Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa”—Vẫn còn thực tế không?

Chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa”—Vẫn còn thực tế không?

“Tôi không thể tìm được bạn đời trong hội thánh, và tôi sợ mình sẽ cô đơn suốt đời”.

“Một số người nam trong thế gian rất tử tế, dễ mến và chu đáo. Họ không phản đối niềm tin của tôi, và họ có vẻ còn thú vị hơn cả một số anh trong hội thánh”.

Một số tôi tớ của Đức Chúa Trời có những quan điểm như trên trong việc tìm người hôn phối. Tuy nhiên, họ biết rõ lời khuyên của sứ đồ Phao-lô là chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa”. Lời khuyên này nên chi phối hành động của mọi tín đồ đạo Đấng Ki-tô (1 Cô 7:39). Vậy tại sao một số người lại có quan điểm trên?

TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI NGHI NGỜ?

Những người có quan điểm như thế có lẽ cảm thấy có sự chênh lệch giữa các anh độc thân và các chị độc thân trong tổ chức. Tại nhiều nước thì đúng là như vậy. Hãy xem hai trường hợp: Ở Hàn Quốc, trung bình cứ 100 Nhân Chứng độc thân thì có 57 chị và 43 anh. Ở Colombia có 66% là các chị và 34% là các anh.

Ở vài nước, yếu tố phức tạp là cha mẹ không tin đạo có lẽ thách cưới cao, và điều này khiến cho những anh có hoàn cảnh khiêm tốn khó lấy vợ. Khi nghĩ đến những trở ngại ấy, có lẽ một chị cảm thấy cơ hội để kết hôn với “môn đồ của Chúa” rất mong manh. Vì vậy, chị ấy có lẽ băn khoăn: “Có thực tế không khi nghĩ rằng mình có thể tìm được một người hôn phối phù hợp trong vòng tín đồ đạo Đấng Ki-tô?” *.

TIN CẬY ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ ĐIỀU THIẾT YẾU

Nếu bạn từng có suy nghĩ như thế, hãy tin chắc Đức Giê-hô-va biết rõ hoàn cảnh của bạn. Quả thật, ngài hiểu bạn cảm thấy thế nào về vấn đề này.—2 Sử 6:29, 30.

Dù vậy, Đức Giê-hô-va vẫn đưa ra chỉ dẫn trong Lời ngài là chỉ kết hôn với môn đồ của Chúa. Tại sao? Vì ngài biết điều gì là tốt cho dân của ngài. Ngài không chỉ muốn bảo vệ các tôi tớ khỏi những nỗi đau vì theo đuổi một đường lối thiếu khôn ngoan, mà còn muốn họ hạnh phúc. Vào thời Nê-hê-mi, nhiều người Do Thái cưới dân ngoại không thờ phượng Đức Giê-hô-va. Do đó, Nê-hê-mi đã đề cập đến gương xấu của Sa-lô-môn. Dù Sa-lô-môn “được Đức Chúa Trời của mình thương-yêu... dẫu vậy, người cũng bị đàn-bà ngoại-bang xui cho phạm tội!” (Nê 13:23-26). Vì muốn điều tốt cho dân ngài nên Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho chúng ta là chỉ kết hôn với những người thờ phượng thật (Thi 19:7-10; Ê-sai 48:17, 18). Những tín đồ chân chính biết ơn về sự chăm sóc đầy yêu thương của Đức Chúa Trời và tin cậy nơi sự hướng dẫn của ngài. Bằng cách phục tùng ngài, họ nhận biết ngài là Đấng Cai Trị Hoàn Vũ.—Châm 1:5.

Chắc chắn, bạn muốn tránh “mang ách chung” với một người có thể kéo bạn rời xa Đức Chúa Trời (2 Cô 6:14). Qua thời gian, sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời chứng tỏ luôn hữu ích. Nhiều tín đồ ngày nay vâng theo chỉ dẫn này và nhận ra rằng họ đã lựa chọn khôn ngoan. Nhưng một số tín đồ có sự lựa chọn khác.

VẪN CÒN THỰC TẾ

Một chị sống ở Úc tên là Maggy * cho biết điều đã xảy ra khi chị bắt đầu hẹn hò với một người không cùng đức tin: “Tôi đã bỏ nhiều buổi nhóm họp chỉ vì muốn được ở bên anh ấy. Thiêng liêng của tôi xuống dốc cách trầm trọng”. Chị Ratana sống ở Ấn Độ có tình cảm lãng mạn với một bạn cùng lớp. Anh ấy đã bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh, nhưng với thời gian anh ta bộc lộ rõ động cơ học Kinh Thánh là vì muốn hẹn hò với chị. Cuối cùng, chị từ bỏ sự thật và đổi đạo để có thể kết hôn với anh ấy.

Một kinh nghiệm khác là của chị Ndenguè ở Cameroon. Chị kết hôn lúc 19 tuổi. Lúc chưa cưới, người yêu của chị hứa rằng chị sẽ được tự do theo tôn giáo của mình. Nhưng sau khi kết hôn được hai tuần, người đó cấm chị tham dự các buổi nhóm họp. Chị nói: “Tôi khóc trong đơn độc. Tôi nhận ra mình không còn kiểm soát được cuộc đời mình nữa. Tôi luôn cảm thấy day dứt và hối tiếc”.

Dĩ nhiên, không phải tất cả những người hôn phối không tin đạo đều hung hãn và thiếu phải lẽ. Nhưng ngay cả nếu bạn không phải chịu đựng những hậu quả này khi kết hôn với một người không cùng đức tin, thì mối quan hệ của bạn với Cha yêu thương ở trên trời bị ảnh hưởng ra sao? Bạn cảm thấy thế nào khi biết mình không lắng nghe lời khuyên hữu ích mà ngài cung cấp? Quan trọng hơn hết là ngài cảm thấy thế nào về quyết định của bạn?—Châm 1:33.

Các anh chị trên khắp thế giới có thể chứng thực việc chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa” là điều khôn ngoan nhất. Những anh chị độc thân quyết tâm làm Đức Chúa Trời vui lòng, chỉ kết hôn với người phù hợp trong vòng những người đồng đức tin. Một chị độc thân ở Nhật Bản tên là Michiko bị họ hàng cố thuyết phục kết hôn với người không cùng đức tin. Ngoài việc kháng cự áp lực của gia đình, chị thấy một số bạn cùng đức tin tìm được người hôn phối trong hội thánh. Chị nói: “Tôi luôn tự nhủ rằng vì Giê-hô-va là ‘Đức Chúa Trời hạnh phúc’ nên hạnh phúc của chúng ta không phụ thuộc vào việc chúng ta kết hôn hay không. Tôi cũng tin rằng ngài sẽ ban cho những điều lòng mình ao ước. Vì vậy, nếu không thể tìm được bạn đời, ngay cả khi muốn kết hôn, thì tốt nhất là nên sống độc thân trong thời gian đó” (1 Ti 1:11). Sau này, chị Michiko đã kết hôn với một anh có tiếng tốt, và chị vui vì đã chờ đợi.

Một số anh cũng chờ đợi để tìm được người hôn phối thích hợp, trong đó có anh Bill ở Úc. Anh thừa nhận rằng đôi khi anh bị thu hút bởi những người nữ ngoài hội thánh. Tuy nhiên, anh tuyệt đối tránh quá thân mật với họ. Tại sao? Anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ để rồi phải “mang ách chung” với người không tin đạo. Qua nhiều năm, anh đã có cảm tình với vài chị, nhưng là tình cảm đơn phương. Anh Bill đợi 30 năm rồi mới gặp một chị thích hợp. Anh nói: “Tôi không hối tiếc”. Anh giải thích: “Tôi cảm thấy được ban phước vì chúng tôi cùng tham gia thánh chức, cùng học hỏi và cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Tôi vui vẻ gặp gỡ và kết hợp với bạn bè của vợ vì họ đều thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vợ chồng tôi áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh để củng cố hôn nhân”.

TRONG KHI CHỜ ĐỢI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Bạn có thể làm gì trong khi đặt mọi chuyện trong bàn tay chăm sóc của Đức Giê-hô-va? Một cách là suy nghĩ tại sao bạn chưa kết hôn. Nếu bạn cảm thấy làm theo hướng dẫn của Kinh Thánh là chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa” là lý do chính, thì bạn thật đáng khen vì đã tôn trọng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Hãy tin chắc rằng Đức Giê-hô-va hài lòng về việc bạn kiên quyết vâng lời ngài (1 Sa 15:22; Châm 27:11). Bạn có thể tiếp tục “dốc đổ sự lòng mình” với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện (Thi 62:8). Lời cầu nguyện của bạn thậm chí có ý nghĩa hơn khi không ngừng nài xin cách chân thành. Mối quan hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời ngày càng bền chặt khi bạn đứng vững trước những áp lực từ bên trong và bên ngoài. Hãy yên tâm là Đấng Tối Cao chú ý đến tất cả những tôi tớ trung thành và bạn quý giá trong mắt ngài. Ngài quan tâm đến các nhu cầu và ước muốn của bạn. Ngài không hứa sẽ ban cho ai một người hôn phối. Nhưng nếu bạn thật sự cần điều đó, Đức Chúa Trời biết cách tốt nhất để thỏa nguyện ước muốn chính đáng của bạn.—Thi 145:16; Mat 6:32.

Đôi khi có lẽ bạn đồng tâm tình với người viết Thi-thiên là Đa-vít. Ông nói: “Đức Giê-hô-va ôi! xin mau mau đáp lời tôi! Thần-linh tôi nao-sờn. Xin chớ giấu mặt Chúa cùng tôi” (Thi 143:5-7, 10). Vào những thời điểm ấy, hãy chờ đợi và để Cha trên trời cho thấy ý muốn của ngài đối với bạn là gì. Bạn có thể làm điều này bằng cách dành thời gian để đọc Lời ngài và suy ngẫm những điều mình đang đọc. Bạn sẽ hiểu các điều răn của Đức Chúa Trời, và sẽ thấy cách ngài hành động vì lợi ích của dân ngài trong quá khứ. Bằng cách lắng nghe Đức Chúa Trời, bạn sẽ củng cố lòng tin chắc rằng việc vâng lời ngài là điều khôn ngoan.

Những anh chị độc thân trong hội thánh là đáng quý, thường giúp đỡ các gia đình và người trẻ

Ngoài ra, điều gì có thể làm cho những năm sống độc thân của bạn vui vẻ và hữu ích? Bạn có thể tận dụng thời gian ấy để củng cố mối quan hệ với Đức Giê-hô-va và vun trồng lòng rộng lượng, tính siêng năng, dễ gần, lòng trung thành và danh tiếng tốt. Những đức tính này cần thiết cho một hôn nhân hạnh phúc (Sáng 24:16-21; Ru 1:16, 17; 2:6, 7, 11; Châm 31:10-27). Hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết bằng cách tham gia trọn vẹn vào việc rao giảng và các hoạt động khác của tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Điều này sẽ mang lại sự che chở cho bạn. Anh Bill, người được đề cập ở trên, nói về những năm anh muốn được kết hôn: “Thời gian đó trôi qua rất nhanh! Tôi dùng thời gian để phụng sự Đức Giê-hô-va với tư cách là tiên phong”.

Đúng vậy, chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa” vẫn còn là điều thực tế. Vâng theo sự hướng dẫn ấy giúp bạn tôn vinh Đức Giê-hô-va và có được sự thỏa nguyện lâu dài. Kinh Thánh nói: “Phước cho người nào kính-sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa-thích điều-răn Ngài!... Của-cải và giàu-có đều ở trong nhà người, và sự công-bình người còn đến đời đời” (Thi 112:1, 3). Vậy, hãy kiên quyết vâng theo điều răn của Đức Chúa Trời là chỉ kết hôn với “môn đồ của Chúa”.

^ đ. 7 Trong bài này, chúng ta xem xét vấn đề dưới góc nhìn của một chị. Tuy nhiên, những nguyên tắc này cũng áp dụng cho một anh.

^ đ. 13 Một số tên đã được thay đổi.