Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

 BÀI TRANG BÌA | CHÚNG TA CÓ CẦN THƯỢNG ÐẾ?

Tại sao đặt câu hỏi ấy?

Tại sao đặt câu hỏi ấy?

“Bạn có thấy mình không cần Thượng Ðế không? Hàng triệu người cho rằng không cần”. Ðó là một tấm biển lớn do một nhóm người vô thần tài trợ. Rõ ràng họ cảm thấy không cần Thượng Ðế hay Ðức Chúa Trời.

Trái lại, nhiều người nói họ tin nơi Ðức Chúa Trời nhưng có những quyết định như thể ngài không hiện hữu. Ông Salvatore Fisichella, tổng giám mục Công giáo, nói về các giáo dân của mình: “Ngày nay, chắc không ai công nhận rằng chúng ta theo Ki-tô giáo vì lối sống chúng ta cũng giống như người không tin đạo”.

Một số người quá bận rộn, không quan tâm đến Ðức Chúa Trời. Họ xem ngài không thể đến gần hoặc quá xa để ảnh hưởng nhiều đến đời sống họ. Chỉ khi gặp vấn đề hoặc cần điều gì đó, những người này mới nghĩ đến Ðức Chúa Trời, dường như xem ngài là người hầu ngoan ngoãn phục tùng họ.

Người khác thì nghĩ những sự dạy dỗ của tôn giáo không có giá trị thiết thực, hoặc cũng không làm theo điều tôn giáo mình dạy. Thí dụ, 76% giáo dân Công giáo ở Ðức chấp nhận việc nam nữ sống thử trước khi kết hôn, một quan điểm đi ngược lại sự dạy dỗ của tôn giáo họ và Kinh Thánh (1 Cô-rinh-tô 6:18; Hê-bơ-rơ 13:4). Thật vậy, người ta trong các tôn giáo nhận thấy rằng dù nhiều người nói mình sùng đạo nhưng không làm theo những điều mình tin. Hàng giáo phẩm của nhiều tôn giáo than phiền là các tín hữu của họ cư xử như người vô thần.

Những thí dụ này đương nhiên dẫn đến câu hỏi: “Chúng ta có thật sự cần Ðức Chúa Trời không?”. Ðây không phải là vấn đề mới nhưng đã được nêu lên lần đầu tiên trong những trang đầu của Kinh Thánh. Ðể tìm được lời giải đáp, chúng ta hãy chú ý đến một số vấn đề được đề cập trong sách Sáng-thế Ký.