Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đức Chúa Trời có tạo ra Ma-quỉ không?

Đức Chúa Trời có tạo ra Ma-quỉ không?

Câu hỏi độc giả

Đức Chúa Trời có tạo ra Ma-quỉ không?

▪ Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời “dựng nên muôn vật”. Vì thế, một số người kết luận là Đức Chúa Trời đã tạo ra Ma-quỉ (Ê-phê-sô 3:9; Khải-huyền 4:11). Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy rõ ràng Đức Chúa Trời không tạo ra Ma-quỉ.

Đức Giê-hô-va đã tạo ra thiên sứ mà sau này trở thành Ma-quỉ. Muốn trả lời thắc mắc về sự tồn tại của kẻ thù Đức Chúa Trời, chúng ta cần biết những gì Kinh Thánh nói về Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh cho biết: “Công-việc của [Đức Chúa Trời] là trọn-vẹn; vì các đường-lối Ngài là công-bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành-tín và vô-tội; Ngài là công-bình và chánh-trực” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:3-5). Qua câu này, chúng ta có thể kết luận rằng ban đầu quỉ Sa-tan là một thiên sứ hoàn hảo và công bình, một trong những người con của Đức Chúa Trời. Hơn nữa nơi Giăng 8:44, Chúa Giê-su nói Ma-quỉ “chẳng bền giữ được lẽ thật”. Điều này cũng cho thấy lúc được tạo ra, Sa-tan chân thật và hoàn hảo.

Giống như các tạo vật có lý trí, thiên sứ này có tự do lựa chọn điều phải và điều trái. Khi chọn đường lối phản nghịch Đức Chúa Trời và xúi giục cặp vợ chồng đầu tiên theo mình, hắn đã tự biến thành Sa-tan, có nghĩa là “kẻ chống đối”.—Sáng-thế Ký 3:1-5.

Thần linh gian ác này cũng biến mình thành Ma-quỉ, có nghĩa là “kẻ vu khống”. Hắn là kẻ phản nghịch ẩn mình sau con rắn và dùng lời nói dối xảo quyệt lừa gạt Ê-va, xúi bà cãi lời Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa Giê-su gọi Sa-tan là “cha sự nói dối”.—Giăng 8:44.

Làm thế nào một thần linh hoàn toàn—không có khiếm khuyết và sống trong môi trường hoàn hảo—lại có thể trở thành kẻ xấu? Hắn ham muốn sự thờ phượng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời và nảy sinh ý tưởng là khiến con người thờ phượng hắn. Thay vì loại bỏ ước muốn đó, hắn tiếp tục nuôi dưỡng trong lòng, đến khi gặp cơ hội hắn đã hành động. Quá trình này được miêu tả nơi sách Gia-cơ: “Mỗi người bị cám-dỗ khi mắc tư-dục xui-giục mình. Đoạn, lòng tư-dục cưu-mang, sanh ra tội-ác”.—Gia-cơ 1: 14, 15; 1 Ti-mô-thê 3:6.

Để minh họa: Hãy tưởng tượng một kế toán viên thấy có cơ hội biển thủ tiền của công ty bằng cách làm sai số liệu trong sổ sách. Người ấy có thể gạt bỏ ngay ý tưởng sai quấy đó hoặc nuôi dưỡng trong lòng. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng thì ham muốn xấu sẽ ngày càng mãnh liệt và rất có thể người ấy sẽ thực hiện. Nếu thực hiện, người ấy trở thành kẻ ăn cắp và nếu che đậy tội của mình thì cũng trở thành kẻ nói dối. Tương tự thế, khi nuôi dưỡng ham muốn sai trái rồi thực hiện, thiên sứ mà Đức Chúa Trời tạo ra đã dùng tự do ý chí để lừa gạt con người, và chống lại Cha mình, vì thế hắn tự biến mình thành Sa-tan Ma-quỉ.

Đáng mừng thay, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt Sa-tan Ma-quỉ vào đúng kỳ định (Rô-ma 16:20). Trong lúc này, những người thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng được Ngài cho biết các mưu chước của Sa-tan và cách để tránh khỏi những mưu kế đó (2 Cô-rinh-tô 2:11; Ê-phê-sô 6:11). Vậy, hãy “chống-trả ma-quỉ, thì nó sẽ lánh xa” chúng ta.—Gia-cơ 4:7.

[Câu nổi bật nơi trang 21]

Khi chọn đường lối phản nghịch Đức Chúa Trời, một thiên sứ hoàn hảo đã tự biến thành Sa-tan