Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Ðiều gì đã thúc đẩy một người từng mê cá độ, trộm cướp đã bỏ được các thói tật này và thay đổi đời sống? Hãy xem anh cho biết gì.

“Tôi mê những chú ngựa đua”.​—RICHARD STEWART

NĂM SINH: 1965

NƠI SINH: JAMAICA

QUÁ KHỨ: CÁ ÐỘ VÀ TỘI PHẠM

ÐỜI SỐNG TRƯỚC ÐÂY: Tôi lớn lên ở một vùng nghèo khó và đông dân của Kingston, thủ đô nước Jamaica. Tại đây, tỉ lệ thất nghiệp rất cao và tội phạm tràn lan. Các băng đảng khiến người dân sống trong sợ hãi. Hầu như mỗi ngày, tôi đều nghe tiếng súng nổ.

Mẹ tôi làm việc cật lực để nuôi tôi, đứa em trai và em gái. Mẹ muốn chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn. Tôi không thích đi học cho lắm, nhưng tôi mê những chú ngựa đua. Tôi trốn học để đến trường đua. Thậm chí, tôi còn đi cưỡi ngựa.

Không lâu sau, tôi lún sâu vào việc cá độ đua ngựa. Tôi sống vô luân, chung chạ với nhiều phụ nữ. Tôi hút cần sa và đi cướp giật để đắp đổi cho lối sống phóng túng này. Tôi sở hữu nhiều súng, nhưng hiện nay tôi mừng là không có ai bị giết trong hàng loạt vụ cướp giật mà tôi tham gia.

Cuối cùng, tôi bị cảnh sát bắt bỏ tù. Sau khi được thả ra, tôi đã trở lại lối sống trước kia. Thật ra, tôi còn tệ hơn trước. Dù có khuôn mặt ngây thơ, nhưng tôi rất cứng cỏi, dễ cáu và dữ tợn. Tôi chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân mình.

CÁCH KINH THÁNH THAY ÐỔI ÐỜI SỐNG: Trong những năm tháng xáo trộn của đời tôi, mẹ tôi đã học Kinh Thánh và trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Tôi thấy cá tính của mẹ biến chuyển tốt và bắt đầu tò mò. Vì thế, tôi quyết định tìm xem điều gì đã khiến mẹ thay đổi. Thế nên tôi bắt đầu thảo luận Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va.

Tôi nhận thấy sự dạy dỗ của Nhân Chứng Giê-hô-va khác với các đạo khác. Tôi cũng nhận ra các Nhân Chứng dạy điều gì cũng dựa trên Kinh Thánh. Theo tôi biết, họ là nhóm tôn giáo duy nhất đi rao giảng từng nhà, như các môn đồ Chúa Giê-su thời ban đầu (Ma-thi-ơ 28:19; Công vụ 20:20). Tôi tin rằng mình đã tìm được tôn giáo thật khi thấy họ thể hiện tình yêu thương chân thành với nhau.—Giăng 13:35.

Qua những gì học được trong Kinh Thánh, tôi nhận thấy mình phải thay đổi nhiều điều trong đời sống. Tôi biết Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ghét gian dâm và nếu muốn làm vui lòng ngài, thì tôi phải bỏ những thực hành khiến thân thể bị dơ bẩn (2 Cô-rinh-tô 7:1; Hê-bơ-rơ 13:4). Tôi cảm động khi biết rằng Ðức Giê-hô-va có cảm xúc và hành động của tôi có thể làm ngài vui hay buồn (Châm-ngôn 27:11). Do đó, tôi quyết tâm cai cần sa, giã từ vũ khí và cố gắng cải thiện nhân cách. Một trong số những điều tôi khó thay đổi nhất là từ bỏ lối sống vô luân và cá độ đua ngựa.

Lúc đầu, tôi không muốn bạn bè biết mình đang học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Nhưng tôi đã thay đổi sau khi đọc Ma-thi-ơ 10:33, trong câu này Chúa Giê-su nói: “Ai chối bỏ tôi trước mặt người ta, tôi cũng sẽ chối bỏ người ấy trước mặt Cha tôi trên trời”. Câu đó thôi thúc tôi nói cho bạn bè biết mình đang học Kinh Thánh với các Nhân Chứng. Các bạn tôi sững sờ. Họ không thể tin được một người như tôi lại muốn trở thành môn đồ Chúa Giê-su. Tuy nhiên, tôi nói với họ là tôi không muốn dính líu bất cứ điều gì với lối sống trước kia.

LỢI ÍCH: Mẹ tôi rất vui khi thấy tôi bắt đầu sống theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Hiện nay, mẹ không còn lo lắng là tôi sẽ làm điều xấu nữa. Mẹ con tôi có điểm chung để trò chuyện, đó là tình yêu thương chúng tôi dành cho Ðức Giê-hô-va. Ðôi khi nhìn lại quá khứ, tôi không thể tin rằng mình đã thay đổi được đời sống nhờ sự giúp đỡ của Ðức Chúa Trời. Tôi không còn ham thích lối sống vô luân và duy vật nữa.

Nếu không học Kinh Thánh, tôi có thể đã chết hoặc ngồi tù rồi. Tuy nhiên giờ đây, tôi có một gia đình hạnh phúc và tuyệt vời. Tôi vô cùng vui sướng khi được phụng sự Ðức Giê-hô-va cùng với vợ con. Vợ luôn ủng hộ tôi, còn con gái thì biết vâng lời. Tôi cảm tạ Ðức Giê-hô-va vì đã cho tôi thuộc về một đoàn thể anh em đầy yêu thương. Tôi biết ơn vì có người đã cố gắng dạy tôi Kinh Thánh. Tôi quý những dịp được giúp người khác học biết những điều Kinh Thánh dạy. Ðặc biệt, tôi biết ơn Ðức Giê-hô-va vì ngài đã yêu thương và nhân từ kéo tôi đến với ngài.

[Câu nổi bật nơi trang 11]

“Tôi được biết Ðức Giê-hô-va có cảm xúc và hành động của tôi có thể làm ngài vui hay buồn”

[Hình nơi trang 11]

Với vợ con tôi

[Hình nơi trang 11]

Tôi thấy cá tính của mẹ biến chuyển tốt