Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Phải chăng tất cả những người tin Chúa đều lên thiên đàng?

Phải chăng tất cả những người tin Chúa đều lên thiên đàng?

Câu hỏi độc giả

Phải chăng tất cả những người tin Chúa đều lên thiên đàng?

▪ Nhiều người biết đến lời an ủi này của Chúa Giê-su: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Có phải Chúa Giê-su muốn nói rằng tất cả những người trung thành với Cha ngài, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, sẽ được lên thiên đàng để hưởng cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu không?

Hãy suy nghĩ về lời này của Chúa Giê-su: “Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời” (Giăng 3:13). Điều này hàm ý rằng những người trung thành trước thời Chúa Giê-su như Nô-ê, Áp-ra-ham, Môi-se và Đa-vít đã không lên trời sau khi chết (Công-vụ 2:34). Vậy họ đang ở đâu? Nói cách ngắn gọn: Họ đang yên giấc trong mồ mả, không có ý thức và chờ được sống lại.—Truyền-đạo 9:5, 6; Công-vụ 24:15.

Chúa Giê-su là người đầu tiên nói về việc một số người sẽ được sống lại ở trên trời. Ngài nói với các sứ đồ rằng ngài sẽ chuẩn bị một chỗ cho họ ở trên trời (Giăng 14:2, 3). Đây là điều mới đối với dân sự của Đức Chúa Trời. Sau này, sứ đồ Phao-lô giải thích rằng sau khi chết và sống lại ở trên trời, Chúa Giê-su đã ‘mở đường mới và sống’ cho các môn đồ, một con đường mà trước đó chưa ai đi được.—Hê-bơ-rơ 10:19, 20.

Có phải kể từ lúc đó, tất cả những người trung thành đều sẽ được lên thiên đàng không? Không, sự sống lại để lên trời chỉ dành cho một số người nhận được sứ mệnh đặc biệt. Vào đêm cuối cùng với các sứ đồ, Chúa Giê-su nói rằng họ sẽ “ngồi ngai để xét-đoán” trong nước của ngài. Vậy, họ có sứ mệnh là cùng trị vì với Chúa Giê-su trên trời.—Lu-ca 22:28-30.

Ngoài các sứ đồ, nhiều người khác cũng được ban cho sứ mệnh tuyệt diệu này. Trong một sự hiện thấy, sứ đồ Giăng thấy Chúa Giê-su cùng với một nhóm người đã sống lại trên trời được miêu tả là ‘nước và thầy tế-lễ sẽ trị-vì trên mặt đất’ (Khải-huyền 3:21; 5:10). Ông thấy bao nhiêu người? Một chính phủ thường chỉ có số người hạn chế. Cũng thế, Nước Trời chỉ gồm Chúa Giê-su, tức Chiên con của Đức Chúa Trời, và 144.000 người đồng cai trị “được chuộc từ trong loài người”.—Khải-huyền 14:1, 4, 5.

Quả thật, 144.000 là một con số nhỏ so với tổng số những người trung thành trong quá khứ và hiện tại. Điều này cũng dễ hiểu vì 144.000 người được sống lại trên trời là để thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng. Để minh họa, nếu bạn muốn xây một căn nhà, liệu bạn có thuê tất cả những thợ giỏi trong vùng bạn sống không? Tất nhiên không. Bạn chỉ cần một số người đủ cho công việc xây cất. Tương tự thế, không phải tất cả người trung thành đều được Đức Chúa Trời ban cho đặc ân cao quý là cùng trị vì với Chúa Giê-su ở trên trời.

Chính phủ này sẽ hoàn tất ý định ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Chúa Giê-su và những người đồng cai trị sẽ trông nom việc biến đổi cả trái đất thành địa đàng, nơi mà vô số người trung thành sẽ được hưởng hạnh phúc mãi mãi (Ê-sai 45:18; Khải-huyền 21:3, 4). Cả những người đã chết nhưng nằm trong trí nhớ của Đức Chúa Trời cũng sẽ được sống lại.—Giăng 5:28, 29.

Những người trung thành với Đức Giê-hô-va, cả thời xưa lẫn thời nay, đều sẽ nhận được món quà tuyệt diệu là sự sống vĩnh cửu (Rô-ma 6:23). Một số người sẽ được sống trên trời để thi hành sứ mệnh đặc biệt, còn đa số thì sẽ hưởng cuộc sống dưới đất trong địa đàng được khôi phục.