Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Điều gì đã thôi thúc một người đàn ông quay về đạo của gia đình sau khi đã từ bỏ? Làm thế nào một người đàn ông trẻ tìm được người cha để nương cậy sau một đời mong mỏi? Hãy xem họ nói gì.

“Tôi cần phải quay về với Đức Giê-hô-va”.—ELIE KHALIL

NĂM SINH: 1976

NƠI SINH: CYPRUS

QUÁ KHỨ: ĐỨA CON HOANG ĐÀNG

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra ở Cyprus nhưng lớn lên ở Úc. Cha mẹ tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va, và họ đã cố gắng hết sức để khắc ghi vào lòng tôi tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va và Lời của ngài, Kinh Thánh. Dù thế, khi đến tuổi niên thiếu thì tôi bắt đầu nổi loạn. Tôi lẻn khỏi nhà vào ban đêm để tụ tập với tụi bạn đồng lứa. Chúng tôi trộm xe hơi và vướng phải nhiều rắc rối khác.

Ban đầu tôi chỉ lén làm những việc đó vì sợ cha mẹ giận. Nhưng dần dần tôi trở nên chai lì. Tôi kết bạn với những người lớn tuổi hơn mình nhiều. Những người này đều không yêu thương Đức Giê-hô-va, và họ ảnh hưởng xấu đến tôi. Cuối cùng, tôi nói với cha mẹ là tôi không muốn theo đạo của họ nữa. Cha mẹ đã kiên nhẫn và cố gắng giúp tôi nhưng tôi lờ đi tất cả. Chuyện này đã làm lòng cha mẹ tôi tan nát.

Sau khi bỏ nhà đi, tôi bắt đầu thử chất gây nghiện, thậm chí trồng và bán một lượng lớn cần sa. Tôi ăn chơi phóng đãng và tiệc tùng liên miên ở các hộp đêm. Tôi cũng trở thành một người dễ nổi nóng. Chỉ cần có ai nói hay làm gì mà tôi không thích là tôi cáu tiết và hay la lối cũng như đánh họ. Nói chung, tôi đã làm những gì tôi từng được dạy là một môn đồ Chúa Giê-su không được làm.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Tôi bắt đầu kết thân với một tay cùng dùng chất gây nghiện, anh này mồ côi cha khi còn nhỏ. Chúng tôi thường thức tới khuya để nói chuyện. Có những đêm anh tâm sự với tôi và nói là nhớ cha mình biết bao. Vì từ nhỏ đã được dạy về sự sống lại nên tôi nói với anh về Chúa Giê-su, cho anh biết ngài đã làm người chết sống lại và ngài hứa sẽ lại làm điều đó trong tương lai (Giăng 5:28, 29). Tôi nói: “Hãy tưởng tượng là anh sẽ gặp lại cha anh xem. Tất cả chúng ta có thể sống mãi mãi trong địa đàng”. Những lời đó đã làm bạn tôi xúc động.

Những lần khác, bạn tôi nêu ra các chủ đề như những ngày sau cùng hoặc thuyết Chúa Ba Ngôi. Tôi đã dùng Kinh Thánh của anh ấy và cho anh xem những câu tiết lộ sự thật về Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su và những ngày sau cùng (Giăng 14:28; 2 Ti-mô-thê 3:1-5). Càng nói về Đức Giê-hô-va cho bạn, tôi càng thấy mình nghĩ đến ngài nhiều hơn.

Dần dần, hạt giống sự thật trong Kinh Thánh đã ngủ quên trong lòng tôi, hạt giống mà cha mẹ tôi đã khó nhọc vun trồng, bắt đầu lớn lên. Ví dụ, có những lúc khi đang chơi bời và dùng chất gây nghiện với đám bạn, tôi chợt nghĩ đến Đức Giê-hô-va. Nhiều người bạn của tôi nói là yêu mến Đức Chúa Trời nhưng hạnh kiểm của họ thì không cho thấy điều đó. Vì không muốn giống như họ nên tôi biết mình cần phải làm gì. Tôi cần phải quay về với Đức Giê-hô-va.

Dĩ nhiên, biết là một chuyện mà làm là chuyện khác. Có một số điều thì tôi dễ dàng thay đổi, chẳng hạn như cai nghiện, không chơi với đám bạn cũ nữa. Tôi cũng bắt đầu học Kinh Thánh với một anh Nhân Chứng là trưởng lão.

Nhưng có những điều khác thì khó thay đổi hơn nhiều. Đặc biệt là tôi thấy khó kiểm soát cơn giận của mình. Có khi tôi kiềm chế được một lát nhưng rồi đâu lại vào đấy. Sau mỗi lần như thế, tôi đều có cảm giác thất vọng với bản thân. Vì nản lòng, tôi đến gặp anh trưởng lão đang giúp tôi học Kinh Thánh. Anh luôn kiên nhẫn, tử tế và chứng tỏ là một nguồn động viên thật sự cho tôi. Một lần, anh cho tôi đọc một bài trong Tháp Canh nói về tầm quan trọng của việc không bỏ cuộc *. Chúng tôi thảo luận các bước tôi có thể thực hiện khi cảm thấy tức giận. Với thời gian, nhờ ghi nhớ bài Tháp Canh đó và cầu nguyện nhiều với Đức Giê-hô-va nên tôi có thể kiểm soát được tính khí của mình. Cuối cùng, vào tháng 4 năm 2000, tôi báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Khỏi phải nói là cha mẹ tôi mừng biết dường nào.

LỢI ÍCH: Giờ đây, tôi có tâm trí bình an và lương tâm trong sạch vì biết thân thể mình không còn bị nhơ bẩn bởi chất gây nghiện hay lối sống sa đọa. Dù làm bất cứ việc gì đi nữa, tham dự các buổi họp của Nhân Chứng hay tham gia một số loại hình giải trí, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi có một quan điểm tích cực về cuộc sống.

Tôi cảm tạ Đức Giê-hô-va vì cha mẹ tôi đã không bao giờ bỏ quên tôi. Tôi cũng nghĩ về lời của Chúa Giê-su nơi Giăng 6:44: “Không ai có thể đến với tôi trừ khi Cha, là đấng phái tôi, kéo người ấy đến”. Tôi rất xúc động khi biết mình có thể quay về với Đức Giê-hô-va là nhờ được ngài kéo trở lại.

“Tôi ước ao có một người cha”.—MARCO ANTONIO ALVAREZ SOTO

NĂM SINH: 1977

NƠI SINH: CHILE

QUÁ KHỨ: THÀNH VIÊN BAN NHẠC KÍCH ĐỘNG

ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Mẹ nuôi tôi lớn lên tại Punta Arenas, một thành phố xinh đẹp ở eo biển Magellan, gần mũi phía nam Nam Mỹ. Khi tôi lên năm, cha mẹ tôi chia tay và điều đó làm tôi có cảm giác bị bỏ rơi. Tôi ước ao có một người cha.

Mẹ tôi đã học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va và đưa tôi đến dự nhóm họp ở Phòng Nước Trời. Dù vậy, tôi ghét đi nhóm họp và thường nổi giận trên đường đi đến đó. Khi lên 13 tuổi, tôi không dự nhóm họp nữa.

Lúc đó, tôi đã bộc lộ niềm đam mê âm nhạc, và tôi nhận ra mình cũng có năng khiếu. Đến năm 15 tuổi, tôi chơi nhạc heavy-metal và death-metal (là hai loại nhạc kích động có giai điệu mạnh và cường độ mãnh liệt) tại các lễ hội, quán rượu và buổi họp mặt. Bên cạnh đó, vì kết bạn với những người chơi nhạc tài năng nên tôi cũng thích nhạc cổ điển. Tôi bắt đầu học nhạc ở một nhạc viện. Khi 20 tuổi, tôi chuyển đến thủ đô Santiago để học thêm về âm nhạc. Tôi cũng tiếp tục chơi trong những ban nhạc heavy-metal và death-metal.

Suốt thời gian này, tôi luôn thấy trống rỗng. Để giải tỏa, tôi đã uống rượu say sưa và chơi ma túy với ban nhạc của mình, những người mà tôi xem như gia đình. Tôi có thái độ chống đối, ngoại diện của tôi cho thấy điều đó. Tôi mặc đồ màu đen, để râu, và để tóc dài gần đến thắt lưng.

Vì thích gây hấn nên tôi hay đánh nhau với người khác và gặp rắc rối với luật pháp. Có lần khi đã có hơi men, tôi tấn công một nhóm người bán ma túy vì đã làm phiền tôi và các bạn. Bọn họ đã đánh tôi đến mức tôi bị nứt xương hàm.

Tuy thế, nỗi đau lớn nhất lại đến từ chính những người thân thiết nhất với tôi. Ngày nọ, tôi phát hiện bạn gái mình đã vụng trộm với người bạn thân nhất của mình trong nhiều năm, và những người bạn khác đều biết chuyện nhưng lại giấu tôi. Sự thật này làm tôi vô cùng đau lòng.

Tôi dọn về Punta Arenas, nơi tôi bắt đầu dạy nhạc và làm nhạc công chơi đàn violoncello. Tôi cũng tiếp tục chơi và thu âm với những ban nhạc heavy-metal và death-metal. Tôi gặp một cô gái xinh xắn tên là Sussan, và chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau. Ít lâu sau đó, Sussan mới biết là mẹ cô ấy tin thuyết Chúa Ba Ngôi còn tôi thì không. Cô ấy hỏi: “Vậy sự thật là gì?”. Tôi trả lời là tôi biết thuyết Chúa Ba Ngôi sai nhưng không thể chứng minh dựa trên Kinh Thánh. Dù vậy, tôi biết ai có thể. Tôi nói với Sussan là Nhân Chứng Giê-hô-va có thể giải thích cho cô ấy sự thật trong Kinh Thánh. Rồi tôi làm một điều mà nhiều năm rồi tôi đã không làm, đó là cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin ngài giúp đỡ.

Vài ngày sau, tôi gặp một người trông quen quen, và tôi hỏi anh có phải là Nhân Chứng Giê-hô-va không. Dù hơi run khi thấy ngoại diện của tôi nhưng anh đã tử tế trả lời những gì tôi thắc mắc về các buổi nhóm họp tại Phòng Nước Trời. Tôi tin chắc cuộc gặp gỡ này là cách Đức Giê-hô-va đáp lại lời cầu nguyện của mình. Tôi đến Phòng Nước Trời và ngồi ở hàng cuối để không ai chú ý đến. Thế nhưng, nhiều người đã nhận ra tôi vì họ vẫn nhớ lúc tôi còn nhỏ và đi nhóm họp. Họ chào đón tôi và ôm tôi một cách tình cảm đến nỗi tôi thấy vô cùng bình an. Tôi thấy giống như là mình được trở về nhà. Rồi khi gặp người đã dạy Kinh Thánh cho mình hồi nhỏ, tôi xin được học lại với anh.

CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Một ngày nọ, tôi đọc Châm-ngôn 27:11, nơi đó ghi: “Hỡi con, khá khôn-ngoan, và làm vui lòng cha”. Tôi ấn tượng khi nghĩ đến việc một người thấp hèn có thể làm Đấng Tạo Hóa của vũ trụ vui lòng. Tôi nhận ra rằng sau một đời tìm kiếm, Đức Giê-hô-va chính là người Cha mà tôi có thể nương cậy!

Tôi muốn làm vui lòng Cha trên trời và vâng theo ý muốn của ngài, vậy mà tôi đã từng làm nô lệ cho ma túy và rượu trong nhiều năm. Tôi đã hiểu lời dạy của Chúa Giê-su nơi Ma-thi-ơ 6:24: “Không ai có thể làm tôi hai chủ”. Khi cố gắng hết sức để thay đổi lối sống, một nguyên tắc đã tác động sâu sắc đến tôi, được ghi nơi 1 Cô-rinh-tô 15:33: “Kết hợp với người xấu sẽ làm hư hỏng những thói quen tốt”. Tôi biết rằng mình không thể bỏ những tật xấu nếu cứ đến những nơi mình hay lui tới và giao du với đám bạn cũ. Lời khuyên trong Kinh Thánh thật rõ ràng: Tôi phải hành động quyết liệt để không dính líu đến những thứ làm mình sa ngã.—Ma-thi-ơ 5:30.

Vì đam mê âm nhạc nên việc từ bỏ nhạc heavy-metal là một quyết định khó khăn nhất đối với tôi. Nhưng với sự giúp đỡ của những người bạn trong hội thánh, cuối cùng tôi đã có thể dứt bỏ. Tôi không còn uống rượu quá mức hoặc dùng ma túy nữa. Tôi cũng cắt tóc, cạo râu, và thôi mặc đồ màu đen. Khi tôi nói với Sussan là tôi muốn cắt tóc, cô ấy hết sức tò mò và muốn biết tôi làm gì ở Phòng Nước Trời. Sussan nói: “Em sẽ đi với anh để xem Phòng Nước Trời là thế nào!”. Cô ấy rất thích những gì mình thấy ở đó và nhanh chóng bắt đầu học Kinh Thánh. Cuối cùng, chúng tôi kết hôn. Vào năm 2008, chúng tôi làm báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va. Chúng tôi vui sướng được cùng mẹ phụng sự Đức Giê-hô-va.

LỢI ÍCH: Tôi đã thoát khỏi thế giới của hạnh phúc giả tạo và bạn bè dối trá. Tôi vẫn yêu âm nhạc, nhưng giờ đây tôi cẩn thận lựa chọn loại nhạc. Tôi dùng những kinh nghiệm của mình để giúp cho những người thân trong gia đình và người khác, đặc biệt là người trẻ. Tôi muốn giúp họ thấy rõ thế giới này có biết bao điều quyến rũ gọi mời nhưng đến cuối cùng nó chỉ là “rác rưởi”.—Phi-líp 3:8.

Tôi đã tìm thấy những người bạn nghĩa tình trong hội thánh, nơi có tình yêu thương và bình an thật sự. Trên hết, khi đến gần Đức Giê-hô-va, tôi đã tìm được Cha của mình.

[Chú thích]

[Câu nổi bật nơi trang 13]

“Tôi rất xúc động khi biết mình có thể quay về với Đức Giê-hô-va là nhờ được ngài kéo trở lại”