Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Đời sống có ý nghĩa thật sự không?

Đời sống có ý nghĩa thật sự không?

Đời sống có ý nghĩa thật sự không?

“Đời sống có ý nghĩa gì không?”. Đa số người ta nêu lên câu hỏi đó. Thật đáng buồn là dù có quan điểm nào về đời sống, nhiều người vẫn không thể thoát khỏi điều mà bác sĩ chuyên khoa thần kinh người Áo là Viktor E. Frankl miêu tả, đó là “cảm giác vô nghĩa và trống rỗng” trong đời sống.

Tại sao nhiều người cảm thấy thế? Một lý do là vì hàng triệu người trên thế giới phải sống trong tình cảnh rất khốn khổ và thật sự đau lòng. Mỗi ngày, họ đối mặt với sự nghèo đói, bệnh tật, bạo lực phi lý và sự áp bức. Đời sống của họ “đầy-dẫy sự khốn-khổ”, giống như một người thời xưa tên là Gióp đã nói về sự đau khổ của con người (Gióp 14:1). Điều họ quan tâm chỉ đơn giản là sống qua ngày mà thôi.

Trong khi đó, hàng triệu người khác có mức sống khá giả. Điều kiện của họ dường như là lý tưởng để có đời sống thỏa nguyện. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn không có được điều đó. Tại sao? Vì hết lần này đến lần khác, sự “lao-khổ và buồn-thảm” làm tiêu tan hy vọng và ước mơ của họ, chẳng hạn, bất ngờ họ bị túng thiếu hay gặp bi kịch, như có con qua đời.—Thi-thiên 90:10.

Còn có một yếu tố khác càng khiến người ta cảm thấy “vô nghĩa và trống rỗng”. Đó là cuộc sống quá ngắn ngủi. Nhiều người thấy thật vô lý khi con người được phú cho nhiều khả năng nhưng lại có đời sống ngắn ngủi như thế. Họ không hiểu sự thật tàn nhẫn mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt là: Sớm hay muộn, dù không gặp các tai họa trong đời, thì cái chết vẫn cướp đi mọi thứ của chúng ta.—Truyền-đạo 3:19, 20.

Phải chăng đời sống luôn vô nghĩa?

Vua Sa-lô-môn của nước Y-sơ-ra-ên xưa đã kết luận hợp lý về tình cảnh của loài người. Ông thấy con người vào thời ông làm việc vất vả, dùng tài năng và năng lực ra sao để gieo trồng, vun tưới, xây dựng, và chăm sóc gia đình, như chúng ta ngày nay. Dường như ông muốn hỏi: ‘Cuối cùng họ được gì?’. Ông kết luận mọi việc người ta làm đều là “hư-không, theo luồng gió thổi”.—Truyền-đạo 2:17.

Nhưng có phải vua Sa-lô-môn tin rằng mọi việc loài người làm sẽ luôn là “hư-không, theo luồng gió thổi” không? Không. Ông chỉ nói lên ý kiến khách quan về đời sống trong thế giới này. Tuy nhiên, Lời Đức Chúa Trời cho bạn niềm tin chắc rằng đời sống sẽ không mãi như vậy.

Làm sao bạn có được niềm tin đó? Mời bạn đọc hai bài kế tiếp. Các bài ấy sẽ giúp bạn hiểu tại sao đời sống dường như vô nghĩa, tình trạng ấy sẽ được khắc phục ra sao và làm sao để đời sống bạn có ý nghĩa thật sự, thậm chí ngay bây giờ.