Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc kỹ những số Tháp Canh gần đây không? Hãy thử trả lời các câu hỏi sau:

Việc hỏa táng có thích hợp với tín đồ đạo Đấng Ki-tô không?

Hỏa táng hay không là quyết định cá nhân. Dù Kinh Thánh không đề cập trực tiếp đến thực hành này, nhưng điều đáng chú ý là thi thể của vua Sau-lơ và con trai ông là Giô-na-than được thiêu, rồi sau đó được chôn (1 Sa 31:2, 8-13).—15/6, trang 7.

Tại sao chúng ta có thể tin chắc Đức Chúa Trời không gây ra gian ác và đau khổ?

Đức Chúa Trời là đấng công chính trong mọi đường lối. Ngài công bình, thành tín và chính trực. Đức Giê-hô-va cũng là đấng trìu mến và thương xót (Phục 32:4; Thi 145:17; Gia 5:11).—1/7, trang 4.

Một người có thể phải đối mặt với những thử thách nào khi chuyển đến phụng sự ở nước có nhu cầu lớn hơn?

Có ba thử thách là (1) thích nghi với đời sống, (2) đương đầu với nỗi nhớ nhà và (3) kết bạn với anh chị địa phương. Nhiều anh chị đã vượt qua những thử thách này và nhận được vô vàn ân phước.—15/7, trang 4, 5.

Tại sao các anh của Giô-sép hãm hại chàng?

Một lý do là vì Gia-cốp dành cho Giô-sép sự ưu ái và tặng cho chàng một chiếc áo đặc biệt. Các anh trai của Giô-sép đã ghen tị và bán chàng làm nô lệ.—1/8, trang 11-13.

Tại sao những tờ chuyên đề mới rất hữu hiệu và dễ sử dụng?

Tất cả những tờ chuyên đề này đều có chung định dạng. Mỗi tờ chuyên đề thôi thúc chúng ta đọc một câu Kinh Thánh và đặt một câu hỏi cho chủ nhà. Dù chủ nhà trả lời thế nào, chúng ta có thể mở trang bên trong và cho người ấy biết Kinh Thánh nói gì. Chúng ta cũng có thể nêu câu hỏi để đặt nền tảng cho lần viếng thăm kế tiếp.—15/8, trang 13, 14.

Bản Peshitta bằng tiếng Sy-ri cổ là gì?

Tiếng Sy-ri cổ, một thổ ngữ tiếng A-ram, được dùng rộng rãi vào thế kỷ thứ hai hoặc thế kỷ thứ ba CN. Dường như tiếng Sy-ri cổ là ngôn ngữ đầu tiên được sử dụng để dịch các phần trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp. Kinh Thánh trong tiếng Sy-ri cổ được biết đến là bản Peshitta.1/9, trang 13, 14.

Cha mẹ đạo Đấng Ki-tô có thể làm gì để “chăn” con mình?

Điều thiết yếu là lắng nghe để hiểu con. Cố gắng nuôi dưỡng con về thiêng liêng. Chỉ bảo con cách yêu thương, chẳng hạn khi con cố gắng giải quyết những mối nghi ngờ về thiêng liêng.—15/9, trang 18-21.

Dưới sự trị vì của Nước Đức Chúa Trời, những điều gì sẽ không còn nữa?

Vấn đề về sức khỏe, cái chết, nạn thất nghiệp, chiến tranh, đói kém và nghèo khổ sẽ không còn nữa.—1/10, trang 6, 7.

Giao ước nào trong Kinh Thánh cho phép những người khác cai trị với Đấng Ki-tô?

Sau khi ăn Lễ Vượt Qua cuối cùng với các sứ đồ, Chúa Giê-su đã thiết lập một giao ước với các môn đồ trung thành. Giao ước này được biết đến là giao ước Nước Trời (Lu 22:28-30). Giao ước này đảm bảo rằng họ sẽ cai trị với Chúa Giê-su ở trên trời.—15/10, trang 16, 17.

Hãy đưa ra hai ví dụ trong Kinh Thánh chứng tỏ Sa-tan là có thật.

Kinh Thánh cho biết Sa-tan đã nói chuyện với Chúa Giê-su để cố gắng cám dỗ ngài. Ngoài ra vào thời của Gióp, Sa-tan cũng nói chuyện với Đức Chúa Trời. Những lời tường thuật này cho thấy Sa-tan là kẻ có thật.—1/11, trang 4, 5.

Ai là “dân mang danh ngài” mà Gia-cơ nói đến nơi Công vụ 15:14?

Đó là những người Do Thái và những người cải đạo. Họ được Đức Chúa Trời chọn làm dân riêng để “công bố khắp nơi các đức tính tuyệt hảo” của đấng đã gọi họ (1 Phi 2:9, 10).—15/11, trang 24, 25.

Timgad nằm ở đâu, và một số người sống ở đó đã có thái độ nào?

Timgad là một thành phố lớn của La Mã, nằm ở phía bắc châu Phi (ngày nay là An-giê-ri). Người ta tìm thấy một câu trong tài liệu khảo cổ cho biết quan điểm của một số người sống ở thành đó: “Săn bắn, tắm mát, vui chơi, cười đùa—Đó là cuộc sống!”. Điều này tương tự với quan điểm được nói đến nơi 1 Cô-rinh-tô 15:32.—1/12, trang 8-10.