Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Câu hỏi độc giả

Ai đã làm “ngôi sao” hiện ra?

Ai đã làm “ngôi sao” hiện ra?

▪ Bạn đã bao giờ thấy cảnh Chúa giáng sinh hoặc những vở kịch trong đó miêu tả ba vua, hoặc ba nhà thông thái, đến thăm Chúa hài đồng Giê-su nằm trong máng cỏ? Chuyện kể rằng Đức Chúa Trời dùng một ngôi sao để dẫn họ đến chuồng thú vật ở Bết-lê-hem. Tại nhiều nước, trẻ em học thuộc tên của ba vua này là Melchior, Caspar và Baltazar. Tuy nhiên, câu chuyện phổ biến này có khớp với điều Kinh Thánh thật sự dạy không? Không. Câu chuyện có nhiều điểm không chính xác.

Thứ nhất, những người đó là ai? Trong nguyên ngữ Hy Lạp, Kinh Thánh không gọi họ là vua hoặc nhà thông thái mà gọi là thuật sĩ hoặc nhà chiêm tinh. Họ chắc hẳn là những người thực hành thuật ngoại giáo bằng cách bói sao. Kinh Thánh không cho biết họ tên gì và có bao nhiêu người.

Thứ hai, những người đó đến thăm lúc nào? Không phải lúc Chúa Giê-su là một hài nhi nằm trong máng cỏ. Làm sao chúng ta biết? Một người viết Phúc âm là Ma-thi-ơ nói: “Khi vào nhà, [họ] gặp con trẻ cùng mẹ là Ma-ri” (Ma-thi-ơ 2:11). Hãy lưu ý rằng lúc ấy, Chúa Giê-su không còn là em bé sơ sinh mà là “con trẻ”. Giô-sép và Ma-ri không còn nghỉ đêm trong chuồng thú mà đang sống trong một ngôi nhà.

Thứ ba, ai đã làm “ngôi sao” đó hiện ra để dẫn đường cho các nhà chiêm tinh? Những nhà lãnh đạo tôn giáo thường dạy rằng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Có đúng thế không? Hãy nhớ là “ngôi sao” không dẫn các nhà chiêm tinh tới Bết-lê-hem trước tiên. Thay vì thế, nó dẫn họ đến gặp vua Hê-rốt ở Giê-ru-sa-lem. Họ đã cho tên sát nhân quyền lực và đố kị ấy biết sự hiện hữu của Chúa Giê-su. Thậm chí, họ còn khiến Hê-rốt căm ghét con trẻ sẽ trở thành “vua dân Do Thái” (Ma-thi-ơ 2:2). Hê-rốt đã quỷ quyệt dặn họ báo lại cho hắn biết nơi con trẻ này đang ở, và nói rằng hắn cũng muốn bày tỏ lòng tôn kính ngài. “Ngôi sao” bèn dẫn các nhà chiêm tinh đến nơi Giô-sép và Ma-ri đang ở. Những gì các nhà chiêm tinh đang làm có thể khiến con trẻ mất mạng nếu không có sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Đáng mừng thay, ngài đã can thiệp. Vì vô cùng tức giận khi các nhà chiêm tinh không báo lại cho mình, Hê-rốt sai người đi khắp Bết-lê-hem và những vùng lân cận để giết tất cả bé trai từ hai tuổi trở xuống.—Ma-thi-ơ 2:16.

Về sau, Đức Giê-hô-va gọi Chúa Giê-su là “Con yêu dấu của ta, người làm hài lòng ta” (Ma-thi-ơ 3:17). Hãy nghĩ xem, Cha yêu thương và công chính có chọn các nhà chiêm tinh ngoại giáo, thực hành thuật huyền bí mà Luật pháp của ngài cấm, làm sứ giả cho ngài không? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10). Đức Chúa Trời có dùng một ngôi sao để dẫn họ đến tên sát nhân quyền lực và nguy hiểm nhất trong xứ, mang theo thông điệp chắc chắn sẽ thổi bùng ngọn lửa đố kị của Hê-rốt không? Rồi ngài lại dùng chính ngôi sao và các nhà chiêm tinh ấy để tiết lộ nơi đứa con nhỏ bé, yếu ớt của ngài đang ở?

Để minh họa: Một viên tướng chỉ huy giỏi phái người lính tinh nhuệ nhất của mình thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm trong lòng địch. Ông có tiết lộ cho kẻ địch biết chỗ của người ấy không? Dĩ nhiên không! Tương tự, Đức Giê-hô-va phái Con ngài xuống thế gian nguy hiểm này. Ngài có tiết lộ cho vua gian ác Hê-rốt biết nơi đứa con yếu ớt của ngài mới sinh không? Không bao giờ!

Vậy ai đã làm “ngôi sao”, hoặc vật thể giống ngôi sao, hiện ra? Ai là kẻ muốn thấy Chúa Giê-su chết, ngăn chặn ngài lớn lên và thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của ngài trên đất hơn hết? Ai là kẻ tìm cách lừa gạt người ta và cổ xúy sự dối trá, bạo lực và giết chóc? Chúa Giê-su cho thấy đó là “kẻ nói dối và là cha sự nói dối”, “ngay từ đầu, hắn là kẻ giết người”, tức là Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt.—Giăng 8:44.