Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI TRANG BÌA | LỜI NÓI DỐI KHIẾN NGƯỜI TA KHÓ YÊU ĐỨC CHÚA TRỜI

Lời nói dối: Đức Chúa Trời là đấng bí ẩn

Lời nói dối: Đức Chúa Trời là đấng bí ẩn

ĐIỀU NHIỀU NGƯỜI TIN

Đạo Đấng Ki-tô có “ba hình thức chính: Công giáo La Mã, Chính Thống giáo Phương Đông và Tin Lành. Họ đều thừa nhận Thiên Chúa gồm ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Theo thần học Ki-tô giáo, sự thừa nhận này không phải là có ba Đức Chúa Trời nhưng ba ngôi đồng bản thể”.—Tân bách khoa từ điển Anh Quốc.

SỰ THẬT TRONG KINH THÁNH

Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời, không bao giờ tuyên bố rằng ngài ngang hàng hoặc đồng bản thể với Cha. Thay vì thế, ngài nói: “Tôi sắp đến cùng Cha, vì Cha lớn hơn tôi” (Giăng 14:28). Ngài cũng nói với một trong các môn đồ: “Tôi sắp về với Cha tôi và Cha anh em, với Đức Chúa Trời tôi và Đức Chúa Trời anh em”.—Giăng 20:17.

Thần khí hay Chúa Thánh Thần không phải là một đấng. Môn đồ Đấng Ki-tô thời ban đầu “đều được tràn đầy thần khí”, và Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ đổ thần khí trên mọi loại người” (Công vụ 2:1-4, 17). Thần khí không phải là một phần của Chúa Ba Ngôi mà là lực hoạt động của Đức Chúa Trời.

TẠI SAO QUAN TRỌNG

Theo hai học giả Công giáo là Karl Rahner và Herbert Vorgrimler, giải thích Chúa Ba Ngôi “không thể hiểu nếu không được mạc khải và thậm chí sau khi được mạc khải cũng không thể hiểu hết”. Bạn có thật sự yêu thương một người mà mình không biết hoặc hiểu? Vì vậy, giáo lý Chúa Ba Ngôi là một rào cản khiến người ta không biết và yêu thương Đức Chúa Trời.

Lời anh Marco được trích ở bài đầu tiên cho thấy Chúa Ba Ngôi là rào cản. Anh cho biết: “Tôi nghĩ Đức Chúa Trời không cho tôi biết rõ về ngài, và điều đó càng làm ngài xa cách, bí ẩn và khó đến gần hơn”. Tuy nhiên, ‘Đức Chúa Trời không phải Chúa của sự lộn xộn’ (1 Cô-rinh-tô 14:33). Đức Chúa Trời không giấu mình nhưng muốn chúng ta biết về ngài. Chúa Giê-su nói: “Chúng tôi thờ phượng với sự hiểu biết”.—Giăng 4:22.

Anh Marco nói: “Khi biết Đức Chúa Trời không phải là Chúa Ba Ngôi, cuối cùng tôi có mối quan hệ mật thiết với ngài”. Nếu chúng ta xem Đức Giê-hô-va là đấng riêng biệt chứ không phải là đấng xa lạ bí ẩn, thì dễ yêu thương ngài hơn. Kinh Thánh nói: “Người nào không yêu thương là không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương”.—1 Giăng 4:8.