Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

“Ngài mong chờ”

“Ngài mong chờ”

Thật đau lòng khi chứng kiến người thân yêu chịu đau đớn và qua đời. Chúng ta có cảm xúc như thế là điều tự nhiên. Nhưng thật an ủi khi biết rằng Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, hiểu được nỗi đau buồn của chúng ta. Không những thế, Ngài còn mong chờ dùng quyền năng để làm người chết sống lại. Hãy xem ông Gióp hy vọng điều gì nơi sách Gióp 14:13-​15.

Hãy tìm hiểu bối cảnh. Ông Gióp là người có đức tin nổi bật. Ông chịu đựng nhiều nghịch cảnh như mất sản nghiệp, mất hết con cái và mắc chứng bệnh đau đớn. Trong nỗi tuyệt vọng, ông đã khẩn nài Đức Chúa Trời: “Ôi! Chớ gì Chúa giấu tôi nơi âm-phủ [mồ mả]” (câu 13). Ông xem mồ mả là nơi yên nghỉ, không còn đau khổ. Ở đó, Đức Chúa Trời sẽ giấu ông như một vật quý báu, ông sẽ không còn phải chịu đau đớn và nghịch cảnh. *

Tuy nhiên, phải chăng mồ mả sẽ là nơi yên nghỉ vĩnh viễn của Gióp? Ông tin là không vì đã cầu nguyện tiếp: “Ôi! Chớ gì Chúa... định cho tôi một kỳ hẹn, đoạn nhớ lại tôi!”. Vậy, Gióp tin rằng mình chỉ ở trong mồ mả một thời gian và Đức Giê-hô-va sẽ nhớ lại ông. Gióp ví thời gian này là “thời gian khổ dịch”, tức là thời gian bắt buộc chờ đợi. Nhưng trong bao lâu? Ông nói: “Cho tới khi tôi được thay phiên” (câu 14, Nguyễn Thế Thuấn). Điều này có nghĩa là đến kỳ định, ông sẽ được ra khỏi mồ mả, hay nói cách khác là được sống lại!

Tại sao Gióp tin chắc điều đó? Vì ông biết Đấng Tạo Hóa yêu thương cảm thấy thế nào về những người trung thành đã chết. Gióp nói: “Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại; Chúa sẽ đoái đến [“mong chờ mòn mỏi”, NTT] công-việc của tay Chúa” (câu 15). Gióp biết mình là công việc của tay Đức Chúa Trời. Là Đấng Ban Sự Sống đã tạo thành ông trong lòng mẹ, chắc chắn Ngài có thể khôi phục sự sống cho ông.​—Gióp 10:​8, 9; 31:15.

Lời cầu nguyện của Gióp dạy chúng ta bài học ấm lòng về Đức Giê-hô-va: Ngài đặc biệt yêu mến những người giống như Gióp, đã đặt mình vào tay Ngài để được uốn nắn và trở thành người yêu quý trước mắt Ngài (Ê-sai 64:8). Đức Giê-hô-va yêu mến người trung thành thờ phượng Ngài. Khi những người như thế qua đời, Ngài “mong chờ mòn mỏi” làm họ sống lại. Theo một học giả, cụm từ này trong tiếng Hê-bơ-rơ “là một trong những cụm từ mạnh nhất để nói lên sự mong muốn tha thiết”. Vậy, Đức Giê-hô-va không chỉ nhớ đến những người thờ phượng Ngài mà còn tha thiết mong muốn làm cho họ sống lại.

Mừng thay, Đức Giê-hô-va tiết lộ ý định của Ngài về việc cho người chết sống lại trong sách Gióp, một trong những sách đầu tiên được viết ra trong bộ Kinh Thánh *. Ngài muốn chúng ta gặp lại những người thân yêu đã qua đời. Suy ngẫm điều này sẽ giúp chúng ta dễ chịu đựng hơn trước nỗi đau mất người thân. Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời yêu thương, và làm sao bạn có thể trở thành người mà Đức Chúa Trời hài lòng hầu chứng kiến ý định của Ngài trở thành hiện thực.

Phần đọc kinh thánh trong tháng ba:

 

^ đ. 2 Một sách tham khảo cho biết cụm từ “giấu tôi” có nghĩa là “để [tôi] vào một nơi an toàn giống như cất giữ một vật quý giá”. Một nguồn tài liệu khác nói rằng cụm từ này hàm ý “giấu tôi như giấu một kho tàng”.

^ đ. 6 Để biết thêm lời hứa của Kinh Thánh về sự sống lại trong thế giới mới công bình, xin xem chương 7 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.