Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một ngày tại bãi biển

Một ngày tại bãi biển

Lá thư từ Grenada

Một ngày tại bãi biển

Nếu được phái đi làm giáo sĩ ở nước ngoài, bạn sẽ thấy vô cùng hào hứng. Như đứa trẻ hiếu kỳ với đôi mắt tròn xoe, bạn muốn tìm hiểu về người bản xứ, môi trường và công việc truyền giáo ở đây.

Khi tôi và vợ tôi được phái đi Grenada, một đảo được ban tặng bờ biển tuyệt đẹp với khoảng 45 bãi tắm, chúng tôi háo hức muốn biết các bãi ở đó ra sao. Không lâu sau, chúng tôi trải qua một ngày tràn ngập niềm vui tại một trong các bãi biển ấy, nhưng niềm vui đó không phải là do được tắm nắng và lướt sóng.

Từ nhà chúng tôi ở Grenada đến bãi Grand Anse không xa, và cảnh vật trên đường đẹp tuyệt! Trên con đường ngoằn ngoèo uốn lượn, những phong cảnh cực kỳ quyến rũ hiện ra trước mắt. Sườn đồi là một tấm thảm xanh mơn mởn. Ở hầu như mỗi khúc quanh, chúng tôi được thưởng ngoạn núi non, rừng mưa nhiệt đới, thác nước và biển lung linh huyền ảo. Chẳng lạ gì khi khách thập phương đổ xô về đây để du ngoạn! Cảnh vật đẹp đến mức nếu không thận trọng, tài xế rất dễ mất tập trung. Đôi lúc, con đường hẹp đến nỗi bạn có cảm tưởng nếu một chiếc xe chạy ngược chiều lao tới thì sẽ xảy ra tai nạn.

Chúng tôi đến một tòa nhà đối diện bãi Grand Anse. Không lâu sau, gần 600 Nhân Chứng Giê-hô-va vui sướng họp mặt với nhau tại đây để lắng nghe chương trình dạy dỗ về Kinh Thánh kéo dài một ngày. Ngày hôm ấy có ý nghĩa đặc biệt đối với đôi vợ chồng ngoài 70 tuổi, anh Lesley và chị Daphne. Anh Lesley sắp làm báp-têm để trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Chị Daphne mong chờ ngày này từ lâu, vì chị đã báp-têm vào năm 1958.

Đối với Nhân Chứng Giê-hô-va, báp-têm—nghi thức trầm toàn thân trong nước—có ý nghĩa đặc biệt. Một người cần làm điều này khi hiểu chính xác về Kinh Thánh và áp dụng sự hiểu biết đó vào đời sống. Đây là nghi thức để công khai người ấy đã dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Tôi được giao nói bài giảng giải thích về việc báp-têm. Vào phần cuối của bài giảng, anh Lesley và hai ứng viên báp-têm khác cùng đứng lên. Anh mặc một chiếc áo sơ-mi trắng phẳng phiu, đeo cà-vạt và nở nụ cười rất tươi. Tôi hỏi: “Anh chị có ăn năn tội lỗi và dâng mình cho Đức Giê-hô-va để làm theo ý muốn của Ngài không?”. Bạn có thể cảm nhận sự chân thành cùng lòng tôn kính của anh và các ứng viên khác khi họ nhiệt tâm trả lời: “Có!”.

Do biết hoàn cảnh của anh Lesley nên tôi vô cùng cảm động. Mấy chục năm qua, anh chần chừ không tìm hiểu Kinh Thánh mãi đến khi anh cùng vợ đi du lịch ở một hòn đảo khác. Tại đó, anh chị quyết định mỗi người tham gia sinh hoạt tôn giáo của riêng mình. Anh Lesley nói với chị Daphne: “Em đi hội thánh của em, anh đi nhà thờ của anh”.

Anh Lesley chở chị Daphne tới phòng họp của Nhân Chứng Giê-hô-va rồi anh đi nhà thờ Anh giáo trong cùng khu phố. Dự lễ xong, anh trở lại đón vợ. Khi bước vào trong, anh được mọi người chào đón cách tử tế và thân thiện dù chưa từng gặp anh. Anh Lesley rất cảm động. Tại nhà thờ, chẳng ai hỏi anh lấy một lời. Anh nói với chị Daphne: “Anh không bao giờ quay lại nhà thờ đó nữa. Chẳng ai đoái hoài đến anh, kể cả mục sư. Không ai chào hỏi anh. Anh đến rồi lại lủi thủi đi về”. Anh Lesley đã một đi không trở lại.

Sau đó, anh Lesley bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu Lời Đức Chúa Trời. Giờ đây, anh sẵn sàng làm báp-têm. Các ứng viên báp-têm rời chỗ ngồi để đi ra bãi biển, còn chúng tôi thì theo sau họ. Vì gần biển nên chúng tôi không cần chuẩn bị hồ nước để báp-têm như đa số các hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va. Ở đây, chúng tôi chỉ cần băng qua đường.

Bãi Grand Anse có vẻ đẹp yêu kiều với bờ cát trắng trải dài ba cây số và biển xanh biếc ấm áp quanh năm. Khách du lịch trên bãi biển ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đi đến, nam mặc áo sơ-mi đeo cà-vạt còn nữ mặc đầm hoặc váy. Lúc này, anh Lesley mặc áo thun và quần soóc. Hãy tưởng tượng chị Daphne cảm động biết bao khi chứng kiến chồng mình làm báp-têm sau khi chị báp-têm được 50 năm! Mặt trời giữa trưa rực rỡ như nụ cười của chị. Ngay cả du khách cũng chung vui. Họ cùng vỗ tay khi mỗi người làm báp-têm.

Với bầu trời trong xanh, bờ cát trắng mịn và những con sóng lăn tăn, bãi biển này đã tôn vinh Đấng Tạo Hóa. Nó càng ca ngợi Ngài hơn nữa khi ba người làm báp-têm trồi lên khỏi mặt nước. Cảnh đó khiến chúng tôi ấm lòng, hơn cả nắng ấm của mặt trời chiếu trên da mình. Thật là một ngày đặc biệt! Còn đối với anh Lesley và chị Daphne, hôm nay là ngày đi biển tuyệt vời nhất.