Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Hãy chuẩn bị ngay bây giờ cho đời sống trong thế giới mới

Hãy chuẩn bị ngay bây giờ cho đời sống trong thế giới mới

“Hãy bảo họ làm điều lành... hầu nắm chắc sự sống thật”.1 TI 6:18, 19.

BÀI HÁT: 125, 40

1, 2. (a) Trong địa đàng, anh chị trông đợi những ân phước nào nhất về thể chất? (Xem hình nơi đầu bài). (b) Trong thế giới mới sẽ có những ân phước nào về thiêng liêng?

“Sự sống thật”. Đối với đa số chúng ta, cụm từ này gợi chúng ta nhớ đến hy vọng về sự sống vĩnh cửu trong địa đàng. Sứ đồ Phao-lô liên kết “sự sống vĩnh cửu” với “sự sống thật”. (Đọc 1 Ti-mô-thê 6:12, 19). Chúng ta trông đợi về một đời sống sẽ kéo dài vô tận và mang lại cho chúng ta niềm vui cũng như sự mãn nguyện lâu dài. Thật khó để hình dung chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi mỗi sáng thức dậy, chúng ta có sức khỏe tuyệt vời cả về thể chất lẫn tinh thần (Ê-sai 35:5, 6). Hãy nghĩ đến niềm vui khi kết hợp với những người thân yêu và bạn bè, gồm cả những người được sống lại! (Giăng 5:28, 29; Công 24:15). Chúng ta cũng sẽ có cơ hội phát huy những kỹ năng về âm nhạc, khoa học, kiến trúc hay các lĩnh vực khác.

2 Dù chúng ta trông đợi các điều tốt lành ấy, nhưng những ân phước chủ yếu trong thế giới mới là về mặt thiêng liêng. Chúng ta sẽ thỏa lòng sâu xa khi biết rằng danh Đức Giê-hô-va được nên thánh và quyền tối thượng của ngài được biện minh (Mat 6:9, 10). Thật hào hứng khi thấy ý định ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại và trái đất đang được thực hiện. Hãy thử nghĩ việc đến gần Đức Giê-hô-va sẽ dễ hơn biết bao khi chúng ta dần đạt đến sự hoàn hảo!—Thi 73:28; Gia 4:8.

3. Chúng ta nên chuẩn bị cho điều gì ngay bây giờ?

3 Chúng ta có thể nhận được những ân phước này vì Chúa Giê-su đảm bảo rằng “với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể” (Mat 19:25, 26). Nhưng nếu muốn sống trong thế giới mới đó và tiếp tục sống sau Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Ki-tô, chúng ta phải hành động ngay bây giờ để “giữ chặt” sự sống vĩnh cửu. Chúng ta phải sống sao cho thấy mình đang trông đợi sự kết liễu của thế gian gian ác này, và chúng ta cần có những hành động tích cực ngay bây giờ để chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới. Vậy chúng ta có thể làm điều ấy như thế nào trong khi vẫn sống trong thế gian bại hoại này?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ?

4. Làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới ngay từ bây giờ? Hãy minh họa.

4 Chúng ta có thể chuẩn bị như thế nào cho đời sống trong thế giới mới của Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ? Giả sử nếu đang lên kế hoạch chuyển đến một nước khác, chúng ta có thể chuẩn bị ra sao cho sự thay đổi đó? Có lẽ chúng ta bắt đầu học ngôn ngữ của những người sống ở đấy. Tìm hiểu về các phong tục địa phương cũng là điều hữu ích. Chúng ta có thể thử một số món ăn của họ. Ở một mức độ nào đó, chúng ta sẽ bắt đầu sống như thể mình đã là người cư trú ở nước đó. Suy cho cùng, đó là cách mà chúng ta nghĩ mình sẽ sống khi chuyển đến nơi ấy. Tương tự, ngay bây giờ chúng ta có thể chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới bằng cách làm những điều có thể để sống như là mình đang ở đó. Hãy xem một số cách chúng ta có thể làm thế.

5, 6. Việc học cách vâng theo các sắp đặt thần quyền sẽ giúp huấn luyện chúng ta như thế nào để chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới?

5 Quyền tối thượng của Đức Chúa Trời sẽ được biện minh trong thế giới mới. Điều này sẽ tương phản với sự tự trị được cổ vũ trong thế gian dưới quyền kiểm soát của Sa-tan. Nhiều người có lẽ đề cao sự độc lập và sở thích cá nhân. Nhưng hậu quả là gì? Việc lờ đi những chỉ dẫn của Đức Chúa Trời dẫn đến nhiều bất hạnh, đau khổ và thậm chí là thảm kịch (Giê 10:23). Chúng ta mong đợi biết bao thời kỳ mà toàn thể nhân loại sẽ phục tùng quyền tối thượng đầy yêu thương của Đức Giê-hô-va!

6 Trong thế giới mới, chúng ta sẽ vui mừng vâng theo sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va để làm cho trái đất trở thành địa đàng xinh đẹp, dạy dỗ những người được sống lại và thực hiện ý muốn của Đức Giê-hô-va dành cho nhân loại. Nhưng nói sao nếu chúng ta được chỉ dẫn làm một việc mà mình không mấy thích thú? Chúng ta có vâng theo sự chỉ dẫn ấy bằng cách gắng hết sức để thực hiện công việc, thậm chí còn vui thích làm điều đó không? Đa số chúng ta sẽ trả lời là có! Thế thì ngay bây giờ chúng ta có đang vâng theo sự chỉ dẫn thần quyền không? Nếu làm thế, chúng ta đang chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu dưới sự cai trị của Đức Giê-hô-va.

7, 8. (a) Tại sao chúng ta nên vun trồng tinh thần hợp tác? (b) Một số tín đồ đạo Đấng Ki-tô đã trải qua những thay đổi nào? (c) Chúng ta có thể tin chắc điều gì về đời sống trong thế giới mới?

7 Chúng ta có thể chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới không chỉ qua việc vâng theo những sắp đặt hiện tại của Đức Giê-hô-va, mà còn nỗ lực để vun trồng tinh thần hợp tác và sự thỏa lòng ngay từ bây giờ. Chẳng hạn, khi được giao một nhiệm vụ mới, chúng ta muốn sẵn sàng hợp tác cũng như làm hết sức để có được niềm vui và sự thỏa lòng. Nếu hợp tác với những anh dẫn đầu ngày nay, rất có thể chúng ta cũng sẽ có tinh thần tương tự trong thế giới mới. (Đọc Hê-bơ-rơ 13:17). Trong Đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên được phân chia sản nghiệp qua việc bắt thăm (Dân 26:52-56; Giô-suê 14:1, 2). Dĩ nhiên ngày nay, chúng ta không biết mỗi người có lẽ sẽ được chỉ định sống ở đâu trong thế giới mới. Tuy nhiên, sự hợp tác sẽ mang lại niềm vui lớn cùng sự thỏa lòng khi chúng ta làm theo ý muốn của Đức Giê-hô-va, dù vào lúc đó mình sống ở nơi nào trên đất.

8 Mọi nỗ lực chúng ta làm để hợp tác với tổ chức của Đức Giê-hô-va và chăm lo các trách nhiệm thần quyền là đáng công, nhờ đó chúng ta sẽ có được đặc ân sống dưới sự cai trị của Nước Trời. Dĩ nhiên, hoàn cảnh của chúng ta có thể thay đổi theo thời gian. Chẳng hạn, một số thành viên của gia đình Bê-tên ở Hoa Kỳ được bổ nhiệm ra cánh đồng rao giảng và đang hưởng dư dật ân phước trong những hình thức khác của thánh chức phụng sự trọn thời gian. Vì tuổi ngày càng cao hoặc các yếu tố khác, những anh chị đang phục vụ trong công tác lưu động giờ đây được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt. Nếu vun trồng sự thỏa lòng, cầu xin sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và làm mọi điều có thể để phụng sự ngài, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui và nhận được nhiều ân phước ngay cả trong những ngày sau cùng đầy khó khăn này. (Đọc Châm-ngôn 10:22). Còn về những triển vọng trong tương lai thì sao? Có lẽ chúng ta có ý tưởng về nơi mà mình muốn sống trong thế giới mới, nhưng có thể chúng ta được yêu cầu chuyển đến một nơi khác. Dù lúc đó phụng sự ở đâu và làm việc gì đi nữa, chúng ta có thể tin chắc rằng mình sẽ biết ơn, thỏa nguyện và tràn đầy niềm vui.—Nê 8:10.

9, 10. (a) Trong thế giới mới, có lẽ chúng ta cần thể hiện sự kiên nhẫn về một số khía cạnh nào? (b) Ngày nay làm thế nào chúng ta có thể cho thấy mình kiên nhẫn?

9 Trong thế giới mới, có lẽ đôi khi chúng ta cần tỏ ra kiên nhẫn. Chẳng hạn, có thể chúng ta nghe ai đó được sống lại trong niềm vui mừng của bạn bè và người thân. Nhưng chính chúng ta có lẽ phải đợi những người thân yêu của mình được sống lại. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có chung vui với người khác và kiên nhẫn không? (Rô 12:15). Ngay bây giờ, việc học cách kiên nhẫn chờ đợi sự ứng nghiệm những lời hứa của Đức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta có sự kiên nhẫn vào lúc đó.Truyền 7:8.

10 Chúng ta cũng có thể chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới qua việc thể hiện tính kiên nhẫn khi sự hiểu biết về sự thật Kinh Thánh được điều chỉnh. Chúng ta có xem xét sự hiểu biết mới này và có kiên nhẫn nếu chưa hiểu rõ điều đó không? Nếu thế có lẽ sẽ không khó để chúng ta thể hiện sự kiên nhẫn trong thế giới mới khi Đức Giê-hô-va cho nhân loại biết thêm những đòi hỏi của ngài.—Châm 4:18; Giăng 16:12.

11. Ngay bây giờ Đức Giê-hô-va đang dạy chúng ta điều gì về mối quan hệ giữa người với người, và điều này mang lại lợi ích nào cho chúng ta trong thế giới mới?

11 Một phẩm chất khác sẽ hữu ích cho đời sống trong thế giới mới là tinh thần tha thứ. Trong Triều Đại Một Ngàn Năm của Đấng Ki-tô, có lẽ cần thời gian để những người công chính và không công chính trở nên hoàn hảo (Công 24:15). Chúng ta sẽ đối xử yêu thương với nhau trong thời gian đó không? Nếu học cách sẵn lòng tha thứ và tránh những mối quan hệ căng thẳng ngay bây giờ, chúng ta sẽ dễ làm điều đó hơn trong thế giới mới.—Đọc Cô-lô-se 3:12-14.

12. Tại sao ngay bây giờ chúng ta nên chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới?

12 Đời sống trong thế giới mới có lẽ không phải là muốn gì được nấy và cần là có ngay. Thay vì thế, chúng ta cần biết ơn và thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta sẽ cần thể hiện những đức tính mà Đức Giê-hô-va đang dạy chúng ta vun trồng ngày nay. Ngay bây giờ, khi học sống theo cách mà chúng ta trông đợi mình sẽ sống sau này, chúng ta đang vun trồng những đức tính mà mình cần thể hiện đến muôn đời và đang củng cố đức tin nơi điều có thật, đó là “thế giới tương lai” (Hê 2:5; 11:1). Ngoài ra, chúng ta cũng đang cho thấy mình mong mỏi được sống trong một thế giới, nơi mà mọi người sẽ vâng lời Đức Chúa Trời. Quả thật, chúng ta đang chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu trong thế giới mới của Đức Chúa Trời.

CHÚ TÂM VÀO NHỮNG MỤC TIÊU THIÊNG LIÊNG NGAY BÂY GIỜ

Sốt sắng rao truyền tin mừng

13. Những hoạt động nào sẽ được đặt lên hàng đầu trong thế giới mới?

13 Hãy xem thêm một cách khác giúp chúng ta chuẩn bị cho sự sống thật ở phía trước. Dù chúng ta được hứa là sẽ có dư dật thức ăn và những thứ cần thiết khác trong thế giới mới, nhưng chúng ta sẽ có niềm vui lớn nhất khi được thỏa mãn về nhu cầu tâm linh (Mat 5:3). Những hoạt động thiêng liêng sẽ là điều ưu tiên của chúng ta, và chúng ta sẽ vui mừng phụng sự Đức Giê-hô-va (Thi 37:4). Bằng cách đặt những điều thiêng liêng lên hàng đầu ngay bây giờ, chúng ta đang chuẩn bị cho sự sống thật trong tương lai.—Đọc Ma-thi-ơ 6:19-21.

14. Những mục tiêu thiêng liêng nào có thể giúp người trẻ chú tâm vào đời sống trong thế giới mới?

14 Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy nhiều niềm vui hơn trong những hoạt động thần quyền? Một cách là đặt ra các mục tiêu thiêng liêng. Nếu bạn còn trẻ và đang suy nghĩ nghiêm túc đến việc chọn phụng sự Đức Giê-hô-va làm sự nghiệp cho đời mình, sao không xem lại một số tài liệu đã được xuất bản nói về các hình thức phụng sự trọn thời gian và đặt một trong các mục tiêu đó? * Bạn cũng có thể nói chuyện với một số anh chị phụng sự trọn thời gian nhiều năm. Nếu dùng đời sống để phụng sự Đức Giê-hô-va, bạn sẽ nhận được sự huấn luyện đầy giá trị. Sự huấn luyện thần quyền và những kinh nghiệm mà bạn có sẽ giúp bạn phụng sự Đức Giê-hô-va trong thế giới mới.

Tham gia các hoạt động thần quyền

15. Những người công bố Nước Trời có thể đặt những mục tiêu hợp lý nào về thiêng liêng?

15 Là người công bố Nước Trời, chúng ta có thể đặt cho mình những mục tiêu thiêng liêng nào? Chúng ta có thể đặt mục tiêu cải thiện kỹ năng về một khía cạnh nào đó trong thánh chức. Hoặc chúng ta có thể cố gắng để hiểu rõ hơn về những nguyên tắc Kinh Thánh và cách áp dụng chúng. Nói sao về việc trau dồi kỹ năng đọc và nói trước công chúng hoặc cải thiện những lời bình luận tại các buổi nhóm họp? Chắc chắn anh chị có thể nghĩ đến một số khía cạnh khác nữa. Điểm quan trọng ở đây là: Việc đặt các mục tiêu thiêng liêng sẽ giúp anh chị sốt sắng hơn trong các hoạt động thần quyền, và điều này giúp anh chị chuẩn bị cho đời sống trong thế giới mới.

HƯỞNG ĐƯỢC ÂN PHƯỚC NGAY BÂY GIỜ!

Tỏ lòng biết ơn về thức ăn thiêng liêng

16. Tại sao phụng sự Đức Giê-hô-va là lối sống tốt nhất?

16 Phải chăng việc dành thời gian để chuẩn bị cho thế giới mới có nghĩa là chúng ta sẽ mất đi cơ hội được hưởng một cuộc sống thỏa nguyện và tốt đẹp hơn ngay bây giờ? Không phải vậy! Phụng sự Đức Giê-hô-va là lối sống thỏa nguyện nhất vì chúng ta được tạo ra để sống như thế! Chúng ta không phụng sự ngài vì bị ép buộc hoặc chỉ để được sống sót qua hoạn nạn lớn. Đời sống của chúng ta sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn khi có mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va. Được Đức Giê-hô-va hướng dẫn và cảm nghiệm được tình yêu thương trung tín của ngài là lối sống tuyệt vời hơn bất cứ điều gì khác. (Đọc Thi-thiên 63:1-3). Dĩ nhiên, khi hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va, chúng ta không cần phải đợi đến thế giới mới để hưởng những ân phước về thiêng liêng. Chúng ta có thể nhận được những ân phước đó ngay bây giờ! Một số người trong chúng ta đã gặt hái các ân phước ấy trong nhiều thập kỷ. Qua kinh nghiệm bản thân, họ biết rằng đây là lối sống duy nhất mang lại sự thỏa lòng sâu xa.—Thi 1:1-3; Ê-sai 58:13, 14.

Tìm sự hướng dẫn đến từ Kinh Thánh

17. Trong địa đàng, sở thích cá nhân và hoạt động giải trí sẽ được đặt ở vị trí nào?

17 Trong thế giới mới, chúng ta sẽ vui thích khi dành một phần thời gian cho những sở thích cá nhân và hoạt động giải trí. Suy cho cùng, Đức Giê-hô-va không tạo ra chúng ta với ước muốn có được những thành quả cá nhân và sự vui chơi lành mạnh nếu ngài không có ý định cho chúng ta thỏa mãn những ước muốn ấy cách trọn vẹn (Truyền 2:24). Đức Giê-hô-va sẽ luôn “làm cho thỏa nguyện mọi loài sống” về phương diện này và những phương diện khác (Thi 145:16). Chúng ta cần thư giãn và giải trí, nhưng niềm vui trong các hoạt động đó sẽ gia tăng khi chúng ta đặt mối quan hệ với Đức Giê-hô-va lên hàng đầu. Trong địa đàng cũng sẽ như vậy. Quả là khôn ngoan khi chúng ta học cách đặt sở thích cá nhân vào đúng chỗ trong khi tìm kiếm Nước Trời trước hết và chú tâm vào ân phước thiêng liêng mà dân Đức Giê-hô-va đang hưởng ngày nay!—Mat 6:33.

18. Bằng cách nào chúng ta cho thấy mình đang chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu trong địa đàng?

18 Trong địa đàng sắp đến, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mong sao chúng ta cho thấy mình tha thiết muốn hưởng sự sống thật bằng cách chuẩn bị cho đời sống ấy ngay bây giờ. Hãy vun trồng những phẩm chất tin kính và tìm nhiều niềm vui trong việc sốt sắng tham gia công việc chia sẻ tin mừng Nước Trời mà chúng ta được giao phó. Mong sao chúng ta cảm nghiệm được niềm vui mừng khi đặt những mục tiêu thiêng liêng lên hàng đầu. Với niềm tin trọn vẹn nơi những lời hứa của Đức Giê-hô-va, ngay bây giờ chúng ta hãy sống sao cho thấy mình đang trông đợi đời sống trong thế giới mới!

^ đ. 14 Xem sách Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực (Anh ngữ), tập 2, trg 311-318 và tờ chuyên đề Hỡi các bạn trẻ—Các bạn dự tính gì cho đời mình?.