Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hội nghị địa hạt ở Nga mang lại nhiều ân phước

Hội nghị địa hạt ở Nga mang lại nhiều ân phước

Hội nghị địa hạt ở Nga mang lại nhiều ân phước

Đến mùa hè, những người dân Nga yêu thiên nhiên lại rời các căn hộ nơi đô thị để về các nhà nghỉ ở miền quê gọi là dacha. Đây là thời gian trong năm họ có thể thoát khỏi sự ồn ào nơi thành phố. Vài năm nay vào tháng hè, các Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga cũng về miền quê, nhưng vì lý do khác.

Dù công việc rao giảng bị hạn chế ở một số thành phố nhưng Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga vẫn nhóm họp như hiến pháp quy định về quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, do chính quyền hiểu sai về Nhân Chứng hoặc do hàng giáo phẩm địa phương của Chính Thống giáo chống đối nên Nhân Chứng gặp khó khăn trong việc thuê địa điểm để tổ chức hội nghị địa hạt hằng năm. Do đó, họ phải tổ chức hội nghị trong rừng hoặc ngoài đồng. Từ năm 2007 đến năm 2009, có khoảng 40 hội nghị ngoài trời được tổ chức ở 25 địa điểm khắp nước Nga.

Một Nhân Chứng đã tham dự nhiều hội nghị ở Nga kể lại: “Những năm trước, chúng ta thuê sân vận động và các tòa nhà trong những thành phố lớn. Chính quyền địa phương và nhiều người có lòng thành thật có thể chứng kiến sự sạch đẹp và trật tự ở hội nghị và tự đánh giá về hội của chúng ta. Nhưng giờ đây, chúng ta buộc phải tổ chức hội nghị ở trong rừng, là nơi chỉ có muông thú. Thật tiếc thay, công chúng không thể nhìn thấy các hội nghị tuyệt vời với sự tham dự của những người thuộc mọi tầng lớp, chủng tộc và tôn giáo”.

Dù những kỳ hội nghị như thế là dịp vui mừng, nhưng một Nhân Chứng cho biết: “Tôi vui khi thấy tinh thần hy sinh và lòng trung thành của anh em tiếp tục phụng sự Đức Giê-hô-va trong những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng thành thật mà nói, những khó khăn chính quyền gây ra trong việc tổ chức hội nghị khiến chúng ta mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Điều này cũng khiến chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời toàn năng cách trang trọng”. Làm thế nào Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga đối phó với vấn đề này?

Hội nghị diễn ra trong rừng khắp đất nước

Những bản hợp đồng thuê địa điểm cho hội nghị thường bị hủy vào phút cuối. Vì thế, ban tổ chức hội nghị chỉ có vài ngày để tìm nơi khác có thể chứa hàng ngàn người tham dự. Chẳng hạn, năm 2008, Nhân Chứng Giê-hô-va ở Cheboksary, Cộng hòa Chuvash, buộc phải tổ chức hội nghị địa hạt ở một khu cắm trại có nhiều cây bạch dương, gần sông Volga. Công việc phía trước nhiều vô kể. Trong số 1.930 người dự tính sẽ có mặt, khoảng 1.700 người sẽ ngủ tại chỗ. Họ cần buồng tắm, bồn rửa mặt, phòng vệ sinh, điện và nước nóng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng phải cung cấp thức ăn cho mọi người.

Các anh đã làm được mọi việc. Họ tìm được thợ mộc, thợ điện và thợ sửa ống nước. Một nhóm gồm 350 Nhân Chứng tình nguyện đến giúp, 14 người trong số họ ăn ở tại chỗ trong mười ngày. Anh em phải cưa ván, chở rơm, làm lều, phòng tắm và nhà vệ sinh. Một nhóm các anh khác phải vất vả ra vào thành phố nhiều lần để mua đồ. Vì không có tủ lạnh trữ đồ ăn, các anh quyết định nấu thức ăn một ngày ba bữa cho mọi người. Ban quản lý bãi cắm trại đã hợp tác bằng cách thuê người nấu đồ ăn. Cuối cùng, trong số người tới dự hội nghị có 500 người tự mang lều đến, 150 người thuê nhà gần đó, 15 người ngủ trên cỏ khô trong chuồng gia súc, số còn lại ngủ trong lều do các anh dựng.

Khi đến nơi, những người tham dự thấy những chiếc ghế nhựa màu sắp thành hàng, hai bục đơn giản được trang trí bằng hoa, một dành cho chương trình tiếng Nga và một cho tiếng Chuvash. Mọi người vui thích chương trình hội nghị này và cảm kích công khó của các anh chị tình nguyện. Một người được thuê nấu ăn đã thốt lên: “Nếu không tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tin rằng có một tổ chức làm việc hiệu quả và trật tự như của quý vị!”. Vài anh chị đã so sánh hội nghị với Lễ Lều Tạm của dân Y-sơ-ra-ên thời Kinh Thánh.

Ở một vài thành phố khác, Nhân Chứng chỉ có một ngày để tìm địa điểm và chuẩn bị cho hội nghị. Đây là trường hợp ở Nizhniy Novgorod. Các anh ở đây đã tổ chức hội nghị tại bãi đất của một tư nhân. Nhiều anh chị tình nguyện đã làm việc luân phiên nhau suốt ngày đêm. Họ phải đốn cây, bụi rậm, cắt cỏ cũng như diệt ve và kiến. Vào sáng thứ sáu, khi những người tham dự đến, đã có sẵn 2.000 ghế nhựa và 10 phòng vệ sinh có thể tháo lắp được, bồn rửa mặt, bục được đóng, một máy phát điện và hệ thống âm thanh. Một anh cho biết: “Điều ngạc nhiên nhất là dù làm việc 24/24 giờ, các anh em không muốn người khác xem mình là “anh hùng”. Họ khiêm nhường tiếp tục phục vụ người khác trong suốt hội nghị. Họ thể hiện tinh thần hy sinh để anh em đồng đạo được nghe chương trình cách thoải mái”.

Một anh khác viết: “Tôi thật sự cảm nhận được tinh thần hợp tác. Dù đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức ngoài trời và có ít thời gian, nhưng các anh đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ hầu các anh chị có thể tập trung lắng nghe chương trình. Khi hội nghị kết thúc, chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Đức Giê-hô-va đã ban sức cho chúng tôi!”.

Thánh linh Đức Chúa Trời tác động

Qua nhiều cách, việc đối phó với vấn đề liên quan đến tổ chức hội nghị đã giúp các anh chị Nhân Chứng gần gũi nhau hơn, và cho thấy thánh linh Đức Chúa Trời tác động. Ở Smolensk, buổi tối trước ngày diễn ra hội nghị, người ta đã hủy nhiều phòng ở mà các anh đã đặt. Một trưởng lão cho biết: “Đoàn xe buýt chở những người tham dự đến nơi lúc một giờ sáng, nhưng không có chỗ cho họ ở. Tôi đã khóc vì không biết phải làm gì. Tôi nài xin Đức Giê-hô-va giúp giải quyết vấn đề. Tôi rất vui vì một tiếng sau chúng tôi tìm được chỗ ở cho mọi người! Thật ngạc nhiên! Điều này chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va không bỏ rơi những người công bình trong hoàn cảnh bế tắc!”. Tại một hội nghị khác ở trong rừng, các anh đã vào trong làng nhờ dân giúp tìm chỗ ở. Vì Nhân Chứng Giê-hô-va có tiếng tốt trong khu vực nên người dân sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho 2.000 người đến dự hội nghị.

Một Nhân Chứng nói: “Chỉ riêng việc có được hội nghị là bằng chứng cho thấy lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va trong mọi hoàn cảnh quan trọng biết bao!”. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp có những “vị khách” không mời mà đến. Ở Novoshakhtinsk, hàng giáo phẩm Chính Thống giáo và những kẻ chống đối đến địa điểm hội nghị, quấy phá bằng cách dùng micro hát các bài thánh ca của họ để át tiếng của diễn giả. Tuy nhiên, cảnh sát đã ngăn cản họ. Khi một trong những người chống đối, một phụ nữ theo Chính Thống giáo, đã ngất xỉu vì nóng bức, các anh đưa bà đến Ban Sơ cứu và chăm sóc bà. Bà rất ngạc nhiên về sự giúp đỡ này.

Họ ngạc nhiên trước những gì chứng kiến

Vì chính quyền Nga đề phòng nạn khủng bố nên những nhân viên an ninh và người dân địa phương thường để ý đến các cuộc họp mặt lớn. Chẳng hạn, ở Volzhskiy, đội cảnh sát chống chủ nghĩa cực đoan đã giám sát một hội nghị trong rừng. Tại hội nghị, một người trong số họ mất điện thoại di động và tìm lại tại nơi nhận đồ thất lạc. Một lúc sau, cấp trên gọi cho ông vì muốn biết xem ở hội nghị có xảy ra bạo động hay không. Ông báo cáo: “Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Có 5.000 người tham dự và không có ai vi phạm pháp luật. Quá khích à? Anh thử nghĩ xem, tôi đánh mất điện thoại và họ đã tìm thấy, rồi trả lại cho tôi!”.

Một người bảo vệ ấn tượng vì nơi hội nghị rất sạch sẽ, và ngạc nhiên khi thấy nhiều trẻ em tham dự nhưng không có bất cứ giấy kẹo nào vứt bừa bãi. Tại một hội nghị khác, cảnh sát đến gặp ông chủ bãi cắm trại vì đã có người báo là có một buổi họp tôn giáo. Ông chủ dẫn viên trung úy cảnh sát lên ban-công lầu ba của một tòa nhà nhìn xuống bãi cắm trại, rồi nói: “Hãy nhìn họ! Ông có thể tận mắt thấy. Họ rất có kỷ luật!”. Ông chủ thán phục vì các Nhân Chứng không uống rượu hay hút thuốc và không để lại chút rác nào khi họ rời khỏi. Ông thốt lên: “Nơi đây giống như một thiên đàng!”.

Sự hợp nhất trong dân sự Đức Chúa Trời

Sau một hội nghị ở trong rừng, ông trưởng thôn đã nói: “Tuy là những người khiêm tốn nhưng quý vị thật mạnh mẽ. Trong khi chúng tôi chỉ nghĩ cho riêng mình thì quý vị có thể đoàn kết người ta với nhau!”. Từ Kaliningrad đến Kamchatka, sự đoàn kết của dân sự Đức Chúa Trời tại các hội nghị vẫn tạo ấn tượng cho người dân của đất nước rộng lớn này. Dù các kế hoạch của họ phải thay đổi nhanh chóng và bất ngờ, nhưng có một điều không thay đổi: thái độ tôn trọng chính quyền và người đồng loại.

Trong hoàn cảnh nào, Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga vẫn tiếp tục vui mừng nhóm lại để được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Họ cầu nguyện “cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm-quyền, để [Nhân Chứng] được lấy điều nhân-đức và thành-thật mà ở đời cho bình-tịnh yên-ổn”.—1 Ti-mô-thê 2:2.

[Câu nổi bật nơi trang 27]

Một Nhân Chứng giúp chuẩn bị hội nghị ngoài trời

[Câu nổi bật nơi trang 29]

Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga tiếp tục ‘lấy điều nhân-đức mà ở đời cho bình-tịnh yên-ổn’

[Các hình nơi trang 28]

Các anh chị tình nguyện cùng nhau dọn địa điểm hội nghị, và chuẩn bị bữa ăn cho hàng ngàn người tham dự

[Các hình nơi trang 29]

Mọi người vui thích chương trình hội nghị và cảm kích công khó của các anh chị tình nguyện