Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đợt rao giảng đặc biệt ở Bun-ga-ri gặt hái thành công

Đợt rao giảng đặc biệt ở Bun-ga-ri gặt hái thành công

Đợt rao giảng đặc biệt ở Bun-ga-ri gặt hái thành công

“Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu-xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình”.—MAT 9:37, 38.

Những lời này của Chúa Giê-su thật thích hợp với hoàn cảnh tại Bun-ga-ri, một đất nước xinh đẹp thuộc bán đảo Ban-căng, nằm ở đông nam châu Âu! Thật sự cần thêm thợ gặt để mang tin mừng đến cho hơn bảy triệu người dân ở đây. Có khoảng 1.700 công bố ở Bun-ga-ri, nhưng họ không thể lo hết khu vực. Vì vậy, Hội đồng lãnh đạo đã chấp thuận mời các Nhân Chứng nói tiếng Bun-ga-ri từ nhiều nước ở châu Âu đến và tham gia vào đợt rao giảng đặc biệt năm 2009. Đợt rao giảng này dự kiến diễn ra trong bảy tuần suốt mùa hè, cao điểm là Hội nghị Địa hạt “Hãy tỉnh-thức!” tổ chức ở thành phố Sofia từ ngày 14 đến 16 tháng 8 năm 2009.

Sự hưởng ứng không ngờ

Các anh ở văn phòng chi nhánh tại Sofia không biết có bao nhiêu anh chị sẽ đến từ Ba Lan, Đức, Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Chuyến đi đến Bun-ga-ri là tự túc và phải lấy ngày nghỉ để dùng cho việc rao giảng. Thật hào hứng khi thấy mỗi tuần trôi qua, số người nộp đơn ngày càng nhiều, lên đến 292 người! Với sự hưởng ứng như thế, các anh có thể bổ nhiệm những người tình nguyện đến ba thành phố của Bun-ga-ri: Kazanlak, Sandanski và Silistra. Các giám thị vòng quanh của Bun-ga-ri mời các tiên phong và công bố địa phương ủng hộ đợt rao giảng này. Cuối cùng, có 382 người tình nguyện sốt sắng rao giảng trong các khu vực mà ít khi có người đến chia sẻ tin mừng.

Các anh ở những hội thánh gần đó được cử đi trước để sắp đặt chỗ ở. Họ thuê các chung cư và đặt khách sạn giá rẻ. Các anh địa phương này làm việc không biết mệt mỏi để giúp những người tình nguyện ổn định chỗ ở, rồi chăm lo cho nhu cầu của họ. Trong cả ba thành phố, họ thuê một số địa điểm để có thể gặp nhau. Có sắp đặt để nhờ các anh đến viếng thăm điều khiển buổi nhóm họp của hội thánh. Thật hào hứng khi chứng kiến 50 người công bố nhóm lại để ca ngợi Đức Giê-hô-va tại những nơi mà không có một Nhân Chứng nào.

Sự sốt sắng của những người đến từ các nước khác trong đợt rao giảng này thật nồng nhiệt. Suốt mùa hè, nhiệt độ ở Bun-ga-ri có thể lên đến hơn 40 độ C. Tuy nhiên, không điều gì có thể ngăn cản các anh chị sốt sắng này. Silistra, một thành phố nằm bên bờ sông Danube với hơn 50.000 dân, được các anh chị làm chứng cặn kẽ trong vòng ba tuần đầu. Sau đó, các anh chị nỗ lực hơn nữa để đến các làng lân cận, ngay cả làng Tutrakan cách Silistra 55 cây số về hướng tây. Họ thường bắt đầu thánh chức lúc 9 giờ 30 sáng. Sau khi nghỉ trưa, họ thường tiếp tục cho đến 7 giờ tối hoặc trễ hơn. Tương tự thế, nhờ lòng sốt sắng nổi bật của những người tình nguyện này, đợt rao giảng ở thành phố Kazanlak và Sandanski đã được mở rộng ra các làng và thành phố lân cận.

Kết quả ra sao?

Một đợt làm chứng nổi bật đã được thực hiện trong bảy tuần. Người dân của các thành phố này có thể nói như lời của những người trong thời các sứ đồ: ‘Các ngươi làm cho thành đầy-dẫy đạo-giáo mình’ (Công 5:28). Các Nhân Chứng đã để lại khoảng 50.000 tạp chí và bắt đầu 482 cuộc học hỏi Kinh Thánh. Thật vui mừng thay, ngày 1-9-2009, một hội thánh đã được thành lập ở Silistra, và một số nhóm đã hình thành ở Kazanlak và Sandanski. Quả ấm lòng khi thấy trong đợt rao giảng này, có những người nghe tin mừng lần đầu và tiến bộ về thiêng liêng.

Trong tuần đầu của đợt rao giảng, một chị tiên phong đặc biệt đến từ Tây Ban Nha biết nói tiếng Bun-ga-ri đã rao giảng cho một phụ nữ tên là Karina ở thành phố Silistra. Chị Karina đang bán báo trên đường. Chị tỏ ra chú ý, đến nhóm họp và đồng ý học Kinh Thánh ngay. Chồng chị là một người vô thần, nên chị đề nghị học hỏi Kinh Thánh ở một công viên. Hai con gái của chị cũng tham gia. Con gái lớn của chị, Daniela, tỏ lòng quý trọng lẽ thật một cách đặc biệt. Em đọc sách Kinh Thánh dạy trong một tuần và áp dụng ngay những gì Kinh Thánh nói về việc không dùng hình tượng để thờ phượng. Rồi em bắt đầu chia sẻ lẽ thật với các bạn mình. Chỉ trong ba tuần sau khi tham dự buổi nhóm họp lần đầu tiên, em nói với chị hướng dẫn học hỏi: “Em muốn trở thành người giống như anh chị. Em phải làm gì để có thể được đi rao giảng?”. Em Daniela cùng mẹ và em gái tiếp tục tiến bộ tốt.

Ở Kazanlak, một anh Bun-ga-ri tên Orlin, đến từ Ý, đang trên đường trở về sau khi đi rao giảng. Trên đường đi, anh Orlin, làm chứng cho hai thanh niên đang ngồi trên băng ghế tại công viên. Anh tặng họ một cuốn Kinh Thánh dạy và sắp đặt để thăm lại ngày hôm sau. Vào ngày đó, anh Orlin bắt đầu học hỏi Kinh Thánh với một trong hai người là Svetomir, và tiếp tục trong ngày kế tiếp. Trong chín ngày, anh Orlin học với Svetomir tám lần. Svetomir nhận xét: “Hai ngày trước khi gặp anh, tôi đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho tôi biết Ngài. Và tôi hứa rằng nếu Ngài giúp đỡ tôi thì tôi sẽ cống hiến đời mình cho Ngài”. Sau khi anh Orlin trở về Ý, các anh ở địa phương tiếp tục học với Svetomir, và anh đã quyết định đi theo lẽ thật.

Ân phước dồi dào dành cho những người biết hy sinh

Những anh chị sẵn sàng dùng ngày nghỉ và tự túc đi đến một nước khác để rao giảng tin mừng cảm thấy thế nào? Một trưởng lão phục vụ ở Tây Ban Nha viết: “Đợt rao giảng đã giúp các anh chị trong cánh đồng tiếng Bun-ga-ri ở Tây Ban Nha gần gũi nhau hơn. Nó tác động mạnh đến những anh chị tham gia”. Một cặp vợ chồng đến từ Ý viết: “Đây là tháng tuyệt vời nhất đối với chúng tôi!”. Họ nói thêm: “Đợt rao giảng này đã thay đổi đời sống chúng tôi! Giờ đây chúng tôi có cái nhìn khác”. Cặp vợ chồng này bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng dọn đến định cư ở Bun-ga-ri để phục vụ nơi có nhu cầu lớn hơn. Carina, một chị độc thân làm tiên phong đều đều đến từ Tây Ban Nha, đã ủng hộ đợt rao giảng ở Silistra. Sau đó, chị nghỉ việc ở Tây Ban Nha và chuyển đến Bun-ga-ri để hỗ trợ hội thánh mới trong thành phố này. Chị để dành đủ tiền để sống ở Bun-ga-ri trong một năm. Carina nói về quyết định của mình: “Tôi rất hạnh phúc vì Đức Giê-hô-va cho phép tôi phụng sự ở đây, và tôi hy vọng rằng mình có thể tiếp tục trong một thời gian dài. Tôi đã có năm học hỏi Kinh Thánh, và ba trong số đó đang tham dự nhóm họp”.

Một chị người Ý muốn tham gia đợt rao giảng, nhưng vừa nhận được công việc mới và chưa có ngày nghỉ nào. Không nản lòng, chị xin nghỉ một tháng không lãnh lương và sẵn sàng bỏ việc nếu đề nghị không được chấp thuận. Ngạc nhiên thay, người chủ của chị nói: “Được rồi, nhưng có một điều kiện: Chị phải gửi cho tôi một bưu thiếp từ Bun-ga-ri”. Chắc chắn chị cảm thấy Đức Giê-hô-va đã nhậm những lời cầu nguyện của mình.

Stanislava, một chị trẻ đến từ thành phố Varna của Bun-ga-ri, làm việc trọn thời gian và có lương cao. Chị đã xin nghỉ một thời gian để tham gia vào đợt rao giảng ở Silistra. Khi thấy niềm hạnh phúc của nhiều tiên phong đến từ xa để rao giảng tin mừng trong nước của mình, chị cảm động đến rơi lệ. Chị bắt đầu suy nghĩ về điều mình theo đuổi trước đây trong đời sống—công việc ngoài đời. Trở về nhà sau hai tuần, chị nghỉ việc và làm tiên phong đều đều. Giờ đây chị cảm thấy thật sự hạnh phúc vì đã nhớ đến Đấng Tạo Hóa khi còn thanh xuân.—Truyền 12:1.

Quả là một ân phước khi tích cực trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va. Không gì tốt hơn là dành thời gian và sức lực cho công việc quan trọng, đó là rao giảng và dạy dỗ về tin mừng. Có những cách nào mà cá nhân bạn có thể mở rộng thánh chức cứu mạng không? Có lẽ một số vùng trong nước bạn có nhu cầu lớn hơn. Bạn có thể chuyển đến những nơi như thế không? Hoặc bạn có thể xem xét việc học ngoại ngữ để giúp những người khao khát lẽ thật trong nước bạn. Dù điều chỉnh thế nào để mở rộng thánh chức, bạn có thể chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước dồi dào cho bạn.—Châm 10:22.

[Khung/​Hình nơi trang 32]

Một ngày đáng nhớ

Nhiều người đến từ các nước châu Âu để ủng hộ đợt rao giảng đặc biệt ở Bun-ga-ri cũng dự định tham gia Hội nghị Địa hạt “Hãy tỉnh-thức!” tại Sofia. Điều khích lệ nhất cho các anh chị địa phương là được gặp rất nhiều khách đến thăm từ nhiều nước. Tất cả 2.039 người tham dự thật phấn khởi biết bao khi nghe anh Geoffrey Jackson thuộc Hội đồng lãnh đạo ra mắt Bản dịch Kinh Thánh Thế Giới Mới (New World Translation of the Holy Scriptures) trọn bộ trong tiếng Bun-ga-ri! Tất cả những người có mặt vào ngày thứ sáu hôm đó bày tỏ lòng biết ơn chân thành qua một tràng pháo tay nhiệt thành kéo dài. Thậm chí nhiều người đã vui mừng đến rơi lệ. Bản dịch Kinh Thánh chính xác trong ngôn ngữ dễ hiểu sẽ giúp cho những người Bun-ga-ri có lòng thành thật biết đến Đức Giê-hô-va.

[Bản đồ nơi trang 30, 31]

(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)

BUN-GA-RI

Silistra

Kazanlak

Sandanski

SOFIA

[Các hình nơi trang 31]

Một cuộc làm chứng nổi bật đã được thực hiện trong bảy tuần