Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn có thật sự quý trọng món quà hôn nhân?

Bạn có thật sự quý trọng món quà hôn nhân?

Bạn có thật sự quý trọng món quà hôn nhân?

“Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình-yên ở nơi nhà chồng mới!”.—RU 1:9.

TÌM CÂU TRẢ LỜI:

Tại sao có thể nói tôi tớ của Đức Chúa Trời vào thời xưa quý trọng món quà hôn nhân?

Làm sao chúng ta biết Đức Giê-hô-va quan tâm đến việc chúng ta lựa chọn người hôn phối?

Bạn dự định sẽ áp dụng lời khuyên nào của Kinh Thánh về hôn nhân?

1. Hãy cho biết phản ứng của A-đam khi ông được ban một người vợ.

“Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có” (Sáng 2:23). A-đam thật hạnh phúc làm sao khi được ban cho một người vợ! Không ngạc nhiên gì khi ông thốt lên những vần thơ trên! Sau khi Đức Giê-hô-va khiến A-đam ngủ say, ngài tạo ra một người nữ xinh đẹp từ xương sườn của ông. Sau đó, A-đam đặt tên nàng là Ê-va. Đức Chúa Trời tác hợp hai người thành vợ chồng. Vì Đức Giê-hô-va dùng xương sườn của A-đam để tạo ra Ê-va nên họ gắn bó với nhau hơn bất cứ cặp vợ chồng nào thời nay.

2. Điều gì kéo người nam và nữ lại với nhau?

2 Với sự khôn ngoan vượt trội, Đức Giê-hô-va đặt vào lòng con người khả năng cảm nhận và biểu lộ tình cảm lãng mạn, một đặc tính kéo người nam và nữ lại với nhau. Theo Bách khoa từ điển thế giới, “người nam và nữ cưới nhau với mong muốn được hưởng mối quan hệ tình dục và tình cảm lãng mạn lâu dài”. Nhiều anh chị trong vòng dân Đức Giê-hô-va cũng bước vào mối quan hệ đặc biệt này.

HỌ BIẾT ƠN VỀ MÓN QUÀ HÔN NHÂN

3. Y-sác đã tìm được vợ như thế nào?

3 Một tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời là Áp-ra-ham rất xem trọng hôn nhân. Vì thế, ông sai đầy tớ lớn tuổi nhất của mình đến Mê-sô-bô-ta-mi để tìm vợ cho Y-sác. Lời cầu nguyện của người đầy tớ ấy đã mang lại kết quả tốt. Người nữ tin kính là Rê-bê-ca đã trở thành vợ yêu dấu của Y-sác và bà đóng một vai trò trong sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va để duy trì dòng dõi của Áp-ra-ham (Sáng 22:18; 24:12-14, 67). Qua câu chuyện này, chúng ta không nên kết luận rằng một người có thể tự động làm người mai mối, dù có ý tốt. Trong xã hội thời nay, nhiều người tự chọn người hôn phối cho mình. Dĩ nhiên, một cặp lấy nhau không phải là “duyên trời định”. Dù vậy, nếu một tín đồ đạo Đấng Ki-tô cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn và để thần khí ngài dẫn dắt, ngài sẽ giúp người ấy trong lĩnh vực này và các lĩnh vực khác của đời sống.—Ga 5:18, 25.

4, 5. Điều gì khiến bạn tin rằng cô gái Su-la-mít và chàng chăn chiên có tình cảm đặc biệt với nhau?

4 Cô gái Su-la-mít xinh đẹp thuộc nước Y-sơ-ra-ên xưa đã không muốn các bạn ép mình trở thành một trong nhiều người vợ của Sa-lô-môn. Nàng nói: “Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép-nài các ngươi, chớ kinh-động, chớ làm tỉnh-thức ái-tình ta cho đến khi nó muốn” (Nhã 8:4). Cô gái Su-la-mít và chàng chăn chiên nào đó có tình cảm đặc biệt với nhau. Nàng khiêm nhường nói: “Ta là hoa tường-vi của Sa-rôn, bông huệ của trũng”. Nhưng chàng chăn chiên đáp lại: “Bạn tình ta ở giữa đám con gái như bông huệ ở giữa gai-gốc”! (Nhã 2:1, 2). Họ thật sự thương nhau.

5 Vì cô gái Su-la-mít và chàng chăn chiên đều yêu mến Đức Giê-hô-va hơn bất cứ ai khác, nên chắc hẳn hôn nhân của họ sẽ bền vững. Thật vậy, cô gái Su-la-mít nói với người yêu: “Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, như một cái ấn trên cánh tay chàng; vì ái-tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung-dữ như Âm-phủ; sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va [vì tình yêu bắt nguồn từ ngài]. Nước nhiều không tưới tắt được ái-tình, các sông chẳng nhận chìm nó được; nếu người nào đem hết tài-sản nhà mình, đặng mua lấy ái-tình, ắt người ta sẽ khinh-dể nó đến điều” (Nhã 8:6, 7). Có tôi tớ nào của Đức Chúa Trời đang dự tính kết hôn lại không muốn tìm được bạn đời giống như cô gái Su-la-mít hay chàng chăn chiên?

MỘT LỰA CHỌN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỨC CHÚA TRỜI

6, 7. Làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời quan tâm đến việc chúng ta chọn người hôn phối?

6 Đức Giê-hô-va quan tâm đến việc chúng ta chọn người hôn phối. Về dân Ca-na-an, Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên: “Ngươi chớ làm sui-gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân-tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa-bỏ ta mà phục-sự các thần khác, rồi cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội-vàng” (Phục 7:3, 4). Hàng thế kỷ sau, thầy tế lễ E-xơ-ra tuyên bố: “Các ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại-bang, và thêm nhiều lên tội-lỗi của Y-sơ-ra-ên” (E-xơ-ra 10:10). Ngoài ra, sứ đồ Phao-lô nói với tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Vợ ràng buộc với chồng suốt thời gian chồng còn sống. Nếu chồng chết, chị được tự do kết hôn với người mình muốn, miễn là môn đồ của Chúa”.—1 Cô 7:39.

7 Đối với người đã dâng mình cho Đức Giê-hô-va, kết hôn với người không cùng đức tin là một hành động bất tuân. Dân Y-sơ-ra-ên vào thời E-xơ-ra đã bất trung với ngài khi họ “cưới vợ ngoại-bang”, và thật sai lầm nếu chúng ta cố hạ thấp lời khuyên rõ ràng của Kinh Thánh (E-xơ-ra 10:10; 2 Cô 6:14, 15). Một tín đồ cưới người ngoại đạo không phải là người gương mẫu và không thật sự quý trọng món quà hôn nhân mà Đức Chúa Trời ban. Một người làm thế sau khi báp-têm có thể mất một số đặc ân trong vòng dân sự Đức Chúa Trời. Ngoài ra, có hợp lý không nếu phải thừa nhận: “Lạy Đức Giê-hô-va, con đã cố ý không vâng lời Cha”, nhưng lại đòi hỏi: “Dù vậy, xin Cha hãy ban phước cho con”?

CHA TRÊN TRỜI BIẾT RÕ NHẤT

8. Hãy giải thích tại sao chúng ta nên tuân theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về hôn nhân.

8 Người sáng chế ra một cái máy biết rõ nó hoạt động thế nào. Người ấy có thể đưa ra chỉ dẫn cụ thể về việc lắp ráp máy. Nói sao nếu chúng ta lờ đi những chỉ dẫn và tự lắp máy theo ý riêng? Chắc hẳn máy sẽ chạy không tốt, thậm chí bị hư luôn. Tương tự thế, nếu thật lòng muốn có hôn nhân hạnh phúc, chúng ta phải tuân theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va, đấng sáng lập hôn nhân.

9. Tại sao có thể nói Đức Giê-hô-va hiểu cảm giác cô đơn của con người cũng như niềm vui mà hôn nhân có thể mang lại?

9 Không có điều gì Đức Giê-hô-va không biết về con người cũng như hôn nhân. Ngài đặt nhu cầu tình dục trong con người để họ “sanh-sản, thêm nhiều” (Sáng 1:28). Chúng ta biết Đức Chúa Trời hiểu được cảm giác cô đơn của con người vì trước khi tạo ra người nữ đầu tiên, ngài nói: “Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp-đỡ giống như nó” (Sáng 2:18). Đức Giê-hô-va cũng biết rõ những niềm vui mà hôn nhân có thể mang lại.—Đọc Châm-ngôn 5:15-18.

10. Trong mối quan hệ tình dục, các cặp vợ chồng cần chú ý đến những yếu tố nào?

10 Vì loài người bị di truyền tội lỗi và sự bất toàn từ A-đam nên không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. Tuy nhiên, những người thờ phượng Đức Giê-hô-va có thể có hôn nhân thật sự hạnh phúc nếu làm theo sự hướng dẫn trong Lời Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, hãy xem xét lời khuyên rõ ràng của Phao-lô về mối quan hệ tình dục trong hôn nhân. (Đọc 1 Cô-rinh-tô 7:1-5). Kinh Thánh không nói các cặp vợ chồng chỉ được quan hệ tình dục với mục tiêu là sinh con cái. Mối quan hệ này là cách chính đáng để vợ chồng đáp ứng nhu cầu thể chất lẫn tình cảm cho nhau. Tuy nhiên, các thực hành trái tự nhiên chắc chắn không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Rõ ràng, vợ chồng tín đồ đạo Đấng Ki-tô muốn đối xử dịu dàng và bày tỏ tình cảm chân thành với nhau trong khía cạnh quan trọng này của đời sống hôn nhân.

11. Ru-tơ được ban phước thế nào vì đã làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va?

11 Hôn nhân nên là nguồn mang lại niềm vui sướng chứ không phải sự bất hạnh và buồn chán. Ngôi nhà của một tín đồ nên là chốn bình yên và thư thái. Hãy xem xét một trường hợp cách đây khoảng 3.000 năm. Một góa phụ lớn tuổi là Na-ô-mi cùng hai con dâu là Ọt-ba và Ru-tơ, cũng là góa phụ, đang trên đường từ Mô-áp đến xứ Giu-đa. Na-ô-mi khuyên hai con dâu trở về với dân tộc của họ. Thế nhưng người nữ Mô-áp là Ru-tơ vẫn gắn bó với Na-ô-mi và trung thành với Đức Chúa Trời. “Nàng đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời” và được đảm bảo rằng ngài sẽ “thưởng cho nàng cách trọn-vẹn” (Ru 1:9; 2:12). Với lòng quý trọng sâu xa món quà hôn nhân, Ru-tơ trở thành vợ của Bô-ô, một người đàn ông lớn tuổi thờ phượng Đức Giê-hô-va. Khi được sống lại trong thế giới mới, cô sẽ vui sướng khi biết mình đã là tổ mẫu của Chúa Giê-su Ki-tô (Mat 1:1, 5, 6; Lu 3:23, 32). Ru-tơ nhận được ân phước lớn dường bao vì đã làm theo đường lối của Đức Giê-hô-va!

NHỮNG LỜI KHUYÊN GIÚP HÔN NHÂN HẠNH PHÚC

12. Chúng ta có thể tìm thấy lời khuyên tốt nhất về hôn nhân ở đâu?

12 Đấng sáng lập hôn nhân cho biết chúng ta cần điều gì để có được hôn nhân hạnh phúc. Không người nào biết rõ bằng ngài. Kinh Thánh luôn đúng và bất cứ ai muốn cho lời khuyên tốt nhất về hôn nhân thì phải dựa vào tiêu chuẩn trong đó. Chẳng hạn, dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô viết: “Mỗi người hãy yêu vợ như yêu chính mình; còn vợ thì phải kính trọng chồng sâu xa” (Ê-phê 5:33). Không một tín đồ thành thục nào lại không hiểu được câu Kinh Thánh này. Nhưng vấn đề là họ có áp dụng lời của Đức Giê-hô-va không? Họ sẽ làm thế nếu thật sự quý trọng món quà hôn nhân. *

13. Hậu quả có thể là gì nếu người chồng không áp dụng lời khuyên nơi 1 Phi-e-rơ 3:7?

13 Người chồng đạo Đấng Ki-tô phải đối xử với vợ cách yêu thương. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Hỡi những người chồng, hãy tiếp tục ăn ở với vợ theo sự hiểu biết. Hãy trân trọng vợ như đối với cái bình dễ vỡ hơn, tức phái nữ, vì các anh cùng họ thừa hưởng ân huệ sự sống, hầu lời cầu nguyện của các anh không bị cản trở” (1 Phi 3:7). Lời cầu nguyện của người chồng có thể bị cản trở nếu anh không áp dụng lời khuyên của Đức Giê-hô-va. Tình trạng thiêng liêng của hai vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng xấu, từ đó có thể dẫn đến căng thẳng tột độ, cãi lộn và cách đối xử cay nghiệt.

14. Người vợ yêu thương ảnh hưởng thế nào đến gia đình?

14 Người vợ được Lời Đức Giê-hô-va và thần khí hướng dẫn có thể làm nhiều điều để giúp ngôi nhà của chị trở nên chốn bình yên và hạnh phúc. Dĩ nhiên, bất cứ người chồng nào kính sợ Đức Chúa Trời đều yêu thương vợ và bảo vệ nàng về thể chất lẫn tâm linh. Vì khao khát được chồng yêu, người vợ thể hiện những đức tính đáng quý để chồng càng yêu mình hơn. Châm-ngôn 14:1 nói: “Người nữ khôn-ngoan xây-cất nhà mình; song kẻ ngu-dại lấy tay mình mà phá-hủy nó đi”. Người vợ yêu thương và khôn ngoan thì góp phần đáng kể vào hạnh phúc của gia đình. Chị cũng cho thấy mình thật sự quý trọng món quà hôn nhân.

15. Ê-phê-sô 5:22-25 đưa ra lời khuyên nào?

15 Khi vợ chồng luôn cố gắng đối xử với nhau như cách Chúa Giê-su đối xử với hội thánh, họ thể hiện lòng biết ơn về món quà hôn nhân. (Đọc Ê-phê-sô 5:22-25). Nếu thật sự yêu nhau, vợ chồng sẽ loại bỏ những điều gây hại cho hôn nhân như “chiến tranh lạnh” và sự kiêu ngạo. Khi làm thế, chắc chắn Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho họ!

LOÀI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC PHÂN RẼ

16. Tại sao một số tín đồ ở độc thân?

16 Dù đa số người ta có dự định kết hôn vào thời điểm nào đó trong đời, một số tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở độc thân vì họ chưa tìm được người hôn phối phù hợp. Số khác sống độc thân nhờ “được ban ơn”, điều này cho phép họ dâng trọn đời sống để phụng sự Đức Giê-hô-va mà không bị phân tâm bởi đời sống hôn nhân. Dĩ nhiên, người độc thân được tự do trong khuôn khổ Đức Giê-hô-va cho phép.—Mat 19:10-12; 1 Cô 7:1, 6, 7, 17.

17. (a) Chúng ta cần ghi nhớ những lời nào của Chúa Giê-su về hôn nhân? (b) Nếu bắt đầu ham muốn người hôn phối của người khác, người tín đồ cần nhanh chóng làm gì?

17 Dù độc thân hay đã kết hôn, tất cả chúng ta cần ghi nhớ những lời sau của Chúa Giê-su: “Các ông chưa đọc điều này sao: Từ ban đầu, đấng [Đức Chúa Trời] tạo ra con người đã dựng nên người nam và người nữ rồi phán ‘Bởi vậy, người nam sẽ rời cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một’? Như thế họ không còn là hai nữa, nhưng là một mà thôi. Vậy, những ai mà Đức Chúa Trời đã tác hợp thì loài người không được phân rẽ” (Mat 19:4-6). Ham muốn người hôn phối của người khác là phạm tội (Phục 5:21). Nếu bắt đầu nảy sinh ham muốn như thế, người tín đồ cần phải nhanh chóng hành động để loại bỏ nó, dù phải chịu tổn thương vì đã để cho ham muốn ích kỷ bén rễ trong lòng (Mat 5:27-30). Việc chỉnh đốn suy nghĩ và kiềm chế khuynh hướng tội lỗi của lòng dối trá là điều quan trọng.—Giê 17:9.

18. Theo bạn, chúng ta phải có thái độ nào đối với món quà hôn nhân?

18 Dù biết rất ít hoặc không biết gì về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và món quà tuyệt diệu là hôn nhân, nhiều người cũng phần nào quý trọng món quà ấy. Là những người đã dâng mình cho “Đức Chúa Trời hạnh phúc”, chúng ta càng phải vui mừng đón nhận những điều ngài ban và chứng tỏ chúng ta thật lòng quý trọng món quà hôn nhân.—1 Ti 1:11.

[Chú thích]

^ đ. 12 Để biết thêm về đề tài hôn nhân, xin xem sách Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, chương 10 và 11.

[Câu hỏi thảo luận]

[Câu nổi bật nơi trang 6]

Hôn nhân hạnh phúc tôn vinh Đức Giê-hô-va và mang lại niềm vui cho cả gia đình

[Hình nơi trang 5]

Ru-tơ thể hiện lòng quý trọng món quà hôn nhân

[Hình nơi trang 7]

Bạn có cho thấy mình thật sự quý trọng món quà hôn nhân?