Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

4 Đức Chúa Trời bất công—Có đúng không?

4 Đức Chúa Trời bất công—Có đúng không?

4 Đức Chúa Trời bất công​—Có đúng không?

Điều bạn có thể đã nghe: “Đức Chúa Trời nắm quyền trên thế giới, mọi điều xảy ra đều do ý Chúa. Vì thế giới này có đầy sự kỳ thị, bất công và áp bức nên Đức Chúa Trời hẳn phải chịu trách nhiệm”.

Điều Kinh Thánh dạy: Đức Chúa Trời không gây ra sự bất công trên thế giới này. Kinh Thánh miêu tả về Đức Giê-hô-va như sau: “Công-việc của [Ngài] là trọn-vẹn; vì các đường-lối Ngài là công-bình”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4.

Đức Chúa Trời rộng lượng đối với mọi người, ngay cả những người dường như không xứng đáng. Chẳng hạn, “Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công-bình cùng kẻ độc-ác” (Ma-thi-ơ 5:45). Ngài đối xử công bằng với người thuộc mọi chủng tộc và văn hóa, như Công-vụ 10:34, 35 cho thấy: “Đức Chúa Trời chẳng hề vị-nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính-sợ Ngài và làm sự công-bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa”.

Vậy, điều gì gây ra sự bất công? Thứ nhất, nhiều người chọn đi theo đường lối bất công, không theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về sự công bằng (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:5). Thứ hai, Kinh Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời đang cho phép kẻ thù của Ngài là Ma-quỉ cầm quyền trên thế giới * (1 Giăng 5:19). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không cho phép sự cai trị bất công ấy kéo dài lâu hơn nữa. Ngài đã có sắp đặt để “hủy-phá công-việc của ma-quỉ”.—1 Giăng 3:8.

Biết sự thật mang lại lợi ích nào cho bạn: Bạn có thể hoang mang bởi những báo cáo dường như vô tận về sự tham nhũng, áp bức và bất công. Biết được nguyên nhân gây ra các vấn đề sẽ giúp bạn hiểu tại sao tình trạng lại trở nên tồi tệ đến thế, và tại sao những nỗ lực hết sức của con người nhằm làm thế giới này tốt hơn luôn thất bại (Thi-thiên 146:3). Thay vì cống hiến thời giờ và công sức để thực hiện những thay đổi chỉ kéo dài tạm thời, bạn có thể có một hy vọng vững chắc về tương lai dựa trên việc tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời.—Khải-huyền 21:3, 4.

Việc biết được ai là nguồn gây ra sự bất công có thể giúp chúng ta, đặc biệt khi sự gian khổ xảy đến. Khi bị đối xử bất công, chúng ta có thể than khóc như tôi tớ của Đức Chúa Trời là Ha-ba-cúc rằng: “Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện” (Ha-ba-cúc 1:4, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Đức Chúa Trời không hề trách Ha-ba-cúc vì đã nói như vậy. Thay vì thế, Đức Chúa Trời đoan chắc với Ha-ba-cúc là Ngài đã định thời gian để sửa đổi mọi vấn đề và cũng giúp ông tìm được niềm vui khi đương đầu với khó khăn (Ha-ba-cúc 2:2-4; 3:17, 18). Tương tự, việc tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ xóa bỏ sự bất công có thể giúp bạn cảm thấy thanh thản và bình an trong thế giới không công bằng này.

[Chú thích]

^ đ. 5 Để biết Ma-quỉ bắt nguồn từ đâu, xin xem chương 3 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

[Câu nổi bật nơi trang 7]

Có phải Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về sự đau khổ và bất công?

[Nguồn hình ảnh nơi trang 7]

© Sven Torfinn/Panos Pictures