Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khi người già trẻ lại

Khi người già trẻ lại

Hãy đến gần Đức Chúa Trời

Khi người già trẻ lại

Không ai muốn già—da nhăn nheo, mắt kém, lãng tai, và chân tay run rẩy. Có lẽ bạn thắc mắc: “Tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức trẻ dồi dào để rồi sau này phải chịu hậu quả đáng sợ của tuổi già?”. Vui mừng thay, đây không phải là ý muốn Đức Chúa Trời. Ý định yêu thương của Ngài là giải thoát chúng ta khỏi tiến trình lão hóa! Hãy chú ý đến những lời Ngài nói với tộc trưởng Gióp qua Ê-li-hu nơi Gióp 33:24, 25.

Ông Gióp là người trung thành mà Đức Giê-hô-va yêu mến. Tuy nhiên, ông không hay biết rằng Sa-tan đã nêu nghi vấn về lòng trung thành của ông. Hắn cho rằng ông chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời vì vụ lợi. Đức Giê-hô-va tin tưởng Gióp và có quyền xóa bỏ những hậu quả mà Sa-tan gây ra, nên Ngài cho phép hắn thử thách ông. Vậy, Sa-tan “hành-hại Gióp một bịnh ung-độc, từ bàn chân cho đến chót đầu” (Gióp 2:7). Toàn thân thể Gióp đầy giòi, da nứt nẻ, đen cháy và bong ra (Gióp 7:5; 30:17, 30). Bạn có thể tưởng tượng Gióp đau đớn đến mức nào không? Dù thế, ông vẫn trung thành và khẳng định: “Cho đến chết, tôi vẫn quả quyết tôi trọn lành”.—Gióp 27:5, Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Tuy nhiên, Gióp đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Khi nghĩ mình sắp chết, ông chỉ quan tâm đến việc thanh minh cho bản thân, thậm chí ông còn “tự xưng mình là công-bình hơn là Đức Chúa Trời” (Gióp 32:2). Đức Chúa Trời dùng Ê-li-hu để khiển trách Gióp. Nhưng Ê-li-hu cũng truyền cho ông một thông điệp khích lệ từ Đức Chúa Trời: ‘Hãy giải-cứu [Gióp] khỏi bị sa xuống cái hầm [mồ mả]; Ta đã tìm đặng giá cứu-chuộc rồi. Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ-ấu; người trở lại ngày đang-thì’ (Gióp 33:24, 25). Hẳn những lời này mang lại hy vọng cho Gióp. Ông không phải tiếp tục chịu đau đớn và chết. Nếu ông ăn năn, Đức Chúa Trời sẵn lòng chấp nhận giá cứu chuộc ông và giải thoát ông khỏi tai họa *.

Gióp khiêm nhường chịu sửa trị và ăn năn (Gióp 42:6). Đức Giê-hô-va chấp nhận giá chuộc, nhờ đó Ngài tha tội cho Gióp, ban lại những gì ông đã mất và nhiều ân phước khác. Đức Giê-hô-va “ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang-thì” (Gióp 42:12-17). Hãy tưởng tượng Gióp vui mừng làm sao khi một trong những ân phước ông nhận là được thoát khỏi căn bệnh ghê tởm và được “thẳng da mát thịt như buổi thơ-ấu”!

Trong trường hợp của Gióp, giá chuộc chỉ có giá trị giới hạn, ông vẫn mang tội lỗi di truyền và cuối cùng phải chết. Tuy nhiên, chúng ta có giá chuộc quý giá hơn nhiều. Đức Giê-hô-va đã yêu thương ban con một của Ngài là Chúa Giê-su làm giá chuộc cho chúng ta (Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 3:16). Những ai đặt đức tin nơi giá chuộc ấy có triển vọng sống mãi mãi trong địa đàng. Trong thế giới mới sắp đến, Đức Chúa Trời sẽ giải thoát những người trung thành khỏi tiến trình lão hóa. Hãy tìm hiểu những gì bạn cần làm để chứng kiến ngày mà người già sẽ “thẳng da mát thịt như buổi thơ-ấu”.

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng tư:

Gióp 16-37

[Chú thích]

^ đ. 3 Cụm từ “giá cứu-chuộc” có nghĩa nguyên thủy là “sự che phủ” (Gióp 33:24). Trong trường hợp của Gióp, giá cứu chuộc có thể là một con thú dâng làm tế lễ mà Đức Chúa Trời chấp nhận để che phủ, hay đền tội cho ông.—Gióp 1:5.