Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Đấng nghe lời cầu-nguyện”

“Đấng nghe lời cầu-nguyện”

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

“Đấng nghe lời cầu-nguyện”

1 SỬ-KÝ 4:​9, 10

Giê-hô-va Đức Chúa Trời có thật sự đáp lời cầu nguyện chân thành của những người hết lòng thờ phượng Ngài? Kinh Thánh tường thuật về một người ít được biết đến là Gia-bê, cho thấy Đức Giê-hô-va quả là “Đấng nghe lời cầu-nguyện” (Thi-thiên 65:2). Lời tường thuật vắn tắt này nằm ở một nơi không ngờ tới​—giữa bảng phả hệ mở đầu sách Sử-ký thứ nhất. Chúng ta hãy xem xét 1 Sử-ký 4:​9, 10.

Tất cả những gì chúng ta biết về Gia-bê nằm trong hai câu này. Câu 9 cho biết rằng mẹ ông “đặt tên [ông] là Gia-bê, vì nói rằng: Ta sanh nó trong sự đau-đớn”. * Tại sao bà chọn cái tên như thế? Phải chăng khi sinh người con này, bà không chỉ chịu sự đau đớn bình thường của sản phụ? Phải chăng bà là một góa phụ, than thở về việc chồng không có mặt khi con chào đời? Kinh Thánh không cho biết. Nhưng sau này, người mẹ ấy có lý do để đặc biệt hãnh diện về người con đó. Anh em của Gia-bê có thể là người ngay thẳng, nhưng “Gia-bê được tôn-trọng hơn anh em mình”.

Gia-bê là người thường xuyên cầu nguyện. Ông bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách nài xin Đức Chúa Trời ban phước. Sau đó ông cầu xin ba điều phản ánh một tấm lòng đầy đức tin.

Thứ nhất: Gia-bê khẩn cầu Đức Chúa Trời “mở bờ-cõi [ông] rộng lớn” (Câu 10). Người được tôn trọng này không phải là kẻ cướp đất, tham muốn những gì thuộc về người khác. Lời cầu khẩn của ông có lẽ liên quan đến con người thay vì đất đai. Có lẽ ông xin mở rộng bờ cõi để có thêm đất cho nhiều người thờ phượng Đức Chúa Trời sinh sống. *

Thứ hai: Gia-bê cầu khẩn có “tay” Đức Chúa Trời phù hộ. “Tay” Đức Chúa Trời tượng trưng cho lực mà Ngài dùng để giúp đỡ những người thờ phượng Ngài (1 Sử-ký 29:12). Để nhận được những gì mình thành tâm cầu xin, Gia-bê trông cậy Đức Chúa Trời; tay Ngài không ngắn đối với những ai thể hiện đức tin nơi Ngài.​—Ê-sai 59:1.

Thứ ba: Gia-bê cầu xin Đức Chúa Trời: “Giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn-rầu”. Nhóm từ “hầu cho tôi chẳng buồn-rầu” có thể ngụ ý rằng Gia-bê xin, không phải để thoát sự dữ, nhưng ông xin không bị đau buồn hoặc khổ sở vì sự dữ.

Lời cầu nguyện của Gia-bê cho thấy ông quan tâm đến sự thờ phượng thật, ông có đức tin và nương cậy nơi Đấng nghe lời cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đáp lại thế nào? Lời tường thuật vắn tắt này kết luận: “Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu-nguyện”.

Đấng nghe lời cầu nguyện không hề thay đổi. Ngài vui thích nghe lời cầu nguyện của người thờ phượng Ngài. Những ai đặt đức tin và trông cậy Ngài có thể chắc chắn rằng: “Nếu chúng ta theo ý-muốn Ngài mà cầu-xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta”.​—1 Giăng 5:​14.

[Chú thích]

^ đ. 2 Tên “Gia-bê” có gốc từ có thể nghĩa là “đau đớn”.

^ đ. 4 Bản Targums, bản diễn ý Thánh kinh của người Do Thái, dịch lời của Gia-bê như sau: “Xin cho tôi có nhiều con cái, và có nhiều môn đồ”.