Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

“Sự cuối cùng” là gì?

“Sự cuối cùng” là gì?

“Sự cuối cùng” là gì?

“Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”.—MA-THI-Ơ 24:14.

Gần đây, người ta nói nhiều về viễn cảnh của ngày tận thế. Sách báo, phim ảnh, tạp chí, từ loại hài hước cho đến khoa học mô tả nhiều thảm họa dẫn đến tận thế. Chẳng hạn, chiến tranh hạt nhân, thiên thể va đập vào trái đất, nạn dịch gây chết người, khí hậu biến đổi, hay người ngoài hành tinh xâm nhập.

Quan điểm của các tôn giáo cũng khác nhau. Nhiều tôn giáo dạy rằng “sự cuối cùng” là chấm dứt mọi sự sống trên đất. Bình luận Ma-thi-ơ 24:14, một nhà thần học viết những lời bi quan: “Câu này là một trong những câu quan trọng nhất trong Lời Chúa... Thế hệ của chúng ta đối diện với nguy cơ bị hủy diệt lớn đến mức không ai dám nghĩ đến sự thật bi thảm ấy”.

Những người này không để ý đến một sự thật quan trọng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời “đã lập [trái đất] cho bền-vững”, Ngài “chẳng phải dựng nên là trống-không, bèn đã làm nên để dân ở” (Ê-sai 45:18). Vì thế, khi nói đến “sự cuối cùng”, Chúa Giê-su không hàm ý rằng trái đất và con người sẽ bị hủy diệt. Nhưng ngài có ý nói đến những người ác, tức những ai ngoan cố làm trái luật pháp yêu thương của Đức Giê-hô-va.

Hãy xem xét minh họa sau. Giả sử bạn có một căn nhà xinh đẹp và cho người khác ở miễn phí. Một số người sống hòa thuận và gìn giữ ngôi nhà. Còn những người khác thì gây rối, đánh nhau, đàn áp những người tốt. Họ làm hư hại nhà bạn và làm ngơ trước lời nhắc nhở của bạn.

Bạn làm gì để giải quyết vấn đề này? Bạn có đập phá ngôi nhà không? Chắc chắn không. Hẳn bạn sẽ đuổi những người gây rối và sửa lại ngôi nhà.

Đức Giê-hô-va sẽ hành động tương tự như thế. Người viết Thi-thiên được thánh linh hướng dẫn viết: “Những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông-đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ-nghiệp. Một chút nữa kẻ ác không còn. Ngươi sẽ xem-xét chỗ hắn, thật không còn nữa. Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”.—Thi-thiên 37:9-11.

Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói về đề tài này. Dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, ông viết: “Buổi xưa... có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế-gian bấy giờ cũng bị hủy-phá như vậy, là bị chìm-đắm bởi nước lụt” (2 Phi-e-rơ 3:5, 6). Ở đây, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến trận Đại Hồng Thủy thời Nô-ê. Chỉ có người ác bị hủy diệt nhưng trái đất thì không. Trận Đại Hồng Thủy toàn cầu này “làm gương cho người gian-ác về sau”.—2 Phi-e-rơ 2:6.

Sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ nói thêm: “Trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa”. Nếu chỉ đọc đến đây, chúng ta sẽ hiểu lầm, nhưng hãy lưu ý câu sau cho biết: “Hủy-phá kẻ ác”. Vì vậy, người ác sẽ bị hủy diệt chứ không phải trái đất. Điều gì xảy ra tiếp theo? Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ-đợi trời mới [Nước Trời] đất mới [xã hội công bình], là nơi sự công-bình ăn-ở”.—2 Phi-e-rơ 3:7, 13.

Lời tiên tri trong Kinh Thánh đang ứng nghiệm chứng tỏ rằng thời điểm “cuối cùng” đang đến rất gần. Xin đọc Ma-thi-ơ 24:3-14 và 2 Ti-mô-thê 3:1-5 để biết những lời tiên tri này *.

Bạn có thắc mắc không khi có quá nhiều quan điểm mâu thuẫn về câu Ma-thi-ơ 24:14, một câu mà trẻ con cũng có thể hiểu được? Lý do đầu tiên là vì Sa-tan khiến tâm trí người ta bị mờ tối, không hiểu sự thật quý giá trong Lời Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 4:4). Bên cạnh đó, Đức Chúa Trời giấu ý định của Ngài với những người kiêu ngạo và chỉ tiết lộ cho người khiêm nhường như con trẻ. Về điều này, Chúa Giê-su nói: “Con tạ ân Cha, vì đối với người tự cho là khôn ngoan, Cha đã giấu kín chân lý để tiết lộ cho con trẻ biết” (Ma-thi-ơ 11:25, Bản Diễn Ý). Thật vinh dự biết bao khi được ở trong số những người khiêm nhường, hiểu được Nước Trời là gì và có hy vọng hưởng những ân phước mà Nước ấy sẽ mang lại!

[Chú thích]

^ đ. 11 Để biết thêm thông tin, xin xem chương 9 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Hình nơi trang 9]

Nước Trời sẽ chấm dứt sự gian ác trên đất