Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời tiên tri có tầm quan trọng lớn

Lời tiên tri có tầm quan trọng lớn

Lời tiên tri có tầm quan trọng lớn

‘Tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến’.—MA-THI-Ơ 24:14.

Các học giả đều đồng ý rằng câu Kinh Thánh trên rất quan trọng. Lý do là câu này nói đến một công việc có tầm cỡ thế giới. Câu này cũng cho biết nhiệm vụ của môn đồ Chúa Giê-su là gì. Họ phải truyền bá một biến cố trọng đại mà Chúa Giê-su gọi là “sự cuối cùng” trước khi thời điểm đó đến.

Ngày nay, lời tiên tri trong câu Kinh Thánh trên đang được ứng nghiệm. Điều này liên quan đến bạn vì tin mừng về Nước Trời hay Nước Thiên Chúa hàm chứa cả lời mời lẫn lời cảnh báo. Bạn có thể hưởng ứng lời mời này, tức là đón nhận Nước Trời, hay từ chối. Sự lựa chọn ấy ảnh hưởng đến vấn đề sinh tử của bạn.

Trước hết, hãy xem xét bối cảnh của câu Kinh Thánh trên. Vài ngày trước khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây khổ hình, môn đồ đã hỏi ngài về tương lai. Họ muốn biết khi nào Nước Trời mà Chúa Giê-su thường đề cập sẽ được thành lập. Họ cũng muốn biết về “kỳ cuối cùng của thời đại này” hoặc “tận-thế”, trong một số bản dịch khác.—Ma-thi-ơ 24:3; NW.

Chúa Giê-su trả lời qua việc tiên tri rằng trước thời đó, trên quy mô toàn cầu sẽ có chiến tranh, đói kém, dịch lệ và động đất. Ngài cũng báo trước tội ác sẽ gia tăng, nhiều tôn giáo khiến người ta lầm lạc, môn đồ chân chính của Chúa Giê-su bị ghen ghét và ngược đãi. Những điều này đều là điềm xấu.—Ma-thi-ơ 24:4-13; Lu-ca 21:11.

Nhưng sẽ có một điềm tốt. Đó là câu mà Chúa Giê-su nói ở trên. Hàng bao thế kỷ qua, nhiều người thắc mắc và mong chờ câu này thành hiện thực. Dù đồng ý về tầm quan trọng của câu Chúa Giê-su nói, nhưng họ bất đồng quan điểm về ý nghĩa của câu này. Vậy, tin mừng thật sự là gì? Nước Trời là một nước như thế nào? Khi nào lời tiên tri này được ứng nghiệm và qua ai? Sự cuối cùng là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

[Hình nơi trang 2, 3]

Bản sao của bản chép tay Washington về bốn sách Phúc âm. câu Ma-thi-ơ 24:14 được in đậm

[Nguồn tư liệu]

Từ cuốn sách Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection, năm 1912