làm vui lòng Đức Giê-hô-va. Cô trở thành một trong những tổ mẫu của Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Chúa Giê-su. Nếu sẵn sàng làm vui lòng Đức Giê-hô-va như Rê-bê-ca, chúng ta cũng sẽ được Ngài ban phước.—Rô-ma 9:7-10.

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.