Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Vâng lời tốt hơn của tế-lễ”

“Vâng lời tốt hơn của tế-lễ”

“Vâng lời tốt hơn của tế-lễ”

Vị vua đầu tiên của nước Y-sơ-ra-ên xưa là Sau-lơ. Dù được Đức Chúa Trời chọn, cuối cùng Sau-lơ đã không vâng lời Ngài.

Sau-lơ đã làm những điều sai trái nào? Ông có thể tránh được những lỗi đó không? Làm thế nào chúng ta được lợi ích khi xem xét trường hợp của ông?

Đức Giê-hô-va cho biết vị vua Ngài chọn

Trước khi Sau-lơ làm vua, tiên tri Sa-mu-ên là người đại diện cho Đức Chúa Trời trong nước Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ Sa-mu-ên đã già và các con trai ông không trung thành với Đức Giê-hô-va. Lúc ấy, nước này đang bị kẻ thù đe dọa. Khi các trưởng lão yêu cầu Sa-mu-ên chọn một vua, người có thể đoán xét và dẫn đầu họ trong chiến trận, Đức Giê-hô-va hướng dẫn nhà tiên tri xức dầu cho Sau-lơ làm người lãnh đạo. Ngài phán: “Người sẽ giải-cứu dân ta khỏi tay dân Phi-li-tin”.—1 Sa 8:4-7, 20; 9:16.

Sau-lơ là một “thanh niên khôi ngô tuấn tú”. Ngoài vẻ khôi ngô, ông còn có những tính tốt khác. Ông cũng khiêm nhường. Chẳng hạn, ông nói với Sa-mu-ên: “Tôi chỉ là một người Bên-gia-min, là một chi-phái nhỏ hơn hết trong Y-sơ-ra-ên; nhà tôi lại là hèn-mọn hơn hết các nhà của chi-phái Bên-gia-min. Nhân sao ông nói với tôi giọng như vậy”. Sau-lơ khiêm tốn về bản thân và gia đình mình dù cha của ông, Kích, là người “giàu có và quyền thế”.—1 Sa 9:1, 2, 21; Bản Dịch Mới.

Cũng hãy xem phản ứng của Sau-lơ khi Sa-mu-ên công bố sự lựa chọn của Đức Giê-hô-va về vị vua nước Y-sơ-ra-ên. Trước đó, Sa-mu-ên đã xức dầu riêng cho Sau-lơ và nói với ông: “Hãy tùy cơ mà làm; vì Đức Chúa Trời ở cùng ngươi!”. Sau đó nhà tiên tri tập hợp dân sự để công bố sự lựa chọn của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, khi Sau-lơ được chỉ định, người ta không tìm thấy ông. Vì nhút nhát nên Sau-lơ đã trốn. Đức Giê-hô-va chỉ chỗ ông đang trốn và Sau-lơ được tuyên bố là vua.—1 Sa 10:7, 20-24.

Trên chiến trường

Nhiều người đã nghi ngờ khả năng của Sau-lơ, nhưng ông nhanh chóng chứng minh là họ sai. Khi dân Am-môn đe dọa tấn công một thành của Y-sơ-ra-ên, “Sau-lơ được Thần của Đức Chúa Trời cảm-động”. Ông triệu tập các chiến sĩ trong nước, sắp xếp thành những đạo binh và giúp họ chiến thắng. Nhưng Sau-lơ quy chiến thắng này cho Đức Chúa Trời. Ông nói: “Ngày nay Đức Giê-hô-va đã làm sự giải-cứu trong Y-sơ-ra-ên”.—1 Sa 11:1-13.

Sau-lơ có tính tốt và được ân phước của Đức Chúa Trời. Ông cũng nhận biết quyền lực của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, để tiếp tục chiến thắng, dân Y-sơ-ra-ên và vua của họ tùy thuộc vào một yếu tố rất quan trọng. Sa-mu-ên nói với dân sự: “Nếu các ngươi kính-sợ Đức Giê-hô-va, phục-sự Ngài, vâng theo lời phán Ngài, chẳng nghịch mạng-lịnh của Ngài; nếu các ngươi và vua cai-trị các ngươi vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì chắc các ngươi sẽ được may-mắn”. Khi trung thành với Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên có thể chắc chắn điều gì? Sa-mu-ên nói: “Đức Giê-hô-va vì cớ danh lớn mình, sẽ chẳng từ bỏ dân-sự Ngài: chỉn thật, Đức Giê-hô-va đã định các ngươi làm dân-sự của Ngài”.—1 Sa 12:14, 22.

Vâng lời đã là yếu tố quan trọng nhất để được Đức Chúa Trời chấp nhận, và ngày nay cũng thế. Khi tôi tớ của Đức Giê-hô-va vâng theo các mạng lệnh Ngài thì Ngài ban phước cho họ. Nhưng nói sao nếu họ không vâng lời Ngài?

“Ngươi thật có làm ngu-dại”

Hành động tiếp theo của Sau-lơ đã khiến dân Phi-li-tin giận dữ. Một đội quân “đông như cát trên bờ biển” đã dấy lên chống lại Sau-lơ. “Dân Y-sơ-ra-ên thấy mình nguy-cấp—vì bị chúng theo riết gần,—bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi-bờ, trong gành-đá, trong đồn-lũy, và trong hầm-hố” (1 Sa 13:5, 6). Sau-lơ sẽ làm gì?

Sa-mu-ên bảo Sau-lơ gặp ông tại Ghinh-ganh, nơi nhà tiên tri sẽ dâng của lễ. Sau-lơ chờ đợi, nhưng Sa-mu-ên đến trễ, và quân của Sau-lơ đã tan đi. Vì vậy, Sau-lơ đã tự ý dâng của lễ. Sau đó, Sa-mu-ên đến. Khi nghe điều Sau-lơ đã làm, Sa-mu-ên nói: “Ngươi thật có làm ngu-dại, không vâng theo mạng-lịnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Vì bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Y-sơ-ra-ên; nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền-lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân-sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng-lịnh của Đức Giê-hô-va”.—1 Sa 10:8; 13:8, 13, 14.

Vì thiếu đức tin, Sau-lơ táo bạo bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời là chờ đợi Sa-mu-ên đến dâng của lễ. Hành động của Sau-lơ thật khác với Ghê-đê-ôn, một vị tướng trước đây của dân Y-sơ-ra-ên! Đức Giê-hô-va ra lệnh cho Ghê-đê-ôn giảm từ 32.000 quân xuống còn 300, và Ghê-đê-ôn đã vâng lời. Tại sao? Vì ông có đức tin nơi Đức Giê-hô-va. Với sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời, ông đã đánh bại 135.000 quân xâm lược (Quan 7:1-7, 17-22; 8:10). Đức Giê-hô-va cũng sẽ hỗ trợ Sau-lơ. Tuy nhiên, vì Sau-lơ không vâng lời nên quân Phi-li-tin cướp phá xứ Y-sơ-ra-ên.—1 Sa 13:17, 18.

Khi đương đầu với những khó khăn, chúng ta sẽ quyết định ra sao? Theo quan điểm của người thiếu đức tin, dường như làm theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời là không thực tế. Khi Sa-mu-ên vắng mặt, Sau-lơ có thể nghĩ rằng điều ông làm là khôn ngoan. Tuy nhiên, đối với những người quyết tâm được Đức Chúa Trời chấp nhận, quyết định theo các nguyên tắc trong Kinh Thánh là đường lối đúng đắn duy nhất.

Đức Giê-hô-va từ bỏ Sau-lơ

Trong khi chiến đấu với dân A-ma-léc, Sau-lơ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khác. Đức Chúa Trời lên án dân A-ma-léc vì sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, họ đã vô cớ tấn công dân Ngài (Xuất 17:8; Phục 25:17, 18). Ngoài ra, trong thời các quan xét, dân A-ma-léc còn kết hợp với những dân khác tấn công dân Đức Chúa Trời (Quan 3:12, 13; 6:1-3, 33). Vì vậy, Đức Giê-hô-va buộc dân A-ma-léc phải chịu trách nhiệm và ra lệnh cho Sau-lơ thi hành sự phán xét trên dân này.—1 Sa 15:1-3.

Thay vì vâng theo mạng lệnh Đức Giê-hô-va là diệt hết dân A-ma-léc thù nghịch và mọi vật thuộc về họ, Sau-lơ đã bắt vua của họ và giữ lại những thú vật tốt nhất. Điều gì đã xảy ra khi Sa-mu-ên chất vấn Sau-lơ về vấn đề này? Sau-lơ đã cố đổ lỗi cho người khác, ông nói: “Dân-sự đã tha những con tốt nhứt về chiên và bò, đặng dâng nó làm của-lễ cho Giê-hô-va”. Dù có thật sự muốn dâng thú vật ấy để làm của lễ hay không, Sau-lơ đã không vâng lời. Ông không còn ‘nhỏ tại mắt ông’, tức không còn khiêm nhường. Vì vậy, nhà tiên tri đã cho thấy Sau-lơ bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Rồi Sa-mu-ên nói: “Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ... Bởi ngươi đã từ-bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ-bỏ ngươi không cho ngươi làm vua”.—1 Sa 15:15, 17, 22, 23.

Khi Đức Giê-hô-va không còn ban thánh linh và ân phước cho Sau-lơ nữa, một “ác-thần” bắt đầu chi phối vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên. Sau-lơ trở nên nghi ngờ và ganh tị với Đa-vít, người được Đức Giê-hô-va chọn làm vua sau này. Nhiều lần, Sau-lơ tìm cách giết Đa-vít. Kinh Thánh cho biết khi thấy “Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít”, Sau-lơ trở thành ‘kẻ thù-nghịch người trọn đời mình’. Sau-lơ cố săn lùng Đa-vít và thậm chí ra lệnh giết 85 thầy tế lễ và những người khác. Không ngạc nhiên gì khi Đức Giê-hô-va đã từ bỏ Sau-lơ!—1 Sa 16:14; 18:11, 25, 28, 29; 19:10, 11; 20:32, 33; 22:16-19.

Khi dân Phi-li-tin một lần nữa tấn công dân Y-sơ-ra-ên, Sau-lơ tìm đến thuật thông linh để được giúp đỡ nhưng vô ích. Ngày hôm sau, ông bị thương nặng trong chiến trận và đã tự tử (1 Sa 28:4-8; 31:3, 4). Nói về vị vua đầu tiên bất tuân của Y-sơ-ra-ên, Kinh Thánh cho biết: “Vua Sau-lơ chết, vì tội-lỗi mình đã phạm cùng Đức Giê-hô-va, và vì chẳng có vâng-theo mạng-lịnh của Ngài; lại vì đã cầu-hỏi bà bóng, chẳng có cầu-hỏi Đức Giê-hô-va”.—1 Sử 10:13, 14.

Gương xấu của Sau-lơ rõ ràng cho thấy vâng lời Đức Giê-hô-va tốt hơn dâng bất cứ của lễ nào cho Ngài. Sứ đồ Giăng viết: “Nầy là sự yêu-mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng-giữ điều-răn Ngài. Điều-răn của Ngài chẳng phải là nặng-nề” (1 Giăng 5:3). Mong sao chúng ta không bao giờ quên sự thật căn bản này: Tình bạn lâu dài với Đức Chúa Trời tùy thuộc việc chúng ta vâng lời Ngài.

[Hình nơi trang 21]

Ban đầu Sau-lơ là người lãnh đạo khiêm nhường

[Hình nơi trang 23]

Tại sao Sa-mu-ên nói với Sau-lơ rằng “vâng lời tốt hơn của tế-lễ”?