Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tà thuật có gì sai không?

Tà thuật có gì sai không?

Tà thuật có gì sai không?

Từ khi còn trẻ, chị Barbara * đã thấy sự hiện hình, nghe những tiếng nói và tin chắc mình đã liên lạc với những người thân đã qua đời. Chị và chồng là anh Joachim đã đọc những sách về sự huyền bí và biết bói bài tarot một cách thành thạo. Khả năng này giúp họ hành nghề bói toán và kiếm được nhiều tiền. Một ngày nọ, những lá bài cảnh báo họ rằng những người nham hiểm sẽ đến nhà họ nên phải đề phòng.

Mặc dù niềm tin về điều huyền bí có vẻ đã lỗi thời nhưng nhiều người vẫn quan tâm đến những hiện tượng huyền bí. Ở khắp mọi nơi, người ta đeo bùa hộ mệnh, cầu cơ và cầu hỏi đồng cốt để biết vận mệnh hoặc để được bảo vệ khỏi tà ma. Trong tạp chí Focus ở Đức, một bài viết mang nhan đề “Máy vi tính và Ma vương” (Laptop and Lucifer) ghi nhận rằng Internet khiến những thực hành liên quan đến tà thuật trở nên hấp dẫn và kích thích tò mò hơn.

Bạn có biết Kinh Thánh có nói về tà thuật không? Những gì Kinh Thánh nói về chủ đề này sẽ làm bạn ngạc nhiên.

Kinh Thánh nói gì về tà thuật?

Luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên xưa ghi rõ: “Ở giữa ngươi chớ nên có ai... có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù-thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm-chú, người đi hỏi đồng-cốt, kẻ thuật-số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc kẻ làm các việc ấy” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12). Tại sao những thực hành liên quan đến tà thuật lại bị lên án mạnh mẽ như thế?

Kinh nghiệm ở đầu bài cho thấy nhiều người tin rằng người sống có thể liên lạc với người chết, và những thông tin thu được qua thực hành huyền bí bắt nguồn từ người chết. Những niềm tin như vậy đến từ sự dạy dỗ của nhiều tôn giáo, họ dạy là những người chết tiếp tục sống trong cõi thần linh. Trái ngược với sự dạy dỗ này, Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng: “Kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền-đạo 9:5). Câu này miêu tả người chết như đang ngủ say, hoàn toàn không ý thức về những gì đang xảy ra xung quanh * (Ma-thi-ơ 9:18, 24; Giăng 11:11-14). Nếu vậy, có thể bạn thắc mắc: Làm sao lý giải những hiện tượng huyền bí mà người ta đã chứng kiến? Sự thật đằng sau việc liên lạc với người chết là gì?.

Liên lạc với cõi thần linh

Những lời tường thuật trong Phúc âm cho thấy khi còn sống trên đất, Chúa Giê-su đã nói chuyện với các thần linh. Nơi Mác 1:23, 24 tường thuật rằng một “tà thần” nói với Chúa Giê-su: “Tôi biết rõ ông là ai rồi”. Chắc chắn các thần linh cũng biết rõ bạn là ai. Nhưng bạn có biết họ là ai không?

Trước khi tạo ra loài người, Đức Chúa Trời đã tạo ra vô số các con thần linh, hay thiên sứ (Gióp 38:4-7). Các thiên sứ là tạo vật cao cấp hơn loài người (Hê-bơ-rơ 2:6, 7). Họ mạnh mẽ và khôn ngoan vượt bậc. Đồng thời, họ được tạo ra để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Người viết Thi-thiên hát: “Hỡi các thiên-sứ của Đức Giê-hô-va, là các đấng có sức-lực làm theo mạng-lịnh Ngài”.—Thi-thiên 103:20.

Kinh Thánh tiết lộ là với thời gian, một số thiên sứ đã bắt đầu liên lạc với loài người mà không được Đức Chúa Trời cho phép. Với mục đích nào? Kẻ đầu tiên làm thế đã lừa dối tổ tiên chúng ta là A-đam và Ê-va, để họ từ bỏ Đức Chúa Trời, đấng đã tạo ra họ. Khi làm thế hắn trở thành Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt, là kẻ vu khống và chống đối Đức Chúa Trời.—Sáng-thế Ký 3:1-6.

Sau đó, những thiên sứ khác “rời bỏ nơi ở đã định” ở trên trời, biến thành người rồi bắt đầu ăn ở với những người phụ nữ đẹp trên đất (Giu-đe 6; Sáng-thế Ký 6:1, 2). Các thiên sứ phản bội đó cùng con lai của chúng làm khiếp sợ cả nhân loại, đến nỗi trái đất trở nên “đầy-dẫy sự hung-ác”. Có lẽ bạn biết rõ lời tường thuật trong Kinh Thánh về cách Đức Chúa Trời tiêu diệt thế hệ bạo lực và gian ác đó bằng trận Nước Lụt vào thời Nô-ê.—Sáng-thế Ký 6:3, 4, 11-13.

Nước lụt buộc những kẻ phản nghịch phải từ bỏ thân xác loài người và quay về cõi thần linh. Nhưng Đấng Tạo Hóa không cho phép họ trở lại “nơi ở đã định” ban đầu. Thay vì thế, họ phải ở trong tình trạng bị từ bỏ và khốn khổ, giống như bị giam trong “các hố tối tăm dày đặc” (2 Phi-e-rơ 2:4, 5). Kinh Thánh gọi những thiên sứ phản nghịch là “các ác thần” (Gia-cơ 2:19). Chính họ là quyền lực đứng sau tà thuật.

Các ác thần muốn gì?

Mục đích thứ nhất của các ác thần khi liên lạc với loài người là làm họ lạc hướng và không thờ phượng Đức Chúa Trời thật, Đức Giê-hô-va. Thật ra tài năng hay năng lực của người thực hành thuật huyền bí chỉ càng khiến người ta không tìm hiểu về Đức Chúa Trời cũng như tạo dựng mối quan hệ với ngài.

Chúng ta có thể thấy mục đích thứ hai của các ác thần qua cách kẻ đầu sỏ Sa-tan đã thử thách Chúa Giê-su. Hắn đề nghị cho ngài “mọi nước trên thế gian cùng sự vinh quang của các nước ấy”. Đổi lại hắn muốn gì? Hắn rất muốn Chúa Giê-su “quỳ xuống lạy” hắn. Đúng vậy, Sa-tan và các ác thần thèm khát được thờ phượng. Nhưng Chúa Giê-su đã bác bỏ ý tưởng quay lưng lại với Đức Chúa Trời và sự thờ phượng thật.—Ma-thi-ơ 4:8-10.

Ngày nay, các ác thần hiếm khi trực tiếp đề nghị như trên. Thay vì thế, chúng tìm cách gài bẫy những người thiếu thận trọng qua những việc có vẻ vô hại như: bói thủy tinh cầu, bói bài, xem chỉ tay, xin xăm, xem cung hoàng đạo. Đừng bị những thực hành đó lừa dối! Thực tế, chúng không đơn giản chỉ là cách tiếp cận những điều lạ thường bằng sức mạnh siêu nhiên. Các ác thần dùng sự lôi cuốn của thực hành huyền bí như là mồi nhử và bẫy với mục tiêu làm người ta lầm lạc và không thờ phượng Đức Giê-hô-va. Khi không đạt được ý đồ, các ác thần thường quấy rối và làm khốn khổ những người đã dính líu vào thực hành này. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó, bạn có thể làm gì để thoát khỏi ảnh hưởng của các ác thần?

Làm sao thoát khỏi tà thuật?

Đừng để bị lừa, các thần linh liên lạc với con người là kẻ thù của Đức Chúa Trời, những kẻ chắc chắn sẽ bị hủy diệt (Giu-đe 6). Chúng là bọn lừa đảo và dối trá, những kẻ giả làm người đã chết. Bạn cảm thấy thế nào nếu một người mình xem là bạn bè mà lại là kẻ lừa đảo, chỉ muốn dụ bạn bỏ những điều mang đến lợi ích tốt nhất cho bạn? Bạn phản ứng ra sao nếu phát hiện ra người mình hẹn hò trên Internet là kẻ lạm dụng tình dục? Dính líu với các ác thần còn nguy hiểm hơn nhiều. Bạn cần phải làm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ này. Vậy, bạn có thể làm gì?

Sau khi biết những gì Kinh Thánh dạy về tà thuật, một số người ở thành Ê-phê-sô xưa thấy cần phải tiêu hủy những sách về ma thuật mà họ có, dù những sách đó rất đắt tiền. Họ “đem sách vở của mình đến đốt trước mặt công chúng” (Công vụ 19:19, 20). Ngày nay, những thứ liên hệ tới điều huyền bí không chỉ có sách vở, bùa hộ mệnh, bảng cầu cơ và những vật tương tự mà còn bao gồm những tài liệu điện tử. Hãy tránh xa bất cứ điều gì liên quan đến tà thuật.

Trở lại trường hợp của cặp vợ chồng được đề cập ở đầu bài. Từ những lá bài tarot, họ kết luận rằng những người nham hiểm sẽ đến nhà họ và họ không nên nghe hay nhận bất cứ thứ gì từ những người ấy. Tuy nhiên, khi hai chị Nhân Chứng Giê-hô-va là Connie và Gudrun đến nhà họ và nói muốn chia sẻ tin mừng về Đức Chúa Trời, Joachim và Barbara quyết định lắng nghe. Cuộc trò chuyện đã dẫn đến chủ đề tà thuật. Hai chị Connie và Gudrun đã cho cặp vợ chồng biết chính xác những gì Kinh Thánh nói về tà thuật. Từ đó, hai chị đều đặn thảo luận Kinh Thánh với họ.

Không lâu sau, Joachim và Barbara quyết định cắt đứt mọi liên lạc với các ác thần. Hai chị Nhân Chứng giải thích là chúng sẽ không vui về điều này. Đúng vậy, Joachim và Barbara phải trải qua một giai đoạn khó khăn và chịu đựng sự tấn công khủng khiếp của các ác thần. Suốt một thời gian, họ sợ hãi mỗi đêm, và điều đó chỉ giảm bớt khi họ chuyển đến nhà khác. Trong lúc gặp thử thách, cặp vợ chồng này được vững tin nhờ câu Kinh Thánh Phi-líp 4:13: “Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi”. Đức Giê-hô-va ban phước cho quyết tâm của họ, và cuối cùng các ác thần ngừng quấy rối họ. Hiện nay, anh chị Joachim và Barbara là những người thờ phượng Đức Chúa Trời thật và có đời sống hạnh phúc.

Kinh Thánh thúc giục những ai muốn được Đức Giê-hô-va ban phước: “Hãy vâng phục Đức Chúa Trời; nhưng hãy chống lại Kẻ Quỷ Quyệt, thì hắn sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:7, 8). Nếu bạn muốn, Đức Giê-hô-va có thể và sẽ giúp bạn thoát khỏi ảnh hưởng của ác thần. Nhớ lại việc được giải thoát khỏi tà thuật, Joachim và Barbara hoàn toàn đồng ý với lời được viết trong Thi-thiên 121:2: “Sự tiếp-trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”.

[Chú thích]

^ đ. 2 Các tên đã đổi.

^ đ. 7 Để biết thêm chi tiết về tình trạng người chết, xin xem chương 6, “Những người chết ở đâu?”, trong sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.

[Câu nổi bật nơi trang 21]

Những thực hành huyền bí ngăn cản người ta có mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời

[Câu nổi bật nơi trang 22]

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em”.—GIA-CƠ 4:8