Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Lời tiên tri 2: Nạn đói

Lời tiên tri 2: Nạn đói

Lời tiên tri 2: Nạn đói

“Sẽ có... đói-kém”.—MÁC 13:8.

● Tại nước Niger, một người đàn ông đến làng Quaratadji với hy vọng kiếm được miếng ăn. Anh chị em và họ hàng của ông cũng đến đây từ vùng nội địa để lánh nạn đói. Nhưng người đàn ông đó lại nằm một mình trên tấm chiếu. Tại sao thế? Ông Sidi, trưởng làng, giải thích: “Vì không thể nuôi [gia đình] nên ông không dám nhìn mặt họ”.

NHỮNG CON SỐ CHO THẤY GÌ? Trên thế giới, cứ 7 người thì có 1 người không đủ thức ăn mỗi ngày. Ở vùng Phi châu nằm phía dưới sa mạc Sahara, tình trạng còn tệ hơn, cứ 3 người thì có 1 người bị đói kinh niên. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng một gia đình có ba thành viên: cha, mẹ và em bé. Nếu chỉ đủ thức ăn cho hai người thì ai sẽ nhịn đói? Người cha? Người mẹ? Hay em bé? Đó là tình huống mà dân ở đó phải đối mặt mỗi ngày.

NHỮNG NGƯỜI HỒ NGHI NÓI GÌ? Sản lượng thực phẩm mà trái đất sản xuất dư dật cho tất cả mọi người. Chỉ cần quản lý tốt nguồn tài nguyên của trái đất là được.

QUAN ĐIỂM ĐÓ CÓ ĐÚNG KHÔNG? Đúng là ngày nay người ta có thể sản xuất và vận chuyển thực phẩm nhiều hơn bao giờ hết. Trên lý thuyết, các chính phủ có khả năng quản lý nguồn thực phẩm để giải quyết nạn đói. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ cố gắng, họ vẫn thất bại.

BẠN NGHĨ SAO? Câu Kinh Thánh nơi sách Mác 13:8 có đang ứng nghiệm không? Bất chấp những tiến bộ về kỹ thuật, nạn khan hiếm thực phẩm có đang hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới không?

Động đất và nạn đói thường dẫn đến một vấn đề khác và đó cũng là một dấu hiệu chỉ về thời kỳ cuối cùng.

[Câu nổi bật nơi trang 5]

“Hơn một phần ba số trẻ em tử vong do viêm phổi, tiêu chảy và những loại bệnh khác có thể qua khỏi nếu các em không bị thiếu ăn”.—ANN M. VENEMAN, CỰU GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC.

[Nguồn hình ảnh nơi trang 5]

© Paul Lowe/Panos Pictures